LÀNG NÔM ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH
Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên không những cổ kính mà còn rất đẹp và sạch.
Làng có một cái hồ rất dài, kéo từ trước cửa đình (thờ Thánh Tam Giang) ra tận nhánh sông Nguyệt Đức. Hai bên bờ là nhà dân và các nhà thờ họ: Họ Đan, họ Đỗ, họ Phùng… Kiến trúc nhỏ mà đầy đủ, xinh xắn và hoà hợp với cảnh quan, nhìn chả khác phố Hội bên sông Hoài ở Hội An.
Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên không những cổ kính mà còn rất đẹp và sạch.
Làng có một cái hồ rất dài, kéo từ trước cửa đình (thờ Thánh Tam Giang) ra tận nhánh sông Nguyệt Đức. Hai bên bờ là nhà dân và các nhà thờ họ: Họ Đan, họ Đỗ, họ Phùng… Kiến trúc nhỏ mà đầy đủ, xinh xắn và hoà hợp với cảnh quan, nhìn chả khác phố Hội bên sông Hoài ở Hội An.

Hỏi ra mới biết, toàn bộ nước sinh hoạt thải từ nhà dân không đổ xuống hồ, mà có hệ thống cống dẫn đổ đi nơi khác. Đã thế, thỉnh thoảng các cụ lại cho thau rửa (thay nước) cho hồ. Hồ nước trong và sạch đến lạ. Hai bên bờ có đặt ghế đá để người già ngồi hóng mát vào các buổi chiều.


Làng Nôm có nhà đỡ đẻ từ năm 1943Nhà tư sản dân tộc Phùng Như Cường có quê ngoại là làng Nôm, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay.
Năm 1943, Cụ xây một nhà hộ sinh tặng cho quê ngoại và trả lương tháng cho một bà đỡ, người đến sinh con không phải trả tiền. Cụ còn xuất tiền tu sửa ngôi trường cho trẻ em trong làng, ngày nay ngôi trường này vẫn còn.
Ảnh cụ Phùng Như Cường và thông tin: TS Sử học Đào Thị Diến.
Ảnh phong cảnh làng Nôm của Nguyen Hoang Anh và một số bạn khác.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét