Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

TRỰC TIẾP TỪ VỤ BẢN: CHÍNH QUYỀN CƯỚP ĐẤT, ĐÁNH DÂN RẤT DÃ MAN


4h sáng công an đang bắt đầu cho việc cưỡng chế ở Vụ Bản, Nam Định.
4h30 có 5 xe công an từ huyện, UBND xã đang di chuyển.


4h55: Lính tráng đang ở UBND huyện bắt đầu ăn sáng.

Dự kiến 06h00 cưỡng chế.

05h36: Một vài tên dân phòng, công an xã đang vào khu vực lều để phá rối.
Xe tải chở CSGT đang đi gần đến hiện trường.

Xe của Nhà văn hóa tỉnh Nam Định vừa trờ tới, chở theo cảnh sát chuẩn bị ra tay lúc 06h00 hôm nay. (ảnh trên)

Có 2 tên an ninh, mặc sắc phục đến định dỡ lều, bị bà con đuổi đi.
Hiện tại: Các xe chở CSGT đang tiến đến các lều của bà con.

05h51: Thêm 1 xe CSGT lượn đi lượn lại xung quanh.
Một xe chữa cháy từ TP Nam Định đến.

Xe chở CSGT ồ ạt chở lính đến hiện trường:
5h54 thêm một xe tải CSGT, có 2 xe con biển xanh nữa
5h55 lại thêm một xe csgt loại xe 5 tạ
5h56 có thêm 2 csgt đi xe máy đỏ tới

Tổng cộng có 5 xe CSGt, 2 xe tải to, 1 xe tải bé, 1 xe 7 chỗ, 1 xe 4 chỗ và 1 xe máy
06h02: Hiện tại chỉ có được 150 bà con đang ở trận địa.

Thêm xe 45 chỗ chở đầu trọc tự phát
Thêm 2 xe con biển xanh, 1 xe 7 chỗ biển xanh, xe cứu hỏa quay lại

Đã có cs cơ động tập trung rất đông ở phía xa
6h05 có 1người đàn ông treo 2 cái loa to lên cột điện.

6h06 thêm 1 xe chữa cháy, có khoảng 20 người mặc màu quần áo dân phòng đội mũ cối từ trong UBND đi ra ngoài QL 10

2 xe csgt đang ra đuổi xe xích lô chở cồng kềnh gần điểm nóng.
Thêm một xe 7 chỗ, có công an sắc phục ngồi ghế trên, khả năng chỉ huy.

06h11: Xe cảnh sát 113 của tỉnh đã có mặt tại hiện trường.
1 xe xích lô là chở biển " KHU ĐẤT Dịch Vụ XÃ..." đang phải quay lại.

Đã thấy xuất hiện an ninh nữ. Và hiện có 3 công an đội mũ bảo hiểm đi bộ vào khu nóng, có một công an nữ

6h17 thêm 20 công an đi bộ, đội mũ bảo hiểm, có 5 thằng mặc thường phục vào chỗ nóng. Xe CS 113 quay lại chỗ gắn Loa để bắt đầu phát loa.

06h20: Lại có 5 thằng mặc thường phục có 1 nữ, khả năng là người của chủ đầu tư...chắc để bịp dân giọng điệu. Loa bắt đầu đọc từ phía xe CSGT và CS113. Tiếng loa đe dọa bắt đầu vang lên.

Trên QL 10 xe cộ vẫn lưu thông bình thường nhưng thưa thớt.

CSGT bắt đầu ra chốt dẹp đường
6h26 một chỉ huy an ninh đi xe biển trắng xuống hiện trường.

Tiếng loa đang ca ngợi ca dự án KCN Bảo Minh làm tốt cho tỉnh, huyện, với điện cấp thoát nước.

6h28 xe cảnh sát 113 chạy đi chạy lại như thể đe dọa. Bà con đang kéo ra thêm. Bên LL cướng chế ko dám kéo biển, rào ra hiện trường.

Chỉ có khoảng 50 công an, dân phòng có mặt tại hiền trường đang thuyết khách.

6h30 đã có một xe cấp cứu, 1 xe 80b-5250 xe hòm kín ( để nhốt )

9 xe đậu tại bãi chỉ huy cách xa điểm nóng.

Loa phát là UBND huyện tổ chức bốc thăm tại hội trường nhà văn hóa xã Liên Minh. Chắc lại mẹo "điệu hổ ly sơn" lừa bà con ra khỏi nơi cưỡng chế đây! Nhưng bà con rất tỉnh táo, quyết trụ lại với ruộng.

