Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

BÍ THẾ, TẬP NHỜ CẬY TỚI LÃO GIÀ KISSINGER LO CHUYỆN ĐẠI SỰ


Trần Đình Thu
BÍ THẾ, TẬP NHỜ CẬY TỚI LÃO GIÀ GẦN XUỐNG LỖ KISSINGER LO CHUYỆN ĐẠI SỰ 

Henry Kissinger năm nay 95 tuổi, thời còn làm cố vấn an ninh Nhà Trắng và sau đó là ngoại trưởng Mỹ, là người đi đêm với Trung quốc để kết nối mối giao hảo Mỹ - Trung. Vào năm 1971, Kis đã bí mật bay qua Trung quốc gặp Chu Ân Lai để mở đầu mối quan hệ ma quỷ này, cùng thỏa thuận để Trung quốc nuốt Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và đến năm 1979 lại tiếp tục thỏa thuận để Đặng Tiểu Bình xua quân qua đánh Việt Nam, giết hại hàng vạn người dân Việt Nam ở biên giới Việt Trung. Mối thù này với tên Kis không bao giờ phai mờ trong lòng nhân dân Việt Nam. 

Trải qua mấy mươi năm, Kis biến thành 1 lão già lọm khọm và tâm địa lão cũng đen đúa hơn theo tuổi tác. Từ khi ông Trump khởi động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, lão già Kis đã nhiều lần phát biểu lung tung bảo rằng Mỹ không nên gây chiến với Trung quốc sẽ thiệt hại thế này thế khác, nhưng người Mỹ chẳng ai thèm nghe lão. 

Mới đây, Trung quốc mời Kis qua tận Bắc Kinh và đón tiếp trọng thị. Đích thân Tập gặp Kis và Kis tuyên bố vung vít cả lên. 

Nhưng Tập và Kis đều ngớ ngẩn, vì tiếng nói của Kis trong chính trường Mỹ đâu còn như mấy chục năm xưa! Kis bây giờ chỉ là một lão già khọm, chỉ có tâm địa xấu xa của lão là còn sung như xưa đen như xưa mà thôi. Kis làm sao có thể mai mối Trump với Tập? 

Điều thú vị chuyện này thể hiện rằng, Tập đã quá bí thế đến nỗi phải nhờ một lão già gần xuống lỗ như Kis lo chuyện đại sự. 

Ôi khôi hài làm sao!

10 nhận xét :

  1. Cái " thế " nay của Tập gọi là : Sắp chết chìm cố níu cọc mục , bác Thu nhỉ . Hay quá ta !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính KIS đã làm cho nước Mỹ tổn hao mà hôm nay Trump phải sửa chữa lại? Còn Tập coi thường Đặng mà phải nhờ cậy Kis mới thấy cái tài đến thế mà thôi!

      Xóa
  2. Lão Kis này chính là kẻ thù của nhân dân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  3. Bác Trần Đình Thu nói đúng rồi, bác ơi. Chính Tổng Thống Trump cũng đã nói Kissinger bây giờ chỉ là thanh gỗ mục. Thanh gỗ mục mà anh Tập còn nắm, còn bám làm phao thì chắc chết chùm cả đám thôi. Tội nghiệp anh Tập đang rối trí, loạng cà loạng quạng, nhìn sắc thái, nét mặt với cái cười u sầu thì biết tỏng tòng tong tâm trạng của chàng. “Bên ngoài cười nụ bên trong khóc thầm” biết rõ rồi anh Tập ơi là anh Tập ơi. Còn lão Kis ấy à ? “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”, thiên hạ cũng biết tỏng tòng tong rồi Kis ơi là Kis ơi !

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là mối quan hệ quái đản

    Trả lờiXóa
  5. Trần đình Thu viết hay quá. Cảm ơn với nhiều bài phân tích sâu sắc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui cũng thầm nghĩ " Thanh-kiu Mít-tơ Đinh Thu Tran " ; Mỗi buổi sớm mơi , giở trang Tễu , đọc bài của Thu tác giả , như được hưởng bữa sáng giàu dinh dưỡng vậy .

      Xóa
  6. Di sản để lại của thằng khốn nạn Kis trên quê hương Việt Nam là nhà tù và nghĩa trang .

    Trả lờiXóa
  7. Kẻ mà tôi muốn được nhổ nước bọt vào mặt, thậm chí đập vào mặt chính là lão già gốc Do Thái này, Henry Kissinger. Hắn chỉ bảo vệ cho quyền lợi của tập đoàn lợi ích gốc Do Thái mà bán đứng miền Nam để lấy lòng Trung Cộng, dẫn đến thảm hoạ cho dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa