Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

TÀU CÁ QUẢNG NGÃI BỊ 16 TÀU TRUNG QUỐC TRUY ĐUỔI TRÊN BIỂN

Tàu cá Quảng Ngãi bị 16 tàu Trung Quốc
truy đuổi trên biển Đông

(Dân trí) - Sau hơn 20 ngày lênh đênh trên biển đánh bắt thủy sản ở Hoàng Sa, trên đường trở về, một tàu cá Quảng Ngãi bất ngờ bị 16 tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm vào mạn thuyền. 

UBND xã Bình Thạnh cho biết, tàu cá bị đâm mang số hiệu QNg 90917-TS của ngư dân Trần Văn Quang (ngụ xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), do ngư dân Trần Văn Trung làm thuyền trưởng. Khi tàu bị tấn công, trên tàu còn có 15 lao động khác.

Mạn tàu bị vỡ toác sau khi bị tàu Trung Quốc đâm
Mạn tàu bị vỡ toác sau khi bị tàu Trung Quốc đâm

Ngư dân Trần Văn Quang kể lại: “Trên đường chúng tôi trở về đất liền sau hơn 20 ngày ra khơi, lúc này xuất hiện đoàn tàu Trung Quốc với 16 chiếc. Trong lúc né tránh, bất ngờ có chiếc tàu màu cam bọc thép, mang số hiệu 246 đâm liên tiếp 3 lần vào tàu chúng tôi, khiến tàu cá bị chao đảo sát mặt nước biển. Khi bị uy hiếp, chúng tôi tưởng như tàu chìm và bỏ mạng nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc”.

Bị tàu Trung Quốc bủa vây, các thuyền viên trên tàu QNg 90917-TS nhanh chóng mặc áo phao khi nước biển tràn vào thân tàu, ngư dân Quảng Ngãi đứng giữa ranh giới sống và chết. Họ vừa tăng tốc tháo chạy, vừa dùng I-com thông báo sự việc về đất liền, xin ứng cứu.

Trở về đến cảng Sa Cần (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào tối ngày 21/5, các ngư dân mới thở phào vì thoát ải tử thần. Mặc dù thuyền viên không bị ảnh hưởng tính mạng nhưng thân tàu đã vỡ tan nát nhiều chỗ.

Đoàn ngư dân bàng hoàng trở về từ cõi chết
Đoàn ngư dân bàng hoàng trở về từ cõi chết

Đồn biên phòng Bình Đông đã tiến hành kiểm tra, xác minh và lấy lời khai của ngư dân trên tàu QNg 90917-TS. Theo hồ sơ, thiệt hại gồm phần cabin tàu bị gãy, be phải tàu bị gãy với chiều dài 17m, be phía sau gãy 6,8m, 4 đà ngang bị gãy 2,7m và một số trang thiết bị, cơ sở vật chất, vật dụng cũng bị hư hỏng nặng. Theo ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 24/5, ông Phan Đình Chí - Chánh văn phòng UBND huyện Bình Sơn cho biết: “Hiện địa phương đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh và chờ chỉ đạo hỗ trợ, giải quyết những vấn đề liên quan đến tàu cá của ông Trần Văn Quang”. 

Hồng Long
Nguồn: Dân trí.
 

6 nhận xét :

  1. Chờ được lệnh cử tàu VN đến cứu thì thôi rồi Trung ơi! May mà cả đoàn về được an toàn.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu nhà nước Việt Nam không có biện pháp nào phản đối Trung Quốc hiệu quả thì Biển Đông đích thị là của TQ rồi, và ngư dân miền trung tốt nhất đừng ra vùng biển đó nữa vì chỉ bị thiệt thân thôi, tôi không hiểu nhà nước VN định nghĩa thế nào là xâm lược? vùng biển Hoàng Sa rỏ ràng là của VN ,giờ ngư dân không dám ra đó bắt cá được đã đành( vì dân tay không tất sắt) vậy tàu hải quân của VN có dám ra đó không?,thấy mua tàu chiến hiện đại nhiều lắm mà chẳng lẻ để nằm bờ, còn chống quân xâm lược thì dùng con vẹt ...phản đối...phản đối ( bác Nghị). Vừa tức vừa nhục!

