Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

HÔM NAY, NHÂN DÂN VĂN GIANG XUỐNG ĐỒNG


Hôm nay, ngày mùng 9 Tết Quý Tỵ, hàng trăm nông dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao của Văn Giang cùng ra đồng cấy lúa trên phần đất ruộng mà bà con bền bỉ đấu tranh giữ được sau cưỡng chế hồi tháng 4 năm 2012. Trước đó bà con liên tục phải đánh đuối các tấn công từ chủ đầu tư với sự bảo vệ của đầu gấu nhằm đưa máy vào phá ruộng. 

Xin chúc bà con ba xã Văn Giang một mùa màng bội thu trên cánh đống mà bà con đã đ cả máu mới giđược!

Những hình ảnh tVăn Giang gửi về Tễu Blog để chia sẻ cùng bà con cả nước:

 Xe chở mạ từ Thái Bình đưa về Văn Giang để cấy










 





  Ảnh: Bà con Văn Giang.
  

12 nhận xét :

  1. Bờ xôi ruộng mật thế này mà mất thì xót xa quá!
    Đát ơi đã bấy nhiêu ngày
    Dất là máu thịt dân cày chúng ta!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng bà con có một mùa bội thu
    Mong bọn cướp đất chết không có chỗ chôn

    Trả lờiXóa
  3. Năm mới xin kính chúc bà con Văn Giang lời chúc sức khoẻ,đoàn kết,hăng hái tăng gia sản xuất đón một mùa bội thu trên khắp tất cả các mặt trận

    Trả lờiXóa
  4. chúc mừng bà con Văn giang gương cao ngọn cờ mà cha ông họ đã đổ máu dào nhụộm thắm ,họ đã chiến thắng bọn Bá kiến trên mảnh đất quê hương

    Trả lờiXóa
  5. Đất mẹ Văn Giag lại xanh màu no ấm!

    Trả lờiXóa
  6. Đây thực sự là những người nông dân yêu đất Việt này như máu thịt của mình. Tôi vẫn còn nhớ trong các đoạn video clip quay được trận cưỡng chế 'trời long đất lở' ở cánh đồng Nho Quan ngày 24/4 năm ngoái, có tiếng một chị nông dân kêu than: "Giời ôi! Thế này thì MẤT NƯỚC rồi còn gì!".

    Ngàn lần cám ơn sự kiên cường và cần cù, tinh thần lạc quan và đoàn kết của bà con nông dân Văn Giang. Các cô bác, các anh chị quả thật là đang CỨU NƯỚC!

    Trả lờiXóa
  7. Nhớ câu tấc đất, tấc vàng.
    Ruộng mình, mình cấy chứ làm sao đâu?
    Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
    Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
    Bao năm vất vả sớn trưa
    Năm đôi ba vụ, sớm trưa chuyên cần.
    Đảng mang ruộng đất cho dân.
    Nông dân theo Đảng nghĩa tình thủy chung.
    Ruộng đất chia cho nông dân.
    Cũng như tài sản cá nhân lâu rồi.
    Bây giờ nhà nước thu hồi
    Công bằng, dân chủ mọi người xẻ chia.
    Không được cậy thế làm bừa
    Hiến pháp, pháp luật... phải đưa lên đầu.
    Hy sinh, dân có ngại đâu
    Nhưng đừng "rút ván qua cầu" hỡi ai(?)
    Còn non, còn nước... còn dài.
    Nhân dân là chủ tương lai nước nhà!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại cám ơn bác Trần Tuấn Tiến lần nữa vì bài thơ lục bát vừa thời sự vừa dễ thương của bác. Lại xin phép bác cho tôi được copy nhé.

      Câu 5 và 6 có hai chữ "sớm trưa" trùng nhau. Tôi nghĩ nếu bác có thời gian, thế nào bác cũng quay trở lại để sửa. Xin bác cho phép tôi mạo muội "hùn" với bác, đề nghị sửa mấy chữ để câu 5 thành thế này, bác nhé:

      Bao mùa vất vả nắng mưa
      Năm đôi ba vụ, sớm trưa chuyên cần.

      Một lần nữa, cám ơn bác Trần Tuấn Tiến. Mong chờ nhiều bài thơ nữa của bác.

      Xóa
  8. Hoan hô bà, con, ước gì được xuống đồng cùng bà, con....chia sẻ niềm vui cùng bà, con. mong mấy đứa cướp đất chết hết để bà, con mình yên vui sinh sống

    Trả lờiXóa
  9. Bà con Văn Giang nhớ trồng nếp ngon để Tết sang năm gói bánh chưng, nấu rượu nếp thơm cho bà con xa gần cũng được hưởng hương vị Văn Giang , Hưng Yên .

    Trả lờiXóa
  10. Thắng lợi này mới chỉ là bước đầu nhưng cũng xin chúc mừng bà con Văn Giang đã kiên trì đâu tranh. Mong bà con hãy cảnh giác, bọn họ vẫn còn nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc lắm.

    Trả lờiXóa
  11. Phương Bích và vài bác nữa có đến thăm Văn Giang trong ngày bà con ra ruộng cấy lúa đầu năm này. Phương Bích có kể lại hai chi tiết rất đắt giá làm tôi xúc động quá, các bác ơi.

    Thứ nhất, xe mạ chở đến Văn Giang là từ tấm lòng của bà con nông dân Thái Bình. Chao ôi! Chuyện lá lành đùm lá rách đã là cao quí rồi, ở đây còn có điều hơn thế nữa. Đó là sự đoàn kết của người dân quyết tâm đấu tranh cho sự thật và công lý; đó là ý thức công dân cao độ, quyết tâm cùng nhau làm cho xã hội lành mạnh và đất nước vững bền hơn!

    Thứ hai, số đất "giành lại được" sau cuộc cưỡng chế giờ đã được xem như "đất chung", bà con 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao cùng nhau làm, "theo kiểu hợp tác xã xưa". Chao ôi! Nếu các bác lý thuyết gia và các bác tuyên giáo của Đảng muốn biết những cụm từ như "công xã nhân dân", như "xã hội chủ nghĩa" đẹp ở chỗ nào, thì hãy đến Văn Giang mà nhìn tận mắt!

    Tôi mường tượng lại lịch sử đất nước. Dân tộc chúng ta đã vẫn trường tồn đến tận ngày nay bất chấp sự đô hộ bạo tàn, chính là nhờ tinh thần cao quí này đây!

    Xin mời các bác đọc thêm bài tường thuật của Phương Bích:
    http://chimkiwi.blogspot.com/2013/02/thong-iep-van-giang-quyet-khong-lui-buoc.html#more

    và của bác Nguyễn Tường Thụy:
    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/02/18/xuan-quan-xuong-dong-dau-xuan/

    Quá tuyệt!

    Trả lờiXóa