Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

TRUNG QUỐC: MỘT ĐẾ QUỐC TỬ CHIẾN VỚI MỘT CON VIRUS

 Các nhân viên an ninh đổi gác tại trạm kiểm soát nằm bên sông Trường Giang ở Cửu Giang (tỉnh Giang Tây), không cho qua lại Hồ Bắc, ngày 01/02/2020. REUTERS. 
 
Trung Quốc: Một đế quốc tử chiến với một con virus
 

2 nhận xét :

  1. Ác giả ác báo. Tàu muốn diệt các dân tộc khác nhưng chính Tàu phải chết trước. Bọn ôm chân Tàu hãy mở mắt ra.

    Trả lờiXóa
  2. Bắc Kinh chờ đến ba tuần lễ mới báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cuộc khủng hoảng dịch tễ ở Vũ Hán, và phải chờ đến khi nhà lãnh đạo độc tài họ Tập ra lệnh thì bộ máy của chế độ mới bắt tay vào việc chống dịch lây lan.

    Trả lờiXóa