2 xe thùng chở 15 cscđ
thêm 1 xa to chở 25 quân phía sau
1 xe bus đi sau
‎2 xe 113 với loa tay đang phi tới chỗ bà con
tăng cường thêm 10 dân phòng đi bộ tới, chắc ở xã bên cạnh
có 10 thằng dân phòng những là bọn công an giả dạng để trấn áp dân
thêm 100 công an cả nam và nữ đi bộ vào chỗ dân
Tổng cộng lực lượng cưỡng chế lên đến 200 quân

Thêm 1 xe 20 CS CĐ có cả súng
‎50 công an, nam, nữ đi về hướng UBND xã
‎50 công an, nam nữ đang lên xe ô tô để ra chỗ bà con giữ đất
Tổng mặt trận hiện có 250 công an, nam và nữ và cscđ có súng

6h54: Công an bắt đầu giật cờ, phá lều của bà con!

Xe từ Hà Nội xuống phải vòng đường 12 đi Nam Định.

07h06: Lực lượng cưỡng chế đã lôi kéo dồn dân ra khỏi khu đất sang bên đường tàu.

07h10: Vỡ trận.
Dân và CA, CSCĐ đang đứng yên một chỗ bên đường vào làng đối diện phía bên kia là khu đất DV. Lực lượng thi công đang đào và chôn biển với sự bảo vệ của công an.

07h30: Các xe chỉ huy đã rút khỏi khu vực chỉ huy
7h35 không còn dân, ngoài rào sắt và công an, CSCĐ

07h45: Tất cả bà con đã rút về nhà văn hóa xã Liên Minh để phản đối việc bốc thăm. lực lượng công an, CSCĐ ở trong nhà văn hóa rất đông, 150 quân.

Có 6 người bị bắt dưa về CA huyện trên xe 113. Chúng vừa đi vừa đánh đập.
Có 2 người bị đánh chảy máu đầu, trong đó có 1 cụ bà Đạt ngoài 70 tuổi.
Hiện nay đã đưa Bệnh viện nào chưa rõ.

09h40: Bà con chuẩn bị đưa người bị thương từ BV tỉnh Nam Định lên Bệnh viện 108 Hà Nội.
Số người còn lại kiên quyết không lên "bốc thăm" ở nhà văn hóa xã.

Công an tịch thu 01 máy ảnh của người dân.

TIN MỚI NHẬN:
Người chỉ đạo "trận đánh" sáng nay đáng lẽ là ông Hưng, PGĐ Công an tỉnh Nam Định. Nhưng vì ông đang đi Trường Sa nên việc này do 1 PGĐ khác chỉ đạo.
Người chỉ đạo "trận đánh" sáng nay là ông Dũng, PGĐ CA Nam Định. Ông Dũng là con trai Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ông Dũng nói việc sáng nay tỉnh giao cho Công an huyện Vụ Bản làm.

10h10′ - “Đã có rất nhiều người bị đánh rất đau, bắt rất nhiều thanh niên. Có cảnh một chị gái bị đánh nằm bẹt trên đường. Trong clip ghi được tiếng công an nói chuyện tại hiện trường cho phép công an đánh dân.”




CHÙM ẢNH HIỆN TRƯỜNG SÁNG NAY 9.5.2012:







































10h40: Tin cho biết có 10 người bị đánh rất đau. 5 người bị bắt giữ. Hiện nay bà con các xã chuẩn bị kéo lên huyện để đòi người.

Tường thuật và post bài, ảnh từ Vụ Bản - Tp Nam Định - Tp Phủ Lý - Hà Nội

95 nhận xét :

  1. Bác Triết ơi!! Thay vì cùng Cuba giữ hoà bình cho thế giới thì xin bác về đất Vụ Bản này cùng nông dân giữ đất nhé bác, nhé nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng viên yêu nướclúc 06:17 9 tháng 5, 2012

      Còn dã man hơn cả phát xít Đức. Sao lực lượng bà con ta ít quá!

      Xóa
    2. Đất chung đã mất, giữ mảnh đất riêng còn có ý nghĩa gì? (Nguyễn Đình Chiểu)

      Xóa
    3. ...của dân, do dân, vì dân là như thế này đây(?!)
      Dân đổ xương máu giành giang sơn gấm vóc và nay được trả ơn như thế này đây????

      Xóa
  2. Cảm ơn TS đã đưa tin. Chúng tôi sốt ruotj và lo lắng cho bà con Vụ Bản quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân nước Việtlúc 08:24 9 tháng 5, 2012

      Cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện! Đang lo lắng theo dõi tường thuật xem tình hình bà con mình ra sao rồi, đến khi đọc dòng chữ "NXD chuyển địa điểm, sẽ tiếp tục cập nhật vào lúc 08h20." mà thấy như có gì nghèn nghẹn. Chúng tôi hiểu tấm lòng của Ts, hiểu rằng Ts đã xông pha không quản cả nguy hiểm để bảo vệ dân nghèo.
      Chúng tôi không đến được với bà con nhưng qua đây cũng được gián tiếp cùng bà con đấu tranh cho sự công bằng, phản đối những bất công do những người tham lam vô độ tiền tài, danh vọng, quyền lực mà bất chấp nỗi thống khổ của dân nghèo.

