Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

VIẾT CHO ĐỒNG BÀO TÔI Ở VĂN GIANG - thơ Trần Vũ Long

Sáng 3.5 tại 46 Tràng Thi

Thơ Trần Vũ Long:
Chẳng còn chi nữa đâu em
(Viết cho đồng bào tôi ở Văn Giang)

Chẳng còn chi nữa đâu em
khi niềm tin chỉ như đồ trang sức
lấp lánh trên những cái lưỡi thuồng luồng

chẳng còn chi nữa đâu em
khi dùi cui và súng ống
được đem ra uy hiếp giống nòi

em cứ đau và em cứ khóc
cho “trận thắng” họ vừa vênh vang ghi điểm
“trận thắng” của lương tâm bị xéo nát dưới gót giầy

anh dắt em đi qua những cánh đồng xơ xác
mồ mả ông cha bị cày xới như sau trận bom thù
và bao điều thiêng liêng ta gìn giữ
đã chết rồi bằng đủ thứ nhân danh

em có nghe trăm nghìn rên xiết
khi đất quê hương chảy máu
những bước chân rầm rập dội về
đang dàn đội hình cướp đất

ôi những cánh tay già nua năm xưa giữ đất
mồ hôi và nước mắt
cấy hái và gieo trồng
tủi nhục và vinh quang
nay không giữ nổi đất rồi…
                                             trước những đứa con

lớn lên bằng hạt lúa
gieo trồng trên đất quê mình
ôi những đứa con đã từng thề thốt hi sinh…..
nay chỉ mặt người làm ra hạt lúa
như chỉ vào bầy tôi tớ
chẳng còn chi nữa đâu em

kìa dùi cui đã giơ cao
kìa gót giầy đã tung ra
hung hăng và hãnh tiến
cuồng vọng và đớn hèn
thì em ơi cứ đau
thì em ơi cứ khóc
nhưng chẳng còn chi nữa đâu em

T.V.L

26 nhận xét :

  1. Chỉ còn 2 chử CĂM THÙ

    Trả lờiXóa
  2. Tặng UBND Huyện Văn Giang, Lãnh đạo các Ngành Tài nguyên môi trường và Chủ đầu tư Ecopart.(Tặng sếp TN môi trường và Quy hoạch XD) Khát
    bài thơ sau:
    tTHƯƠNG ÔNG KHÁT TIỀN
    iền ông lấp ruộng đồng
    San bằng mồ mả tổ tông họ hàng
    Ép dân bán rẻ xóm làng
    Vét đầy vàng bạc...Tan hoang cửa nhà.

    Bán luôn cả bãi tha ma
    Đến khi ông chết ắt là hoả thiêu
    Thương ông tôi có mấy điều
    Chỉ trong một sớm một chiều nữa thôi
    Ông ơi cũng một kiếp người!
    Tham chi tham lắm cho đời rẻ khinh?
    Sao ông thật quá vô tình
    Để rồi ngoại quốc nó rình cướp công!
    Còn ai bảo vệ cho ông???
    Lòng dân oán hận, ông không biết mà!!!
    Gió Laò:
    42 cảm nhận Chỉnh sửa

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ quá hay. Họ nhân danh đủ thứ để chà đạp lên nhân dân. Họ cũng không cảm thấy xấu hổ khi nói dối như cuội. Nhìn xương trắng cánh đồng mà đau xót xiết bao. Tàn bạo, thô bỉ, họ là kẻ thù của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  4. -"Chẳng còn chi nữa đâu em"
    -" Và bao điều thiêng liêng ta gìn giữ
    đã chết rồi bằng đủ thứ nhân danh".
    Đọc những dòng thơ trên mà thấy ĐAU ! ĐAU QUÁ ! QUẶN ĐAU !.

    Trả lờiXóa
  5. Không phải là đầy tớ của nhân dân, mà là cường hào ác bá đè đầu cưỡi cổ nhân dân "và bao điều thiêng liêng ta gìn giữ
    đã chết rồi bằng đủ thứ nhân danh"

    Trả lờiXóa
  6. Muốn khóc quá, muốn khóc quá mà đảng và chính phủ cấm khóc!

    Trả lờiXóa
  7. bọn giặc cướp này sẽ phải đền tội.

    Trả lờiXóa
  8. NỖI ĐAU NÀY CHẲNG THỂ NÀO QUÊN!

    chẳng còn chi nữa đâu em
    khi dùi cui và súng ống
    được đem ra uy hiếp giống nòi

    ... mồ mả ông cha bị cày xới như sau trận bom thù
    và bao điều thiêng liêng ta gìn giữ
    đã chết rồi bằng đủ thứ nhân danh

    Đọc bài thơ nghe đau và buồn quá! Xin cảm ơn tác giả Trần Vũ Long.
    Mong một ngày không xa ĐẤT MẸ CUỘN SÓNG lũ bất lương sẽ lãnh chịu mọi hậu quả khôn lường!!!