    Trả lờiXóa
  3. chúng tôi lên án phản đối nhà cầm quyền VN , đẩy người dân chúng tôi vào chỗ chết , đứng dậy bà con ơi , đây mới là " Nguyên nhân của mọi nguyên nhân "

    Trả lờiXóa
  4. Về mặt quân sự thì Việt Nam không dám động thủ rồi, còn về mặt đối ngoại thì suốt ngày lúc nào cũng chỉ sủa "phản đối", dân biểu tình chống Trung Quốc cũng bị công an cấm đoán, sách nhiễu. Thế thì làm đéo gì được Trung Quốc?
    Hãy xem Phillipines mà học tập! Chính phủ và nhân dân Phillipines đoàn kết một lòng thì mới chống được Trung Quốc chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Bằng thái độ khiếp nhược và hèn nhát của chính quyền . Việt Nam gần như đã mất trắng Biển Đông về tay Trung Cộng . Những ngư dân tuy dũng cảm và kiên cường bám biển mưu sinh nhưng họ cũng chỉ như những cánh chim - bay mãi cũng mỏi cánh , việc trông chờ vào ngư dân bám biển để giữ chủ quyền là đúng nhưng chưa đủ , họ chỉ là những con người bình thường ,không phải là những người lính ,họ không có vũ khí để tự vệ khi cần ,cho dù họ có dũng cảm , can trường đến mấy rồi cũng đến lúc phải bó tay đứng nhìn kẻ thù xâm chiếm và tàn phá quê hương , vùng biển của họ . Việc ủng hộ bằng Mồm từ trong Bờ của nhà nước là một việc làm nhục nhã và đê hèn của một chính quyền với khẩu hiệu " Do dân và Vì Dân " , việc cố kết giữ mãi chính sách như hiện tại là tàn ác và nhẫn tâm với chính nhân dân mình , chính sách đó sẽ bị chính kẻ thù ( Trung Cộng ) khinh bỉ , bị nhân dân phẫn nộ và bè bạn coi thường .

    Âm mưu và dã tâm của trung Cộng đối với Việt Nam là rất rõ ràng và trắng trợn , không cần che đậy ,
    đến người dân với những kiến thức bình thường cũng có thể nhận ra , không cần phải viện tới những chuyên gia với những cái đầu uyên bác để phân tích . Đó chính là từng bước lấn chiếm các vùng biển để đánh bắt thủy sản và thiết lập các giàn khoan dầu ( Thực chất là các căn cứ để xuất kích và đánh chiếm khi cần ) .Và khi Biển Đông đã nằm trong tầm khống chế của họ thì những hòn đảo trên quần đảo TRƯỜNG SA sẽ trỏ nên chơ vơ , cô đơn và mong manh hơn bao giờ hết bởi mục đích "Giữ Đảo Để Giữ Biển " Đã trở nên vô dụng và mất hết ý nghĩa thực tế .
    Âm mưu của kẻ thù đối với đất nước là rất rõ ràng việc tìm ra đối sách để phá tan âm mưu đó đòi hỏi phải có lòng dũng cảm , trí tuệ , sức lực và điều kiện tiên quyết không thể thiếu đó là sự đoàn kết của toàn dân tộc . và người chịu trach nhiệm chính luôn phải là những người lãnh đạo đứng đầu đất nước .
    Tuy muộn màng , nhưng giờ đây đã đến lúc chính quyền buộc phải lựa chọn số đông nhân dân và chủ quyền dân tộc muôn thủa hay : " Mười Sáu Chữ Vàng " , " Bốn Tốt " quái gở đang mê hoặc một nhóm người ít ỏi .


    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  6. Đốt pháo cấm nổ!
    Tầu chiến, máy bay cũng cấm nổ súng!

    Trả lờiXóa