Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

CƯỚP - thơ Nguyễn Duy


CƯỚP

thơ Nguyễn Duy

con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan - (ca dao xưa)


Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù


cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng


dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô


ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.


Sài thành, tháng 9.2018

Nguyễn Duy


27 nhận xét :

  1. Bài viết quá chuẩn, đúng như vậy đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con ơi nhớ lấy câu này
      Nghe theo lời đảng có ngày oan gia.

      Xóa
  2. Nguyễn Duy mới thật tuyệt vời
    Phát hiện cướp mới ở đời hôm nay
    Vui buồn xen lẫn đắng cay
    Đọc thơ sa sẩm mặt mày thất kinh
    Nghĩ mà thương chúng dân mình.
    Mất nhà mất đất cự hình tù lao.
    Kêu ca không thấu trời cao...
    Đảng ta vĩ đại lẽ nào làm ngơ.

    Trả lờiXóa
  3. Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi

    Trả lờiXóa
  4. "Con ơi nhớ lấy câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan"
    Bây giờ cướp mới hiên ngang
    Tiền hô hậu ủng đàng hoàng công khai.
    Có thêm Báo chí loa đài.
    Có súng ngắn có súng dài ô tô.
    Mang danh Thành phố Bác Hồ
    lây đi tất cả cơ đồ thứ dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mang danh Thành phố Bác Hồ
      Cướp đi tất cả cơ đồ dân đen

      Xóa
  5. Nguyễn Duy phản ánh đúng thực trạng hiện nay của cái chế độ "ưu việt" này. Ước gì được quay lại thời xưa, thời thực dân phong kiến!

    Trả lờiXóa
  6. Con ơi nhớ lấy câu này:
    Bây giờ quan cướp cả ngày lẫn đêm.

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ khi nào quan chức vn nghe được những phản biện/suy nghĩ thật lòng từ công dân thì đất nước lúc đó mới mong có sự tiến bộ!

    Trả lờiXóa
  8. Ai cũng bị cướp trấn lột sạch đến cái quần tà lỏn thì sống làm sao ?

    Trả lờiXóa
  9. Đầu tiên là cướp chính quyền! sau thấy dân hiền, mới cướp đất đai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thẳng:
      Đầu tiên là cướp chính quyền
      cướp nhà, cướp của, cướp tiền, đất đai...

      Xóa
    2. Đọc bài này nhớ câu thơ trước đây của nguyễn duy:đất nước lắm thần linh sao lắm đình chùa làm kho hợp tác , tưởng thế đã quá lắm rồi,đâu ngờ bây giờ lại tiến đến mức biến nhà chị Dậu thành nhà hát giao hương

      Xóa
  10. Cảm phục cái Tâm và tầm của nhà thơ Nguyễn Duy . Bài thơ rất hay .

    Trả lờiXóa
  11. Những người đọc bài thơ này mà thấy hay , thấy thích và yêu quý tác giả thì đó là những người hướng thiện . Còn một số người không biết yêu thích những tác phẩm như thế này thì đích thị là họ đứng ở phe nhóm kẻ cướp , được theo đóm ăn tàn , chia phần với băng đảng cướp rồi .

    Trả lờiXóa
  12. Năm 1945 , VN đói đến nỗi hơn 2 triệu người chết, trẻ con cầm nắm xôi bị cướp giựt ngay trên tay . Năm 2018, GDP VN được báo cáo đã lên tới gần 2800 USD/đầu người/ năm . Vậy mà người lớn đến trẻ nhỏ ai cũng phải cảnh giác và bảo nhau coi chừng trộm cướp . Thời năm đói chỉ có kẻ quá nghèo mới phải ăn cướp, ngày nay cả Quan Chức cũng cướp của Dân là sao ?

    Trả lờiXóa
  13. Cứ như kiến thức mà tôi được học thì bài thơ này được xếp vào loại " văn thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa " .

    Trả lờiXóa
  14. Hy vọng năm tới Bộ GDDT lại chọn bài thơ này làm đề thi tốt nghiệp thì hay lắm lắm. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Duy. Anh sẽ đi vào lịch sử văn học VN khi anh là người thứ 3 có nhiều bài thơ đựơc chọn làm đề thi tốt nghiệp. Thời tôi và các anh đi thi, chỉ có thơ của Bác Hồ và bác Tố Hữu, năm nào cũng vậy, uồn chết đị được.

    Trả lờiXóa
  15. Đầu tiên là cướp chính quyền
    Sau thì cướp đất cướp tiền của Dân.

    Trả lờiXóa
  16. Có khác chi thời phong kiến thuộc Pháp. Các cụ Tú nhà thơ thời xưa nói lên tội ác của kẻ cầm quyền đã thấy kinh rồi, nay còn kinh hơn. Người đốt lò phải dựa vào dân, nếu không lò sẽ nguội bởi các nhóm lợi ích sẽ xối nước vào dập lửa.

    Trả lờiXóa
  17. Có lẽ khoảng 30 năm sau bài thơ này sẽ được in vào sách giáo khoa cho học sinh học như các bài thơ của các cụ Tú

    Trả lờiXóa
  18. Đội bóng VN thua liên tiếp Iraq và Iran. Cứ theo lý luận của họ thì vận nước lại đi xuống thê thảm rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy thua nhưng ...rất tự hào !

      Xóa
    2. "Tự hào" thật ra là một tâm trạng tiêu cực - tự cho là mình "ngon lành" - đó chính là cảm giác của chàng AQ.

      Xóa
  19. Chỉ xin góp ý với bạn Nặc danh 10.07, tôi nghĩ chỉ bao giờ quan phải do thực sự tự do dân chủ bầu ra thì mới biết sợ dân. Chỉ khi đó mới ổn.

    Trả lờiXóa
  20. Bài thơ " để đời " của Nguyễn Duy . Bái phục !

    Trả lờiXóa
  21. Hay qua Ngyen Duy oi!

    Trả lờiXóa