Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

TIN BUỒN: PGS.TSKH NGUYỄN HẢI KẾ TỪ TRẦN


.
.
.

TIN BUỒN

 PGS.TSKH, NGƯT NGUYỄN HẢI KẾ

Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1954
Quê quán: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng,
Trú quán: xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội,

Chủ nhiệm Khoa Lịch sử trường ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội,
Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các bác sĩ chăm sóc, điều trị tận tình, nhưng do bệnh nặng 
đã từ trần hồi 19h 56 phút ngày 19 tháng 3 năm 2013 
(tức ngày mùng 8 tháng 2 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 60 tuổi.

Lễ viếng từ 10h đến 11h30' ngày 25 tháng 3 năm 2013 
(tức ngày 14 tháng 2 năm Quý Tỵ) 
tại Nhà tang lễ  Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 
số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại nghĩa trang xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Chúng tôi thành kính cầu nguyện anh linh Giáo sư Nguyễn Hải Kế thanh thản về cõi vĩnh hằng. Và xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thầy trò Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội.


Thương nhớ Anh Nguyễn Hải Kế, xin cùng nhau đọc lại những công trình nghiên cứu của Anh - một nhà sử học yêu nước, luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, website của Khoa Lịch sử., ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội.

12 nhận xét :

  1. Vòng tròn bất tử : Sinh -lão- bệnh- tử.
    Cái quan trọng là khi ta sống ta đã làm gì cho đất nước, cho gia đình. Khi chết đi thì ta sẽ bỏ lại tất cả, mọi cái khi ta sống đều trở thành phù du, chỉ còn lại những giá trị những tấm gương mà ta để lại cho đời cho xã hội và tấm gương cho con cháu noi theo.
    Không ai trọng cha mẹ xấu xa nịnh bợ bao giờ. Không cha mẹ nào muốn con cháu mình tham ăn hốt uống nịnh bợ bao giờ.

    Trả lờiXóa
  2. Có những con người bình thường khi mất đi thì để lại lòng tiếc thương vô hạn cho cộng đồng bởi khi sống, họ đã làm được những việc có ích cho Dân cho Nước. Còn có những kẻ quyền cao chức trọng khi chết vẫn không thoát khỏi những lời nguyền rủa của Nhân Dân, của lịch sử bởi những việc làm đê hèn, hại Dân, hại Nước của chúng.
    Lịch sử hiện đại rồi cũng sẽ được chứng kiến những kẻ như vậy!

    Trả lờiXóa
  3. THẦY NGUYỄN HÙNG VĨ KHÓC THẦY NGUYỄN HẢI KẾ.

    Cứ cho là "tử bất kì"
    Trời xanh kia chẳng ra gì, bác ơi!
    Không thương người tốt ở đời
    Thì đem xé quách cho rồi...trời xanh!

    Bác đi em ở sao đành
    Đồng vàng thì mất, đồng chinh thì còn...

    Đâu rồi cái thủa còn son
    Câu thơ bác viết nước non tràn trề
    Mễ Trì mấy đứa nhà quê
    Kẹo dồi chén nước đủ kề cà vui.

    Lối xưa điền dã đâu rồi
    Chân trần áo xếch tơi bời đó đây
    Đâu rồi kẽm núi chân mây
    Xiêu xiêu bóng bác hao gầy lội ra...

    Đêm về cùng ngẫm ngọt ca
    Du du thế sự nại hà lão lai...

    Bao giờ cho đến ngày mai
    Con non còn nước còn dài... còn đâu!

    Mà thương mà tiếc mà đau
    Trời xanh ta đội trên đầu thế ư!

    Hà Nội dêm 19-3-2013.
    Nguyễn Hùng vĩ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ chân tình, cảm động quá! Xin nghiêm cẩn ngâm chậm chậm cùng thầy Nguyễn Hùng Vĩ để tưởng niệm và tiễn đưa bậc hiền tài: thầy Nguyễn Hải Kế.

      Xóa
    2. Buồn quá thầy Vỹ ạ "Đồng vàng thì mất, đồng chinh thì còn.."

      Xóa
  4. Xin chia buồn cùng gia đình PGS.TSKH, Nguyễn Hải Kế. một nhà giáo đầy tài năng và nhiệt huyết...

    Trả lờiXóa
  5. Xin chia buồn cùng họ hàng và gia đình PGS TSKH Nguyễn Hải Quế

    Trả lờiXóa
  6. Thành kính cầu nguyện anh linh GS, TSKH Nguyễn Hải Kế thanh thản về cõi vĩnh hằng!
    Xin gửi lời chia buồn tiếc thương sâu sắc đến gia đinh anh Nguyễn Hải Kế - NHÀ SỬ HỌC YÊU NƯỚC - NGƯỜI THẦY TÀI NĂNG ĐÁNG KÍNH!!!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi, Tư Mã Quang đại diện cho một số anh chị em có một thời gian cùng sống học tập và làm việc với PGS TSKH Nguyễn Hải Kế tại Matxcova xin thành kính phân ưu cùng gia đình PGS TSKH Nguyễn Hải Kế, xin chúc cho hương hồn PGS TSKH Nguyễn Hải Kế sớm được tiêu diêu miền cực lạc

    Trả lờiXóa
  8. Xin chân thành chia buồn với gia quyến GS.TSKH Nguyễn Hải Kế. Không ngờ hôm nay mới biết ông đã được sinh ra cùng xã với tôi( Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng)

    Trả lờiXóa
  9. ơi hỡi thầy Kế ơi !... thầy Kế ơi!....
    tiếc thương thầy nhưng biết làm sao đây?
    cầu cho linh hồn thầy siêu thoát!
    xin chia buồn cùng gia quyến.

    Trả lờiXóa
  10. Con vẫn chưa kịp một lần gặp chú mà chú đã vội đi

    Trả lờiXóa