      HG

      Xóa
  3. Trong bóng đêm đè nghẹt
    Phục sẵn một mặt trời
    Trong đau khổ không lời
    Phục sẵn toàn sấm sét
    Trong lớp người đói rét
    Phục sẵn những đoàn quân
    Khi vận nước xoay vần
    Tất cả thành nguyên tử

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá, bác Nặc danh 06:00 Ngày 09 tháng 5 năm 2012!

      Xóa
    2. Quá hay! Cảm ơn Bác!

      Xóa
    3. Bài thơ tuyệt vời.Cám ơn bác.Sẽ có ngày những bọn sâu mọt phải đền tội,tức nước thì vỡ bờ

      Xóa
    4. Tôi thích bài thơ này! Hãy biến đau thương thành hành động.

      Xóa
  4. Mong bác Diện khỏe để thông tin kịp thời cho nhân dân nhé , làm sao có nhiều hình càng tốt nhưng cẩn thận đừng để bị đánh như cánh nhà báo chính thống VOV nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Cầu Trời Phật phù hộ cho bà con Vụ Bản.

    Mỉa mai thay xe của Nhà văn hóa chở cảnh sát để ra tay cưỡng chế người dân.

    Trả lờiXóa
  6. Trời ơi ,kỳ này thêm sự kiện lạ,tụi cướp huy động thêm cả bọn đầu trọc nữa ,không biết tụi này chui ở đâu ra vậy ta ?chẳng lẽ huy động thêm cả tù hình sự?sao thấy giống tụi phát xít quá ta ơi.

    Trả lờiXóa
  7. Nghe nói có mấy tên vào quấy lều. Đơn giản chị em hè nhau cắt Q một tên, là cả thế giới biết, và nó mới kinh. Một tên thôi, hạ quyết tâm cắt Q một tên đi bà con.

    Trả lờiXóa
  8. Gửi đến các Quan: Lời khuyên của Thánh Mẫu (phiên âm từ chữ Nôm trong sách Minh Thiện Kinh):
    ...
    - Đối xử với người nghèo:
    Trăm năm trong cuộc bể dâu,
    Giàu nghèo ai đã chắc đâu mà lường.
    Ở đời chớ cậy giàu sang,
    Mà ta bỏ nhẽ nhỡ nhàng sao nên.
    Trong nhà có lúc có tiền,
    Phải nên khi khó khi hèn giúp nhau.
    Chưa ai ba họ cùng giàu,
    Chưa ai nghèo khổ đến đâu ba đời.
    Chẳng qua của cũng của trời,
    Mà ta rẻ rúng để người gieo neo.
    Nên đỡ khổ nên giúp nghèo,
    Cho vay kẻ ít người nhiều là hơn.
    Vay nên nợ đỡ nên ơn,
    Thấy người túng thiếu nỡ quên sao đành.
    Trước là người được nhờ mình,
    Sau là phúc lộc để giành đời sau.
    Xin đừng khe khắt cơ cầu,
    Xin đừng bóp cổ chặn hầu không nên.
    Dám khuyên thương kẻ khổ hèn.

    Trả lờiXóa
  9. Lại cướp đất! Dân tôi ơi khổ vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Theo tường thuật chỉ có chừng 150 nông dân tay không có tất sắt trong khi đó căn cứ theo những gì TS Diện trình bày tôi nghĩ đã có ít nhất là 300 nhân sự "đủ loại quân binh chủng" (CA sắc phục, không sắc phục, đầu trọc tự phát,...) với đủ khí giới và khí tài .

    Như vậy chẳn phải nông dân thua chắc rồi còn gì ! Chúng trang bị vũ khí mà lại dùng chiến thuật biển người tràn ngập thì bà con nông dân ta tan tác thôi !

    Cầu trời cho nhân dân tai qua nạn khỏi !

    Trả lờiXóa
  11. Híc, hết nói, đất nước hơn 86 triệu dân, hơn 70% là nông dân, là một đất nước thuần nông, nông dân không có ruộng thì nông dân làm gì hả trời ???

    Trả lờiXóa
  12. Hội Nghị Diên Hồnglúc 06:41 9 tháng 5, 2012

    Người Nông Dân Việt Nam đến bao giờ mới hết khổ!

    Trả lờiXóa
  13. Tình hình nóng quá ! Sốt cả ruột ! Mong sao cho không ai trong bà con nông dân bị đánh đập, bắt giữ, vu oan.

    Bà con phải hết sức cẩn thận với lực lượng mặc thường phục trà trộn để kích động, xúi bẩy, hoặc đứng trong đám đông bà con, tự động tấn công cảnh sát để tạo cớ cho cảnh sát bắt bớ cả đám đông. Về đồn thì đám thường phục kia sẽ được thả bí mật.

