Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Thanh Hóa: HUYỆN NỢ HƠN 50 TỶ, LẠI XIN XÂY TƯỢNG ĐÀI 20 TỶ

 
Yên Định là huyện đạt Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Q.D

Huyện đang nợ hàng chục tỉ "tiền tiếp khách" lại xin xây tượng đài 20 tỉ

Lao Động
06/05/2020 | 12:28

Trong lúc sự việc UBND và Huyện uỷ huyện Yên Định (Thanh Hoá) nợ tiền tiếp khách lên đến hơn 50 tỉ đồng chưa được làm rõ thì huyện này lại đề xuất xây dựng tượng đài với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng.

Ngày 5.5, UBND huyện Yên Định có báo cáo UBND tỉnh, xin chủ trương về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu trên địa bàn.

Theo đó, huyện Yên Định đã lên kế hoạch xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên quảng trường trung tâm huyện (hay Quảng trường Bà Triệu), thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Quy mô quảng trường với diện tích 79.616m2, trong đó đất xây dựng tượng là 1.901m2, chiếm tỉ lệ 2,34%, chiều cao tượng khoảng 12-18m. Còn lại là các công trình phụ trợ và khu thể dục thể thao, vui chơi trẻ em...

Trong các hạng mục này, chỉ riêng tượng Bà Triệu chưa được xây dựng, còn các hạng mục khác đã được phê duyệt và đang tiến hành.

Tổng mức dự kiến xây dựng tượng đài Bà Triệu là khoảng 20 tỉ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách và các khoản huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023.

Lý giải của UBND huyện Yên Định, sở dĩ xây tượng đài Bà Triệu vì Bà Triệu là anh hùng dân tộc, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đông Ngô năm 248 ở vùng đất Cửu Chân (nay thuộc làng Quan Yên, hay gọi là Yên Thôn), xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hoá). Việc xây dựng tượng đài Bà Triệu là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau.

Đề xuất xây dựng tượng đài Bà Triệu của UBND huyện Yên Định gây xôn xao dư luận, nhất là khi câu chuyện Huyện uỷ, UBND huyện này nợ tiền tiếp khách, xây dưng... lên đến 52 tỉ đồng chưa được kết luận rõ.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đã vay nợ nhiều cá nhân trong và ngoài cơ quan, với số tiền hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, Huyện ủy nợ 29 tỉ, UBND huyện nợ 23 tỉ.

Theo ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định, số nợ này chủ yếu tập trung vào các năm từ 2013 đến năm 2015, do lãnh đạo huyện (cả Huyện ủy và UBND) thời điểm đó vay của các cá nhân trong và ngoài cơ quan, để chi tiêu vào các việc như tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế… và rất nhiều việc khác.

Sau khi sự việc được phản ánh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo làm rõ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin cuối cùng về sự việc.

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho hay, UBND tỉnh chưa có quyết định về vấn đề xây tượng đài Bà Triệu như đề xuất của UBND huyện Yên Định. 
 
Xuân Hùng

5 nhận xét :

  1. Người ơi

    nếu linh thiêng chắc hẳn người quá rõ
    dự án tranh đua núp dưới danh người
    tưởng niệm phụng thờ bao nhà hoành tráng
    tượng đá tượng đồng bao chốn bon chen 1

    "thanh bạch" răng xa xỉ rứa người ơi 2
    một chốn ngốn một phết tư ngàn tỷ 3
    thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói 4
    đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo 5

    đừng để gian thần nấp bóng người ơi
    đừng để tôn thờ vẫy cờ tham nhũng
    đừng để quan yêu mà dân oán hận
    đừng để triệu người quá khổ khổ thêm

    xin hãy hiển linh nếu quả anh linh
    chặn đám hại dân nếu quả thương dân
    bỏ "tượng đồng phơi" tỏ "hồn muôn trượng" 6
    tỏ gấp đi người muộn lắm người ơi

    H. X. P.

    Trả lờiXóa
  2. Thi nhau xây tượng đài không phải vì mục đích tri ân người có công mà muốn kiếm % kinh phí.

    Trả lờiXóa
  3. Đọc bài báo có nội dung trên đây không khỏi làm cho ta có sự nhức nhối, bức bách. Theo cổng thông tin điện tử mới nhất của tỉnh Thanh Hóa, huyện Yên Định có hơn 163 ngàn dân, mà chi tiền tiếp khách những hơn 50 tỷ đồng, chưa được giải thích rõ ràng, bây giờ lại đòi 20 tỷ để xây tượng đài nữa thì không còn gì để nói. Trong khi đó, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa nói rằng: “Đảng bộ và nhân dân Yên Định đã đoàn kết thống nhất, lao động sáng tạo, cần kiệm để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới”. Thế thì không còn để nói. Hết bàn cãi !

    Trả lờiXóa
  4. Không còn từ nào hơn là KHỐN NẠN .

    Trả lờiXóa
  5. Xây tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ là những cái mà bọn quan chức từ trên xuống dưới dễ ăn bẩn nhất, ăn được nhiều nhất, lại ít ai giám nói. Vì nếu nói là chúng tru tréo lên nào là vô ơn, nào là xúc phạm tới vong linh của người đã khuất v.v...Chính vì vậy không những ở Thanh Hóa mà ở tất cả các tỉnh thành phố, bọn quan chức đều nhất loạt xây dựng tượng đài, nghĩa trang, biểu tượng ...Vì vậy để tránh làm chuyện vô bổ tốn kém làm nghèo đất nước, tôi xin hiến kế:
    1. Bỏ tù ngay những quan chức của tỉnh nào cố tình xây tượng đài.
    2. Làm hàng triệu cái tượng đài nhỏ, đủ loại (tượng Lê Nin, tượng HCM, tượng Phạm Văn Đồng, tượng bà Triệu, tượng nghĩa trang, tượng Trump, tượng Obama, tượng Tập Cận Bình ...), sau đó cứ quan chức nào khoái tượng gì thì tặng ngay vài cái để bàn ngắm.

    Trả lờiXóa