Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

QUỐC HỘI THÌ CƯỜI, CÒN DÂN THÌ PHÁT MẾU


Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sáng nay lại được cười thả phanh vì những phát ngôn của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình.

 .
Trong buổi chiều hôm qua, ông Dũng đã làm Quốc hội cười nghiêng ngả vì phát biểu: Số liệu sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà đã có, nhưng đang để ở nhà. Còn sáng nay, 13/11, ông Dũng lại khiến nhiều đại biểu khúc khích khi tuyên bố như đinh đóng cột về tính an toàn của đập Sông Tranh 2: "Với số liệu nước ở mức tràn như vậy, bà con hoàn toàn yên tâm ở đó, không phải đi đâu hết".
 
Các đại biểu thì chưa hài lòng, đại biểu Ngô Văn Minh đòi hỏi phải nêu đích danh người đầu tiên chịu trách nhiệm nếu đập xảy ra sự cố và đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời thêm vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nói thêm: “Tôi cũng chưa yên tâm”.

Người thứ hai trả lời chất vấn sáng nay là Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Nói về tỷ lệ tăng trưởng tín dụng quá thấp của ngân hàng thương mại, ông Bình lý giải là do các ngân hàng phải đi tìm đối tượng để cho vay.
 
“Ngày xưa thì các doanh phiệp phải chủ động tìm đến và tặng quà cho ngân hàng. Còn bây giờ thì ngược lại, ngân hàng phải tìm đến tặng quà cho doanh nghiệp”. Dường như cảm thấy mình lỡ lời, ông Bình vội đế thêm: “quà chứ không phải tham nhũng”. Kết quả là Quốc hội được một trận cười thả giàn.
 
Phiên chất vấn đúng là vui như Tết. Nhưng chỉ với các đại biểu, còn người dân thì chỉ càng méo mặt. Chuyện đập thủy điện cãi đi cãi lại rồi cũng bằng hòa, dân vẫn cứ phải nơm nớp sống trong khi “quả bom đập Sông Tranh” vẫn cứ chực chờ không biết phát nổ lúc nào. “Bộ trưởng bảo yên tâm hay không thì dân vẫn ở đó, không thì biết đi đâu", đại biểu Ngô Văn Minh than về lời trấn an của ông Trịnh Đình Dũng.
 
Trong phần trả lời của mình, Thống đốc Nguyễn Văn Bình không nêu ra được điều gi mới, mà chỉ dẫn lại Nghị định 24 về quản lý vàng, trong đó có quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, và nêu ra những cái mà ông cho là thành tích trong việc quản lý vàng.
 
Tuy nhiên, ngay sau đó ông Bình thản nhiên khẳng định giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 3 triệu đồng chẳng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Ngược lại với phát ngôn này, ông Bình lại một lần nữa đề cập giải pháp huy động vàng trong dân mà ông Bình nhắc đi nhắc lại nhiều tháng qua. Theo ông Bình, dân ”đang chôn” chừng 250-400 tấn vàng. Lấy mức chênh lệch 3 triệu đồng mỗi cây so với giá quốc tế, giả sử có thể mua được số vàng này, số tiền phải trả thêm so với giá quốc tế ước khoảng hơn 32 nghìn tỷ đồng. Tiền đó ở đâu ra?
 
Chưa hết, ông Bình thẳng thừng gạt bỏ yêu cầu liên thông với thị trường quốc tế của đại biểu Nguyễn Văn Tuyết. “Tại sao lại phải liên thông? Liên thông có nghĩa là lại chấp nhận một thị trường đầu cơ và nhập lậu về vàng - cái mà chúng ta đã làm được”, ông Bình nói. “Cho nên không có việc liên thông với giá vàng thế giới”.
 
Như thế có nghĩa ông Bình khẳng định đóng cửa tự cung mới là cách làm cho thị trường lành mạnh. Bất chấp thực tế là thị trường vàng đang ở tình trạng luẩn quẩn: Không cần biết giá thế giới thế nào, cứ đột nhiên giá trong nước tăng thì người dân tháo bớt một ít đem bán, và đột nhiên hạ thì lại tìm cách mua vào nếu có lợi. 
 