    Chiêu bài "chống người thi hành công vụ" là chiêu bài cực kỳ phổ biến và hiệu quả vẫn được chính quyền và cảnh sát, an ninh thực hiện. Phá tan mọi cuộc khiếu kiện, biểu tình.

    P/S: Bác Diện nóng vội, viết sai chính tả chữ "lừa bà con da khỏi nơi cưỡng chế đây" kìa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác! Đã sửa

      Xóa
    2. Tình hình dầu sôi lửa bỏng này bác Diện muốn nhanh chóng cập nhật cho chúng ta biết tin tức về bà con mình đang bị nguy khốn, do vậy có đánh sai vài chữ mà mình đọc hiểu cũng không sao đâu bác !
      Cứu người chết nước mà bác biểu người ta từ từ mở áo, rồi quân quần, rồi khởi động làm ấm nữa trước khi nhào xuống nước thì kể như toi thưa bác !

      Xóa
    3. Thương bà con nông dân mình quá ! Thương NXD quá !
      Uất quá !

      Xóa
  14. Hôm nay là ngày gì bà con nhớ không ??! Ngày chiến thắng phát xít đấy !

    Trả lờiXóa
  15. Không lẽ nhân dân phải tổ chức rào làng kháng chiến chống giặc nội xâm?

    Trả lờiXóa
  16. Người Nam Địnhlúc 07:04 9 tháng 5, 2012

    Nghe nói hôm 7/5 không cưỡng chế được vì CA Nam Định không ủng hộ, sao nay lại ủng hộ?
    Rất hồi hộp và thương những người nông dân quê mình quá!

    Trả lờiXóa
  17. Ngày hôm nay là ngày sinh phát xít mới tại Non Côi Sông Vị

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Tình hình căng thẳng quá.Không biết bà con có kéo ra đông hơn không?chứ em thấy bà con tập trung ở vùng nóng lực lượng hơi ít.Bà con nên kêu gọi thêm nhiều người trong làng ra cùng hiệp thông ủng hộ.Nhân dân cả nước hãy ủng hộ bà con Vụ Bản chống lại bọn cướp đất,chúng nó ăn chia nhau rồi nên cưỡng chế đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Mong TS cho đưa hình ảnh lên để cả thế giới cùng biết.

    TH

    Trả lờiXóa
  21. thôi TS Diện ạ đừng trực tiếp nữa đau lòng bà con thua mất rồi

    Trả lờiXóa
  22. Thành thật chia sẻ với người dân quê tôi !

    Trả lờiXóa
  23. Trận đánh diễn ra quá nhanh . Chắc đã rút kinh nghiệm từ Văn giang và Tiên lãng . Ba hồn bảy vía bác Ca về Vụ bản mà viết sách .

    Trả lờiXóa
  24. Hội Nghị Diên Hồnglúc 07:43 9 tháng 5, 2012

    Nông dân mình lại thua nữa rồi, nhưng họ sẽ thắng một trận thắng lớn trong tương lai gần đây.

    Trả lờiXóa
  25. Mặt trận Văn Giang vỡ nhưng dân dân Văn Giang vẫn kiên trì chiến đấu. Các nhà trí thức, các luật sư,những ai có lương tri đang đứng về phía nhân dân.
    Chúng tôi hy vọng bà con Vụ Bản không đơn độc. Như trong bài thơ của bác Thuyết nhân dân sẽ thắng trong trận cuối

    Trả lờiXóa
  26. Cần phải tổ chức CHIẾM LẠI! Ngày mai, ngày kia... liên tục chiến thuật "du kích" thì sẽ chiếm được.
    "Mỗi người dân làm một việc mỗi ngày!", không để cho họ nghỉ ngơi. Sức mạnh của nhân dân là ở chỗ đó. Chủ đầu tư không thể yên lấy một ngày thì chịu không thấu đâu.

    Trả lờiXóa
  27. chính quyền mà thuê tụi côn đồ đi cướp đất của dân thì thật là ô nhục, rồi mai đây có dám bắt tụi nó không khi nó đi làm bậy, thế nào nó cũng làm càn vào hỏi thăm nhà quan lúc đó đừng kêu nhân dân ra giúp nhé, chắc lúc đó tui đứng đó tui cũng mặc kệ

    Trả lờiXóa
  28. Người nông dân chân lấm tay bùn thì làm được gì? Theo tôi các vị nhân sỹ, trí thức cứu dân thì phải làm việc với UBMTTQ Việt Nam.
    Cứ tình trạng này thì...

    Trả lờiXóa
  29. Ôi Vụ Bản quê hương tôi! Đau lòng quá!

    Trả lờiXóa
  30. Ôi thôi thôi,
    Một trận khói tan,
    Nghìn năm tiết rỡ
    Binh tướng nó đóng ở sông Bến Nghé làm 4 phía mây đen
    Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một phường con đỏ?
    (Đồ Chiểu)

    Trả lờiXóa
  31. Ôi Vụ Bản quê hương tôi! Xót xa quá!

