Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

PHÂN TÍCH BÀI THƠ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG KHEN



Hôm nay trên mạng lan truyền một bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh ở Gia Lai viết về việc chống dịch Covid 19. Bài thơ đã được văn phòng chính phủ gửi thư khen ngợi theo ý kiến của Thủ tướng. Hếu xin phân tích bài thơ tí cho vui.
 
Bài thơ bao gồm 8 ý, cụ thể như sau:
 
1. Khen ngợi nhân dân ta nhân văn, tử tế.
 
- Cái này sai bét, dân ta chẳng nhân văn tí nào cả, cụ thể là sẵn sàng rải đinh ra đường để hại nhau, phun thuốc sâu vào rau rồi bán cho nhau, nuôi gia súc bằng thuốc tăng trọng, buôn bán thực phẩm bẩn, ra đường va chạm xe là nhảy vào tẩn nhau và ngay trong đợt dịch này cũng làm cả khẩu trang giả. Túm lại dân ta là dân kém tử tế nhất trên thế giới.

2. Ngợi ca tinh thần cao thượng của chính phủ khi viện trợ cho nước lạ.
 
- Cái này đúng và không thể phủ nhận. Ngay cả dân ta tuy đối xử chẳng ra gì với nhau nhưng với người nước ngoài thì luôn tỏ ra tử tế và thân thiện. 
 
3. Ngợi ca thủ tướng quyết liệt trong chỉ đạo chống dịch.
 
- Cái này đúng 🙂 không bàn.
 
4. Khen ngợi dân ta cao thượng, sẵn sàng đón con tàu mắc bệnh đang bơ vơ trên biển.
 
- Cái này sai bét. Tỉnh Quảng Ninh đã đuổi thẳng cổ 1 em tàu nước ngoài không cho cập cảng khiến em tự ái đi mất, phó thủ tướng Vũ Đức Đam phải nhắc nhở. Em Tàu ta cho vào là khi ta chưa biết nó mắc dịch.
 
5. Xúc động khi bộ đội nhường doanh trại cho người bệnh nghỉ còn bộ đội vào rừng dãi nắng dầm mưa.
 
- Cái này bịa ra hoàn toàn vì ta đã chủ động dựng bệnh viện dã chiến và số người bị cách ly chưa nhiều đến mức phải sử dụng doanh trại quân đội.
 
6. Khích lệ các em yêu tổ quốc.
 
- Cái này rất ô kê à nha
 
7. Hứa giúp vẽ hình tổ quốc vào tim giúp các em.
 
- Cái này thì cắn rơm cắn cỏ xin cô nha, hình tổ quốc trong tim các em phải vẽ bằng sự thật chứ không phải vẽ bằng sự giả dối. Cô đừng hại các em và hại thêm tổ quốc. Giả dối đã bóp nát tổ quốc này rồi.
 
8. Có Đảng thì dân ta sẽ sung sướng và mặt trời sẽ toả sáng.
 
- Cái này chuẩn luôn. Bác Trọng đã nói rồi “Mây đen phủ bóng toàn cầu nhưng mặt trời vẫn toả sáng tại Việt Nam” còn giề 🙂
 

6 nhận xét :

  1. "bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm" (trích).
    Câu này cực kỳ phản động! Tức là dẹp bỏ nhân văn đi, cần gì nó chứ, ta cứ giẫm đạp nhau mà sống! 0

    Trả lờiXóa
  2. Nhân văn thì phải được "dùng có hiệu quả" hàng ngày chứ "cất vào sâu thẳm" thì nhân văn có để làm gì hả cô?

    Trả lờiXóa
  3. Cứ xét bài này thì nhận ra là : Chớ nghe thơ nịnh ; Hãy nhìn việc làm.

    Trả lờiXóa
  4. Thơ hay, thơ dở là bình thường thôi, nhiều bài thơ còn dở hơn chứ, như bài thơ con cóc chẳng hạn. Vấn đề buồn cười ở chỗ là Chính phủ lại có thư khen ngợi tác giả, CP hết việc rồi sao? Nếu thực sự các ngài cảm thấy ko có việc làm các vị cứ ngồi chơi mà đọc thơ bốc thơm. Hãy để dân thành lập chính phủ mới lo việc cho dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính phủ quan tâm bài thơ của cô giáo là tốt thôi, vì đất nước mình là "cường cuốc thơ mà.

      Xóa
  5. Cảm ơn bác phân tích em cười ra nước mắt

    Trả lờiXóa