Chiều nay, ông Bình tiếp tục phần chất vấn của mình. Để xem, ông sẽ giải đáp ra sao câu hỏi của đại biểu Tuyết: Từ 25/5 đến 25/10, hệ thống ngân hàng đã mua vào hơn 60 tấn vàng, nhưng chưa rõ để trả nợ vàng đã vay của dân hay để làm gì.
 
Nguyên Phong 
Nguồn: SM.

 

12 nhận xét :

  1. Các quan thượng thư ngồi trong lầu vàng gác tía, nghe báo cáo cái gì cũng OK. Ra trước QH, các ngài ú ớ đến nực cười . Thằng dân nửa mếu, nửa khóc . Biết tin ai bi giờ ? Đến cả chính mình cũng không tin nổi nữa . Thế mà các ĐBQH cứ chần chừ mãi cái phiếu tín nhiệm !

    Trả lờiXóa
  2. Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu trước đại biểu quốc hội bù nhìn:" Số liệu sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà đã có, nhưng đang để ở nhà".
    Ông Dũng đi báo cáo ở quốc hội mà hồ sơ báo cáo ở nhà! Đây là thái độ vô trách nhiệm và không có khả năng làm việc. Trịnh Đình Dũng nên từ chức đi, ngồi cái ghế bộ trưởng nó bỉ ổi lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm trò hoãn binh thôi. Ông ta là BT có cả một bậu xậu thư ký giúp việc .. phục vụ đi theo, dữ liệu sau 2s là có ngay mà...

      Xóa
  3. Tôi không biết đập sông Tranh bể ..thì ai chịu tránh nhiệm đây hỡi các ông nghị (mà sao các ông cười vui vậy )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở cái đất nước mà cán bộ "đày tớ của dân" xem chuyện học sinh đu dây vượt sông để tới trường, là "có tính sáng tạo", thì bác nghĩ 2 chữ "trách nhiệm" nó có hoang đường quá không...
      Nói trắng ra, thay vì trông chờ vào cái thứ trách nhiệm đó, thiết nghĩ bà con nên tự cứu mình trước. Mạng người là quan trọng!

      Xóa
  4. Đúng là từ hội ông Nguyễn Minh Thuyết thôi đại biểu quốc hội tôi thấy các phiên chất vấn ở Quốc hội rất nhạt nhòa. Thực ra mà nói thì cũng có một số ý kiến chất vấn đáng để ý nhưng thực sự không có gì đáng để dân tâm đắc như những câu hỏi của ông Thuyết trước đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cò mồi. "Quân ta" hỏi để câu giờ cho hết thời gian ấy mà...

      Xóa
  5. Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình làm hề gây cười nhiều nên không khí hội trường vui nhộn đỡ buồn ngủ hơn.
    "Số liệu sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà đã có, nhưng đang để ở nhà" là câu độc đáo nhất- hay nhất của nhân loại trong 2012.
    Dân đang nhiều bức xúc, chờ đợi nhiều; hơn nữa để trang nghiêm về tổ chức không nên cười và gây cười quá nhiều trong hội nghị.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi đã theo dõi cuộc trả lời chất vấn của Thống Đốc Bình suôt buổi,tôi thấy ông ta nói mông lung,không đâu vào đâu,không trả lời chính xác câu hỏi,có tính cách câu giờ và né tránh,hình như ông ta KHINH THƯỜNG QUỐC HỘI VÀ 90 TRIỆU DÂN VN??? XIN ÔNG NGHIÊM TÚC VÀ ĐỨNG ĐẮN HƠN,dân chúng tôi RẤT BẤT BÌNH!!!

    Trả lờiXóa
  7. buồn nhỉ? vuui chi mà cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là thật buồn với cách trả lời của các lãnh đạo, chia sẻ với bác.

      Xóa
  8. Nghe ông Trịnh đình Dũng phát biểu trên kênh ANTV mà phát ngán cho trình độ của các quan thượng thư thời nay.

    Trả lờiXóa