    Trả lờiXóa
  32. 8 giờ 32 phút rồi, chưa thấy cập nhật bác Diện ơi!

    Trả lờiXóa
  33. 8 giờ 40 phút rồi sao vẫn chưa có thêm hình ảnh nào nữa vây ?

    TH

    Trả lờiXóa
  34. Trời ơi còn gì để nói không, đến người già mà công an cũng không nương tay, cụ già 70 tuổi còn bị đánh chảy máu đầu thì còn trời đất nào nữa.
    Phản đối công an đánh đập dân lành.

    Trả lờiXóa
  35. chắc chúng tóm được NXD rồi !!!
    chúng có GPS satellite đấy các cụ ạ !!

    Trả lờiXóa
  36. Tình hình thế nào rồi bác Diện ơi?

    Trả lờiXóa
  37. Đến cả một cụ bà đáng tuổi ông bà ,cha mẹ chúng nó ,có còn hơi sức để kháng cự gì đâu mà chúng nó củng không tha ,đánh cụ đến phải nhập viện thì bọn chúng nó sẽ muôn đời không bao giờ được nhân dân tha thứ đâu ,sông có khúc ,người có lúc ,chúng mày cứ chống mắt lên mà xem đi bọn quỷ đội lốt người .
    cụ Đạt ơi ,con thương cụ quá cụ ơi ,mong cụ chóng bình phục ,khỏe mạnh, và vượt qua được cơn hiểm nghèo.

    Trả lờiXóa
  38. Tôi có thằng bạn ở bên CA nó nói : cưỡng chế cứ đưa bọn đang ở tù , ra trấn áp , chúng nó sẽ được giảm án , đứa nào nó chẳng thích (đúng là mèo mã gà đồng )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng đó mà là bạn của bác à? Hay bác là bạn của thằng đó?

      Nếu cả 2 câu hỏi trên đều không phải thì tại sao bác gọi nó là bạn?

      Nếu câu hỏi thứ ba cũng không phải thì bác với nó đúng là "bạn" thật

      Xóa
  39. Mọi người không làm gì được lúc này thì hãy mời những người xung quanh ta(gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bà con hàng xóm mình...) vào trang blog này đọc. Để mọi người biết, để mọi người nhận thức, để mọi người suy nghĩ,... Và, để cái thiện sẽ mạnh lên cái ác mới bị đẩy lùi được. Khi đó mới mong nhân dân Việt Nam ta sẽ có một trận thắng cuối cùng để chúng ta xây dựng lại đất nước này từ ngổn ngang. Để VN ta thực sự dân chủ, công bằng và văn minh.
    Mọi người hãy bắt tay vào làm ngay đi nhé!
    Việt Nam muôn năm!
    Việt Nam muôn năm!
    Việt Nam muôn năm!

    Trả lờiXóa
  40. Hỡi anh em binh lính,tại sao các anh lại dùng súng đánh lại người dân. Họ có tội tình gì trong khi các anh chỉ là công cụ không hơn không kém của nhà đương quyền. Chúng tôi mong anh em hãy thức tỉnh trước khi quá muộn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CQ quyền đã thành công trong việc sử dụng con em nông dân chống lại cha mẹ mình

      Xóa
  41. Thương nông dân mình bao giờ cho hết khổ. Cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện nhiều lắm. Thôi lại phải theo lời Bác, kháng chiến trường kỳ thôi bà con.

    Trả lờiXóa
  42. Bac Diện có sao ko đấy, sao im quá????

    Trả lờiXóa
  43. Ngày xưa trường kỳ kháng chiến thắng lợi là nhờ vào đất nông nghiệp nuôi quân, vừa đánh giặc vừa trồng lúa, nếu nhà nước không giữ đất nông nghiệp thì khi đất nước lâm nguy thì sống dựa vào đâu? Vàng bạc, nhà cửa, xe, hàng công nghiệp... không thể ăn được

    Trả lờiXóa
  44. Sốt ruột quá! Đến đâu rồi anh Diện ơi? Hay anh cũng bị bắt và bị đánh rồi??? huhuhu

    Trả lờiXóa
  45. Cám ơn bác Diện rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  46. chắc tiêu tan hết rồi. Thương bà con nươc tôi quá!

    Trả lờiXóa
  47. CÓ LẼ TỪ NAY VỀ SAU, TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG DÁM DÙNG VẢI VÓC, QUẦN ÁO, SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN NỮA !!!. VÌ KHI DÙNG NHỮNG SẢN PHẨM NÀY CHẮC CHẮN CẢM NHẬM ĐƯỢC MÙI TANH TƯỞI CỦA MÁU !!!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn sai rồi, vải là do những người công nhân(trong đó có con em của những người mất đất)làm ra, họ sống bằng những giọt mồ hôi khi làm những mét vải đó và bữa cơm của họ chỉ có rau, đậu họa hoằn mới có miếng thịt con cá. Nếu ta không dùng sp họ làm ra thì là ta đánh vào họ, còn mấy người lãnh đạo thì chẳng vì thế mà đói đâu!

