Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

NHÀ BÁO TRẦN ĐĂNG TUẤN GỬI ĐƠN KIẾN NGHỊ TỚI CHỦ TỊCH NƯỚC


Trần Đăng Tuấn
13 - 7 - 2018

Nếu Đặng Văn Hiến được sống, dù trong tù hay có lúc sau này được về nhà:

- Sẽ có một người từ bi kịch của bản thân luôn khẳng định cần kiềm chế để không mắc vào tai hoạ 

- Sẽ có một tấm gương sống để chúng ta hiểu cặn kẽ cần xử lý vấn đề đất đai sao cho tránh được xung đột lợi ích thành bi kịch không chỉ cho các cá nhân, mà cho cả xã hội

- Sẽ có một ví dụ cho sự nhân bản của pháp luật, của xã hội đối với một số phận

- Sẽ hàn gắn phần nào vết thương trong lòng nhiều người sa vào nghịch cảnh bởi mưu sinh.

- Không vì giảm án mà sự nghiêm khắc của pháp luật bị ảnh hưởng.

Nếu án tử hình vẫn giữ:

- Những mâu thuẫn, chia rẽ trong xã hội liên quan đến đất đai càng gay gắt.

- Tâm lý xã hội rất nặng nề.

- Các gốc rễ xung đột đất đai không vì án tử hình đó mà dịu bớt.

Tôi không đánh giá về bản án đã tuyên. Để làm điều đó cần có điều kiện theo dõi toàn bộ việc xử án và phải am hiểu cặn kẽ pháp luật hiện nay, điều tôi chưa thể có được. Tôi chân thành kiến nghị Chủ tịch Nước ân giảm án.
 
 

3 nhận xét :

  1. Một trái tim nữa đã động cảm , mong sao cho Hiến thoát án tử oan nghiệt này !!!

    Trả lờiXóa
  2. Đáng buồn biết mấy: Lẽ phải và Công bằng - sao cứ phải cầu xin ? Dân làm nên chúng từ ngàn đời. Xin cùng hỏi và cùng trả lời: làm thế nào để giải phóng chúng khỏi vị kỷ và vô nhân tính...?...

    Trả lờiXóa
  3. Ông Hiến ra đầu thú là tin ở cơ quan CSĐT cho ông được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
    Bây giờ xử ông tội chết, ắt hẳn là từ nay pháp luật không có sự khoan hồng, sẽ không còn ai tự nguyện ra đầu thú để phải buộc tội chết. (khoan hồng trở thành lừa đảo0

    Trả lờiXóa