Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

TIN CỰC NÓNG: 04h00 SÁNG NAY, KHAI HỎA TẤN CÔNG ĐỒNG TÂM


Trịnh Bá Phương
Tin khẩn Đồng Tâm

Lúc 23h40p các xe chở cảnh sát cơ động đang tiến về Đồng Tâm.
Clip do một người dấu tên gửi cho người dân Đồng Tâm.

cập nhật: lúc 2h54 sang ngày 9/1, bà con ĐT báo hơn một nghìn CSCĐ đã tập kết tại Ba Thá, gần ĐT.

04h00
Đồng Tâm lúc 4h quân cướp đất bắt đầu tràn vào tấn công bà con Đồng Tâm.
Tiếng kẻng báo động bắt đầu vang lên.

Nhà các thủ lĩnh Đồng Tâm đang bị bao vây, quân cướp với hàng nghìn tên đã phong toả tất cả các lối ra vào làng. Những tiếng khóc thảm thiết của bà con trong cuộc gọi đến.

lúc 5h13p
nhiều người cả phụ nữ bị đánh đập dã man, súng đạn hơi cay vẫn tiếp tục nổ. nhà cụ kình vẫn đang bị vây chặt bởi hơn 1 nghìn tên.

Quân cướp đất không đến khu Đồng Sênh mà tấn công thẳng vào làng


Lúc 5h20 một người bị bắn gãy tay là con anh Lê Đình Công, cháu trai cụ Kình.
CSCĐ bắn khi đang cố phá cửa nhà cụ Kình.

Người dân quanh làng bị cô lập không thể di chuyển đến ứng cứu. Hiện chỉ còn một số cố thủ trong nhà.

lúc 5h50p quân cướp vẫn đang tấn công nhà cụ Kình. một cháu bé 3 tháng tuổi bị dính đạn hơi cay.

___________

Đào Tiến Thi

TIN KHẨN CẤP TỪ ĐỒNG TÂM

Cách đây ít phút có một người dân Đồng Tâm (giấu tên) cho tôi biết toàn dân Đồng Tâm đang bị một lực lượng CSCĐ khổng lồ bao vây. Không ai vào được cũng như không ai ra được khỏi Đồng Tâm lúc này. Mạng bị cắt. Điện thoại bị cắt. Nhiều người ra khỏi ngõ cũng bị chặn, có người bị xịt hơi cay, bị đốt pháo uy hiếp.

Nhà cụ Kình bị bao vậy chặt, không rõ tình hình bên trong ra sao. Nghe nói cháu nội cụ Kình đã bị thương.

Nếu đúng như trên thì tình hình đã cực kỳ căng thẳng, có thể dẫn đến đổ máu. Tôi kêu gọi ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu Quốc hội, kêu gọi dư luận trong nước và thế giới hãy quan tâm đến tình hình Đồng Tâm.

 

5 nhận xét :

  1. Điệp khúc "nhân dân phấn khởi tin tưởng" sẽ lại xuất hiện trong lời chúc tết đầu năm . Vô cảm là có thật.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, Đảng ta đây xương sắt da đồng, Đảng ta muôn vạn công nông, Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin. Ai mà tin nổi đảng bây giờ. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ông Trong, ông Phúc, bà Ngân, bộ chính trị nếu không có ý kiến gì nữa thì nhân dân sẽ đạp dổ tất cả. Thế thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ thì bà con miền bắc mới biết thế nào là giải phóng miền nam!

    Trả lờiXóa
  4. Cái mà chính quyền được trong vụ này là những ha đất, nhưng cái mà chính quyền mất thì lớn hơn nhiều đó là mất niềm tin của dân. Giải thích cho nhân dân thế nào đây khi mà hình ảnh người công an nhân dân, anh bộ đội cụ Hồ lại tham gia cưỡng chế, lấy đất của dân

    Trả lờiXóa