      Xóa
  48. "Người chỉ đạo "trận đánh" sáng nay là ông Dũng, PGĐ CA Nam Định. Ông Dũng là con trai Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ông Dũng nói việc sáng nay tỉnh giao cho Công an huyện Vụ Bản làm."

    Nói đại là bố giao cho con đánh, con thì nói giao cho ... cháu chắc

    Trả lờiXóa
  49. Ghê thật, cả 2 bố con ông Dũng cùng tham gia vụ này !.

    Trả lờiXóa
  50. Thánh Gandhi nói: ”Trong những giây phút của tuyệt vọng, tôi tự nhắc mình là trong lịch sử, sự thật và tình yêu luôn luôn chiến thắng. Có rất nhiều bạo chúa và sát nhân tin là họ không bao giờ bị thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn bị tiêu diệt. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó !!!”.
    Và tôi cũng tin điều đó.

    Trả lờiXóa
  51. Con ơi nhớ lấy câu này.
    Cướp đêm và cả cướp ngày là quan

    Trả lờiXóa
  52. Dân Nam định không phải vừa đâu, chắc chắn có biến như ở Hải Phòng thôi

    Trả lờiXóa
  53. Người Nam Địnhlúc 12:03 9 tháng 5, 2012

    Ôi Nam Định quê hương tôi nhìn những hình ảnh mà đau đớn lòng. Không hiểu xã hội này rồi sẽ đi về đâu?

    Trả lờiXóa
  54. Người Nam Địnhlúc 12:06 9 tháng 5, 2012

    Ôi quê tôi, sau Vụ Bản thì còn địa phương nào nữa không vậy? Chán lắm các bác ơi.

    Trả lờiXóa
  55. Đồng bào cả nước hãy đồng lòng tẩy chay các sản phẩm của Tập đoàn dệt may Việt Nam VINATEX. Kẻ đã chiếm đất của đồng bào Vụ Bản bằng máu và nước mắt.

    Trả lờiXóa
  56. Quả báo sẽ đến với lũ đốn mạt- bất nhân- vô ơn này!lúc 12:13 9 tháng 5, 2012

    TS Diện và các cộng tác viên phải thật dũng cảm và mưu trí lắm mới chụp và quay được những cảnh "trận đánh đẹp" của những người con nhân dân chống lại bố mẹ, đồng bào mình cho bọn tư bản đỏ trắng trợn cướp đất. Nếu không có các anh cuộc sống còn tăm tối đến đâu? Bây giờ là thời đại nào trong thế kỷ 21 này Việt Nam ơi? Thật cay đắng! Thượng đế- Chúa- Phật ở đâu rồi các Người ơi? Sao không quả báo nhãn tiền cho bọn người độc ác- vô ơn- đội lốt con em Nhân dân này hả trời???
    Chúng mày hãy đợi đấy! Chưa qua đâu!

    Trả lờiXóa
  57. Người Dân (nhất là Bà con Nông Dân) hiền lành, yếu ớt, sao đối chọi nôit với cả một lực lượng hùng hậu?! Nhưng họ đâu có thua? Ý chí tranh đấu lại càng thêm được tôi luyện mà thôi; Và cũng để thức tỉnh những AI còn mơ hồ!

    Trả lờiXóa
  58. Cám ơn Tiến sỹ.
    Đất lấy thì cứ lấy. Nhưng phải lịch sự và đền bù thỏa đáng cho dân.
    Đừng đền bù kiểu ăn cướp có hệ thống. Chắc đây là điều nằm mơ và chỉ có ở các nước đang giẫy chết!
    Trí Lê.

    Trả lờiXóa
  59. Các bác ơi, chúng ta chỉ nói trên cái BLOG này là chưa đủ, mà phải đưa lên Facebook, Google+, twitter ... những site có sự mạnh mẽ về lan tỏa, phải cho tất cả nhân dân cùng được xem.

    Trả lờiXóa
  60. Tội ác tày trờilúc 13:58 9 tháng 5, 2012

    Vô cùng kính phục nhà báo yêu nước Nguyễn Xuân Diện !
    Rất cảm ơn ông .
    Tôi đã biết được sự thật .

    Trả lờiXóa
  61. Bà con mình ít quá không ăn thua. Nếu lên đến hàng ngàn người như vụ trại giam Nha Trang vừa rồi hay vài chục ngàn người như làng Ô Khảm thì vấn đề sẽ khác.

    Trả lờiXóa
  62. Thật buồn vì những cảnh tượng này không có trên Tivi.

    Trả lờiXóa
  63. Nghiệp chướng và quả báo. Mọi hành động đều nhận ngay quả báo của luật nhân quả. Thiện tai, thiện tai!!!