    Trả lờiXóa
  9. Tôi đã khóc khi nhìn tấm hình này, đọc bài thơ này. Tuy xa quê nữa vòng trái đất nhưng đau đớn trong lòng, thuong cho người dân quê tôi quá

    Trả lờiXóa
  10. Những người nào hiểu biết về mạng, có khả năng hãy thiết kế website có tên miền mang chữ ecopark, trong đó post các bài viết, phóng sự, video, thơ văn về vụ cưỡng chế Văn Giang, về sự tàn ác bất nhân của chính quyền, về sự khốn cùng của nông dân, hơn 4000 hộ nông dân sống nhờ vào ruộng đất ở 3 xã bị cướp hết ruộng đất, được đền bù rẻ mạt, bị đẩy vào bước đường cùng, mồ mả tổ tiên bị xâm phạm cày xới... Hãy để những người có tiền, trước khi quyết định mua đất mua nhà ở ecopark, vào mạng google chữ "ecopark" người ta sẽ biết người ta chuẩn bị đến ở một nơi như thế nào. Tôi tin là họ sẽ thay đổi ý định, vì "chỉ có súc vật mới quay lưng với nỗi đau đồng loại"

    Trả lờiXóa
  11. Chẳng còn chi nữa đâu em....

    Trả lờiXóa
  12. Muốn đứng lên cùng dân tôilúc 04:17 5 tháng 5, 2012

    Thương đau quá ôi đồng bào tôi, ôi máu thịt của tôi!

    Trả lờiXóa
  13. Nếu chính quyền thử đặt họ trong hoàn cảnh của dân oan đi ,thì họ sẽ thấu hiểu được nổi đau và nỗi lo cũa người dân lớn đến dường nào? Đủ rồi chính quyền ơi, những gì của nhân dân hãy trả lại cho nhân dân đi ,những đồng tiền xương máu này ,các ông không nuốt trôi nổi đâu mà ngàn đời sau còn bị nguyền rủa nữa đấy .Thế giới văn minh bây giờ người ta ăn qua loa ,ăn cầm hơi ,ăn vừa đủ để mà sống tốt ,sống đẹp , sống có ích cho XH ,chứ không sống để mà ăn lấy ăn để ,ăn luôn giùm cho đời con cháu, ăn muốn sập đất nước như các ông đâu

    Trả lờiXóa
  14. thì em ơi cứ đau
    thì em ơi cứ khóc
    nhưng chẳng còn chi nữa đâu em

    Trả lờiXóa
  15. Bên ngoài thì giặc tàu khựa cướp dất, bên trong thì chính quyền cướp đất. Dân mình sao khổ quá, chẳng lẽ im lặng mãi được sao.

    Trả lờiXóa
  16. Đọc và hồi tưởng lại cảnh cưỡng chế của hàng hàng lớp lớp CA, cảnh đánh người vô cớ...

    TH

    Trả lờiXóa
  17. Nếu mình là một trong những hoàn cảnh của người dân Văn Giang này thì chắc mình sẽ không chịu nổi, và sẽ có kẻ chết theo mình

    Trả lờiXóa
  18. "Ôi những cánh đồng quê chảy máu...
    Súng đạn chúng bay không bắn được
    Trời đầy chim và đất đầy hoa
    Xiềng xích chúng bay không khóa được
    Lòng dân ta yêu nước thương nhà..."

    Trả lờiXóa
  19. "anh dắt em đi qua những cánh đồng xơ xác
    mồ mả ông cha bị cày xới như sau trận bom thù
    và bao điều thiêng liêng ta gìn giữ
    đã chết rồi bằng đủ thứ nhân danh"
    Đúng là muốn khóc mà không sa khóc nổi. Uất hận trào dâng.

    Trả lờiXóa
  20. Đất đai, đồng ruộng nuôi sống bao đời nay được đèn bù mỗi mét vuông bằng 3 bát phở. Thật khốn nạn làm sao. Họ nhân danh nhân dân để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, mà vẫn leo lẻo chót lưỡi đầu môi. Một lũ tởm lợm, còn tàn bào và khốn nạn hơn cả đế quôc thực dân.

    Trả lờiXóa
  21. Tặng UBND Huyện Văn Giang, Lãnh đạo các Ngành Tài nguyên môi trường.
    Quy hoặch xây dựng và Chủ đầu tư Ecopart. bài thơ sau:

    THƯƠNG ÔNG KHÁT TIỀN

    Khát tiền ông lấp ruộng đồng
    San bằng mồ mả tổ tông họ hàng
    Ép dân bán rẻ xóm làng
    Vét đầy vàng bạc...Tan hoang cửa nhà.

    Bán luôn cả bãi tha ma
    Đến khi ông chết ắt là hoả thiêu
    Thương ông tôi có mấy điều
    Chỉ trong một sớm một chiều nữa thôi
    Ông ơi cũng một kiếp người!
    Tham chi tham lắm cho đời rẻ khinh?
    Sao ông thật quá vô tình
    Để rồi ngoại quốc nó rình cướp công!
    Còn ai bảo vệ cho ông???
    Lòng dân oán hận, ông không biết mà!!!
    Gió Laò:
    Nhờ Chủ bút Xuân Diện sửa lại nguyên văn như thế này và xoá bài cũ đi.

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn Tác giả về bài thơ đồng cảm với bà con nông dân, muốn rơi nước mắt khi đọc những dòng thơ trên !

    Trả lờiXóa
  23. Tôi nghĩ, những kẻ cướp kia, những kẻ đứng sau bọn cướp kia,... thực tế họ đã không còn nghĩ dân chúng ta là đồng bào ! Họ không coi chúng ta là cái gì cả,... hành xử vô nhân tính.
    Những hành động như họ đã làm ở Tiên Lãng, ở Văn Giang đã chứng minh điều đó.
    Chẳng quan hệ gì, chỉ tiền và tiền thôi !
    Đã sắp đến lúc chúng ta, những người bị áp bức phải liên hiệp lại tự giải phóng mình.
    Cảm ơn anh Diện.

    Trả lờiXóa