Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

PARK HANG SEO - Thơ Đinh Nho Tuấn


Thơ Đinh Nho Tuấn

PARK HANG SEO

Park Hang Seo không đẹp trai
Park trán hói
Park không sexy
Park đến Việt Nam không để tán gái.

Park thầm lặng
Sự thầm lặng của tia chớp ủ lửa
Park tròn trịa
Sự tròn trịa có thể lăn vào lịch sử.

Park khẳng định chân lý
Người đứng đầu
Không dành cho đám đông
Ba phải
Bầy đàn
Tham tàn
Bạc nhược.

Người đứng đầu
Ra hồn người đứng đầu
Gần gũi, mãnh liệt và riêng biệt
Áp tay Hàn lên trái tim Việt.

Người đứng đầu
Nhai kẹo cao su, không nhai quá khứ
Lật giở tiềm năng, chôn dớp tỵ hiềm
Kéo mình, kéo người, cùng nhau né hố.

Người đứng đầu
Sức mạnh đoàn tàu
Không sợ những tượng đài
Chắn lối
Cán lên những u mê
Tiến đến điều mong đợi.

Park Hang Seo
Không chỉ làm bóng đá
Park làm người đứng đầu
Park làm người giải nghĩa
Cho đói nghèo, trì trệ, lo âu.

Park Hang Seo
Múc màu đỏ xứ Hàn
Nhuộm đỏ thêm dòng máu Việt.
Park Hang Seo
Nới thêm cho ta lồng ngực
Để ta nhận ra
Ta cũng có thể ưỡn về phía trước
Xa hơn.

Park Hang Seo
Không chỉ làm bóng đá
Ông làm bài học con người
Cho xứ sở thiếu vắng con người.

Park Hang Seo không đẹp trai
Park trán hói
Park không sexy
Park đến Việt Nam không để tán gái
Nhưng ngày mai nước Việt sẽ tán ông.

ĐNT



3 nhận xét :

  1. Park khẳng định chân lý

    Người đứng đầu
    Không dành cho đám đông
    Người đứng đầu
    Không ba phải
    Người đứng đầu
    Không bầy đàn
    Người đứng đầu
    Không tham tàn
    Người đứng đầu
    Không bạc nhược.
    Người đứng đầu
    Không lẩm cẩm.

    Trả lờiXóa

  2. Hình thức bên ngoài con người không đồng nhất với trí tuệ, đạo đức, phẩm chất, năng lực… của người ấy. Ông Park đến Việt Nam là để làm việc kiếm tiền, như bất kì xuất khẩu lao động nào (huấn luyện viên bóng đá là một loại lao động rất vất vả). Vậy thử hỏi có cơ sở nào đặt tiêu chuẩn “đẹp trai, không hói trán, biết gợi cảm, biết tán gái” khi tuyển chọn lao động không?

    Trong thể thao, huấn luyện viên trưởng phải là người quyết định về chuyên môn. Không biết 10 năm trước, công việc của ông Calisto có “dành cho đám đông. Ba phải. Bầy đàn. Tham tàn. Bạc nhược.” không?

    Trong bóng đá (và thể thao) chỉ có kĩ thuật, chiến thuật, sức khỏe, mưu lược, ý chí, thần kinh thép…thì mới hy vọng giành vô địch. Bất cứ ai làm huấn luyên viên cũng phải nhắc cầu thủ như vậy. Và đương nhiên, huấn luyện viên phải sống hòa đồng với cầu thủ thì mới có cơ hội hiểu cầu thủ để dùng cầu thủ một cách hiệu quả.

    Từ năm 1996 đến 2007, hay từ năm 2009 đến 2016, giỏi như huấn luyện viên ngoại hạng Anh cũng không thể huấn luyện đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch VFF được, vì :
    1. Việt Nam chưa có lứa cầu thủ tốt đồng đều như bây giờ.
    2. Thời điểm này, đối thủ cũng chỉ ngang bằng hoặc không giỏi hơn ta bao nhiều.
    3. Ông Park biết dùng cầu thủ.
    Cầu thủ tốt, đối phương không hơn ta …đó là BỘT. Có BỘT, Ông Park mới gột nên hồ.

    Cúp AFF có từ 1996, Thái Lan 5 lần, Singapore 4 lần, Việt Nam 2 lần vô địch. Vô địch là vui rồi. Nhưng, mai đây, bóng đã Việt nếu vào được tận FIFA World Cup – mà do huấn luyên viên Việt dẫn dắt thì còn vui hơn nữa..

    Bóng đá nước ta và nước Hàn 50 năm trước không cách nhau bao nhiêu. Vậy mà bây giờ ta phải thuê Park Hang Seo: “Múc màu đỏ xứ Hàn. Nhuộm đỏ thêm dòng máu Việt….Nới thêm cho ta lồng ngực. Để ta nhận ra. Ta cũng có thể ưỡn về phía trước. Xa hơn.” Bài thơ thật ý nghĩa!
    16-12-2018








    Trả lờiXóa