Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Bút tích Bà Đặng Thị Kim Liêng: TẠI SAO TÔI PHẢI CHẾT?

Đặng Thị Kim Liêng:
Tại sao tôi phải chết? 

Bút tích của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, mới tìm thấy:
Tại sao tôi phải chết?
Vì chính quyền trù dập. Dùng cơ sở gài bẫy, cột đủ thứ tội, vu khống để lấy nhà của tôi.
Những người tập trung hành sự gồm có cơ sở của An Ninh như:
- Bùi Thanh Đào - Nguyễn Thành Trí.
- Vương Thị Mỹ Dung - Lưu Văn Tháo (?)
- Quách Văn Hiếu - Phan Trung Hiếu
- Bà Dự - cùng một số người khác.

Thừa nước đục thả câu. Mượn gió bẻ măng. Đưa tôi vào con đường chết.
Chúc các người sống vui vẻ hưởng thụ trên cái chết của tôi.

Đặng Thị Kim Liêng
Theo wikipedia, Ngày 30 tháng 7 năm 2012, trước trụ sở chính quyền thành phố Bạc Liêu, nơi bà cư trú, bà Đặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu để phản đối chính quyền Việt Nam trong việc giam giữ và chuẩn bị đưa ra xét xử con gái mình là Tạ Phong Tần.

Bà đã được đưa đi cấp cứu từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, nơi có phương tiện y tế hiện đại hơn, tuy nhiên đã qua đời trên đường đi viện vào lúc khoảng 15 giờ 30. Theo con gái của bà Liêng là bà Tú thì mẹ bà có hành động này là do gần đây gặp nhiều chuyện buồn và việc bà Tần sắp phải ra tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước. Bà nói trong gia đình không ai biết gì về ý định tự thiêu của bà Liêng dù gần đây bà có ‘đủ thứ chuyện buồn’. Sau khi tự thiêu thì bà Liêng đã bị bỏng đến 90% và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Con trai bà khi được vào viện để nhận mặt thì mô tả bà đã "bị cháy đen".

Bà Liêng thọ 64 tuổi.

1487383_10200442893795447_2094204347_n.jpg
 
Bổ sung, chiều 2.1.2014 từ FB Đinh Hữu Thoại:

 

5 nhận xét :

  1. "CHÚC CÁC NGƯỜI SỐNG VUI VẺ HƯỞNG THỤ TRÊN CÁI CHẾT CỦA TÔI"

    Một câu chúc sao bi ai đến cùng quẫn vậy hỡi trời!?
    Một chế độ tự cho là "gấp vạn lần" mà đến nỗi người mẹ thiêu cháy thân mình để cứu con!?
    Thú thực với các vị! đời con người ngắn ngủi lắm ạ!!! chỉ có nhân cách mới trường tồn với thời gian. Mong sao rằng những vị có trong danh sách cũng như những kẻ sắp và sẽ gieo những bi thương ai oán cho đồng loại của mình hãy cố gắng tu sửa để sống sao cho ra một...CON NGƯỜI!

    Tiền tài, danh vọng rồi cũng đến lúc tiêu tan, ra đi! "của xê da cũng trả về xê da". Ai cũng xuống dưới 3 tấc đất, cũng bị bó chặt lại, không đem được thứ gì theo đâu? Thế có ích gì đâu khi còn sống thì cố vơ vét, cái gọi là "ăn hết phần của dân"! trong khi đó thì nội tại của xã hội "kẻ ăn không hết người mần(làm) không ra"!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm thông với linh hồn bà

    Trả lờiXóa
  3. Nên ghi những dòng bút tích lên bia mộ Bà Đặng thị Kim Liêng !

    Trả lờiXóa
  4. Những kẻ bị bà Liêng tố cáo là những con kền kền thời đại

    Trả lờiXóa
  5. Ba Cầu Muối , Saigonlúc 01:53 3 tháng 1, 2014

    Có nhiều cách giết người . Không cứ bằng gươm đao hay súng đạn hoặc những phương tiện khác . Giết người bằng ức hiếp, bằng đe dọa, bằng vu khống, khủng bố tinh thần . Đây là cách giết người rất thâm độc . Anh chàng Kim Yong Un của Bắc Hàn giết chú dượng, chồng của cô ruột mình bằng cách ném cho những con chó đói cắn xé rồi khoái trá ngồi xem các nạn nhân quằn quại đau đớn bị chó xé ra từng mảnh cho đến chết. Bạo chúa Neron của La Mã cổ đại xây đại hí trường Colosseum , nuôi thú dữ như hổ báo, sư tử trong chuồng để xử các phạm nhân ( phần lớn là những ngừời theo đạo Kitô ) , bắt các phạm nhân phải giác đấu với thú dữ nếu không giết được thú dữ thì bị thú dữ ăn thịt , để mua vui trong khi hoàng đế khoái trá vui chơi, gảy đàn ca hát, uống rượu cùng hoàng hậu và các cận thần trên khán đài cao .
    Tưởng rằng những cách giết người đó rất tàn ác , nhưng cách làm cho bà Đặng thị Kim Liệng , mẹ của chị Tạ Phong Tần ở Bạc Liêu oan ức phải tự thiêu mà chết một cách tức tưởi cũng dã man không kém . Cách giết người gián tiếp , giết người không gây đổ máu.

    Trả lờiXóa