Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Họa sĩ Thành Chương: 19.5 NẮM TAY BÁC MÀ NGHẸN LỜI


Họa sĩ Thành Chương19-5

Bác Hồ là vị cha già dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. 
 
Vậy mà thằng "bạn vàng" Trung Quốc làm tượng Bác Hồ thành thằng ăn mày, ăn nhặt, kéo đàn cò hát rong xin tiền giữa công viên khu du lịch như thế này đây. 
 
Nắm tay Bác mà nghẹn lời. Căm thằng Tầu và thương Bác quá Bác Hồ ơi !
Ảnh chụp tại công viên Lệ Giang, Đại Lý  - Vân Nam - Trung Quốc.





12 nhận xét :

  1. Có thể là bạn tôn vinh nghệ thuật hát xẩm của Việt Nam không.

    Trả lờiXóa
  2. Hoạ sĩ ơi, căn cứ vào đâu mà ông cho rằng đó là tượng ông Hồ Chí Minh?

    Trả lờiXóa
  3. Đến tổng thống Mỹ đang sống mà Tầu nó cũng in hình lên giấy vệ sinh thì còn nói gì nữa. Dân A Q, chấp gì.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu nó không gắn biển tên Ông Cụ thì mặc xác nó. Ngay ở VN nhiều tượng chẳng giống Cụ chút nào nhưng khi gắn biển tên Cụ thì thành... Cụ!

    Trả lờiXóa
  5. Đối với Trung Quốc không có gì là nó không làm, bất kể mưu hèn kế bẩn.
    Chính vì vậy Ngài Trump mới tuyên bố cần phải xóa bỏ trước Liên Hợp Quốc.

    Trả lờiXóa
  6. Bản thân bức tượng có thể chưa nói được gì nhiều ; Cái tượng này nếu đặt ở nơi trang trọng , bệ tượng cao đẹp có lẽ sẽ được nhìn nhận khác , không có cớ để phê phán nó ( thằng Tầu trệt ) . Thâm thúy và đểu cáng nhất là nơi đặt bức tượng ở chỗ đầu đường xó chợ ( xem ảnh ) nên bức không khác gì thằng ăn mày !!!. Thật đúng là thương Bác Hồ quá , bác ơi !
    Mong sao qua " hiện tượng " này , những kẻ ôm đít Tầu cộng liệu có sáng mắt ra chăng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét hay, 10 điểm cho bạn!

      Xóa
    2. Sao ta gọi bạn Tầu là bọn "chệt" nhỉ? Hay nó là bọn ngồi chệt/ ngồi bêt? Chú Tễu biết giải thích hộ cho, xin cảm ơn!

      Xóa
  7. Ông hoạ sĩ suy đoán nghiệp dư

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bênh vực thì cũng có não tí nhóc ạ , mặt mũi theo motif tượng này là ai thì cũng biết kẻ là ai cũng biết.

      Xóa
  8. Tiên sư thằng tàu thâm hiểm. Đàn Bác đang cầm gọi là NHỊ HỒ. Vừa ẩn tên Bác vừa nhắc đến nhà NHỊ HỒ của cha con Hồ Quý Ly, quốc hiệu ĐẠI NGU, bị nhà Minh bắt giam cầm vào 1407. Cây đàn đó còn tên gọi HỒ CẦM, nghĩa là giam giữ Hồ. Sao bộ Văn hóa không có phản ứng gì nhỉ. Ta thử làm với Bác Mao như thế xem có ổn không???

    Trả lờiXóa
  9. Tượng này không thấy tấm plaque ghi tên tuổi và vài dòng tiểu sử phải có. Cho nên cũng không biết là có phải HCM hay không.

    Tuy nhiên, tượng nhỏ trên đường phố, nơi công viên như vậy ở Mỹ rất nhiều. Nó ghi lại một người, một nhóm, một sự kiện, từng có, từng xảy ra tại địa phương đó.

    Nếu đúng tượng này là của HCM thì sự việc rất lý thú. Chỉ cần đọc hàng chữ tóm tắt trên tấm plaque kế bức tượng thì sẽ có vài thông tin căn bản. Lệ Giang Đại Lý tỉnh Vân Nam nằm sát phía biên giới chung Trung - Miến, cách xa VN.

    Nếu đúng HCM thì chuyện rất lạ vì HCM ở VN không thấy không nghe nói có chơi đàn nhị bao giờ.

    Trả lờiXóa