    Trả lờiXóa
  64. Rất cảm ơn Bác Nguyễn Trọng Vĩnh và anh Diện! Mong TS nhanh chóng đưa hình ảnh lên để cả thế giới cùng biết. BCT và TW Đảng nếu ai thật sự có tâm có tầm thì hãy lên tiếng và vào cuộc để cứu dân oan đi. Cả nước sẽ đồng lòng tẩy chay các sản phẩm của Tập đoàn dệt may Việt Nam VINATEX

    Trả lờiXóa
  65. Sắp tới còn nhiều cuộc cưỡng chế nữa, chính quyền và chủ các dự án câu kết với nhau không sợ bị kỷ luật, cú mạnh tay mà làm. Vì các vụ tiên lãng, văn giang có ai bị lam sao đâu.Dân còn khổ, nhưng càng áp bức nhiều thì dân câng căm phẫn, rồi đến 1 lúc nào đấy không kiểm soát được nữa đâu.Trong nội bộ sẽ có bất đồng, tự diễn biến lúc đó việt nam sẽ mở ra một trang mới.

    Trả lờiXóa
  66. ...Nuôi đi em cho đến lớn đến già
    Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu
    Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu
    Mà hôm nay em đã thấy rõ rồi.

    Trả lờiXóa
  67. Từ vụ Văn Giang,bây giờ lại đến Vụ Bản.
    Việc cưỡng chế đất đai thì tôi cũng đã được chứng kiến nhiều,có vụ đúng,có vụ sai.Việc đúng hay sai thế nào còn do nhiều nguyên nhân,có thể do luật đất đai còn bất cập,hoặc có những địa phương cố tình làm lấy được,bất chấp luật lệ.Điều tôi thấy băn khoăn và lo ngại nhất là:Tại sao nhiều Công an lại dám ra tay đánh người công khai như vậy?động cơ nào,lý do nào mà khiến họ ra tay tàn ác như vậy?
    Tôi nghĩ ,không một cấp lãnh đạo nào dám ra lệnh cho phép đánh người trong việc cưỡng chế,không một chủ đầu tư nào chi tiền đến các chiến sĩ Công an,do vậy chắc chắn không phải vì tiền để làm việc này,trong trường cảnh sát cũng không dạy phương án đánh dân khi cưỡng chế đất đai.
    Việc một số Công an đánh người dân khi bị cưỡng chế đất,phải chăng là do khâu tuyển chọn đầu vào còn lỏng lẻo,hay do sự tiếp thu trong rèn luyện và học tập, còn có sự nhầm lẫn giữa dân và địch.Có thể do nhận thức của một số chiến sĩ Công an đã quá đề cao mình,coi nghành mình có toàn quyền quyết định,không ai có quyền kiểm soát hay làm gì được mình.Trường hợp này có thể thường rơi vào các chiến sĩ trẻ.
    Khi nói đến từ"Công An nhân dân"không phải chỉ đơn thuần là một tên gọi.Nó có ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ để nói lên rằng Công an là bạn dân,là người bảo vệ cuộc sống yên lành cho nhân dân,Công an từ nhân dân mà ra.Nhưng thật đáng tiếc,thời gian qua đã có không ít những chiến sĩ do sự nhận thức chưa đúng đắn,đã làm sấu đi cái tên gọi này.
    Để những sự việc đáng tiếc không sảy ra và để cho nhân dân thêm tin tưởng,yêu quý,xứng đáng với tên gọi Công an nhân dân.Mong rằng các cấp lãnh đạo trong nghành Công an nên quan tâm đến việc rèn luyện,giáo dục những chiến sĩ trong nghành có nhận thức tốt hơn khi đối sử với nhân dân,thực hiện tốt hơn nữa 6 điều Bác hồ đã dạy.
    Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn ,thì nó không chỉ làm xấu đi tên gọi,hình ảnh của nghành Công an,mà nó xẽ mang lại những hệ lụy khôn lường cho xã hội,cho đất nước.
    Tôi tin rằng việc này không khó đối với Bộ Công An,vì những chiến sĩ biến chất không phải là số nhiều và ngược lại những chiến sĩ thực sự vì công việc,có đầy đủ phẩm chất không phải là số ít.

    Trả lờiXóa
  68. Chấn Phong, anh hãy bớt nói những lời sách vở.

    Trả lờiXóa
  69. Xin chia buồn cùng bà con nông dân Vụ bản
    Không còn cách nào khác đất đai đã mất
    bà con thử đấu tranh cách này xem sao TOÀN BỘ GIÀ TRẺ LỚN BÉ MẶC ÁO TANG TRẮNG ĐẾN HỘI TRƯỜNG XÃ HUYỆN KÉO PANÔ ÁP PHÍCH BIỂU TÌNH THỬ XEM

    Trả lờiXóa
  70. Đáng tiếc, dân tộc này sẽ tiếp tục tang thương, kẻ gây ra không ai khác lại chính là những có họ và tên người Việt.

    Trả lờiXóa
  71. Anh Chấn Phong nói như lời của TBT sang CUBA vậy

    Trả lờiXóa
  72. Lần sau các anh em ở vòng ngoài đề nghị dải đinh, cắm chông dưới gầm xe của bọn cơ động, csgt để cho nó ko thể chạy đi lại được nhé, bọn nó tập trung bắt bà con nên không để ý đâu.

    Trả lờiXóa
  73. Xin thưa Nặc danh 19h30:Sách vở không dạy những điều này,chỉ có trong thực tế.Nhưng chỉ biết làm theo thực tế,mà không học theo sách vở thì cũng giống như Lã Bố trong Tam Quốc,"Hữu dũng vô mưu"mà thôi.
    Thứ nhất:Những kẻ đánh dân,có thể khi chưa khoác áo công vụ đã là thành phần có sẵn máu đầu gấu,bất hảo.Nhưng nhờ có tiền hoặc CCCC,nên đã được tuyển dụng vào nghành phục vụ theo thời hạn nghĩa vụ 3 năm,sau đó do khâu tuyển dụng abc nên được vào chính thức.Trong người có sẵn máu côn đồ,không chịu rèn luyện.Thực chất những người này chỉ hơn côn đồ,xã hội đen ở bộ quân phục.(theo "sách vở"thì những người được tuyển vào nghành phải là người có đạo đức,có trình độ,lý lịch gia đình trong sạch)
    Thứ hai:Chủ đâu tư không bao giờ chi tiền trực tiếp tới thành phần lính tráng,có chăng là ở cấp khác.Do vậy,ta khẳng định những đội ngũ này đánh dân không phải vì tiền.(theo "sách vở" thì không được phép nhận tiền,vì như vậy là hối lộ).Nếu có nhận tiền,phải là những thành phần cao hơn lính.
    Thứ ba:Không lãnh đạo nào,trường lớp nào dạy Công an,hay công bộc được phép đánh dân(đây là trường hợp đúng như sách dạy)
    Thứ tư:theo"sách dạy"thì"Công an là bạn dân""Đối với nhân dân phải kính trọng,lễ phép...Đối với địch phải cương quyết,khôn khéo".Nhưng trên thực tế thì nhiều người chưa làm được như vậy.Chính vì những kẻ không theo"sách vở"nên mới trở thành kẻ côn đồ,đánh dân dã man như vậy.
    Thứ năm:theo "sách vở"thì tất thảy mọi người đều phải có tính khiêm tốn,tôn trọng người khác.Nhưng thực tế là có nhiều người không có cái tính theo"sách vở"ấy nên mới tự kiêu,tự đại,hung hăng đi đánh người như xã hội đen.
    Xin thưa,trong cuộc sống biết dựa vào thực tế để sử lý công việc,nhưng nếu không học theo sách vở của những người qua thực tế viết lại,thì cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi.

    Trả lờiXóa
  74. Qua các vụ thu hồi đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng và hơn 70% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai, đề nghị các nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch nỗi tiếng như Nguyễn Quang Lập, NGuyễn Quang Vinh, Trung tướng Hữu Ước, Nguyễn Thị Hồng Ngát,.... đi tìm hiểu thực tế để có những tác phẩm phản ánh sinh động, kịp thời xã hội. Đề nghị Hội nhà báo, nhà thơ và hội nhà văn có những cuộc thi viết về đề tài này. Ông nghị Hồng giỏi trình luật nhà thơ, ông nghị Phước có tài kinh bang bốn phương nên tập trung soạn thảo Luật đất đai mới giúp dân. Biết đâu Luật hay lại mang tên ông muôn đời.
    Hình như Hãng phim tryện đài Truyền hình sắp đổi đề tài từ "chạy án" sang: "chạy dự án", chạy đất bờ sôi ruộng mật, gần đường giao thông, gần dân cư, bảo đảm tuyệt đối về an ninh quốc phòng, lưu ý đền bù rẻ mạt, bán được giá cao, thuyết minh hay (phải có từ sinh thái và công nghiệp hóa, hiện đại hóa), hỗ trợ giải phóng cưỡng chế mặt bằng bằng mọi giá, kể cả dân bám đất, cây cảnh tươi tốt, lợn kêu eng éc, lúa đang thì con gái, cấm nhà báo đến gần để quay phim, chụp ảnh đưa tin, đề phòng bọn phản động dựng video giả, đưa tin trực tiếp từng giây từng phút....

    Trả lờiXóa
  75. Tôi không được chứng kiến nhưng khi đọc được những tin tức này tôi thấy thất vọng về bộ máy lãnh đạo của nhà nước mình quá.

    Trả lờiXóa
  76. khốn nạn hơn cảnh sát ngụy quyền sài gòn

    Trả lờiXóa