Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

MẠT PHÁP


Chi Trần
21 - 6 - 2018

MẠT PHÁP.!!

Thích Nhật Từ đăng đàn cầu nguyện cho thí sinh và làm phép cây bút để thí sinh vượt qua hai kỳ thi.

Một kẻ tu hành nhưng không hiểu gì về Phật pháp,không hiểu gì về nhân quả.Nếu không chăm chỉ học hành,dùi mài kinh sử thì có cầu nguyện trăm nghìn lần và làm phép trăm nghìn lần cũng đâu có kết quả.



Phải chăng lão đang rao giảng cái lý thuyết không tưởng của Phật pháp XHCN là không cần tu hành,không cần ăn chay niệm Phật, chỉ cần dùng AK cũng thành sư trụ trì..??

_____________

Chu Mộng Long

CẦU SIÊU SĨ TỬ
(Kinh dành cho Sĩ tử trong kỳ thi sắp tới. Mong quý thầy khi cúng cầu cho Sĩ Tử hãy dùng tạm kinh này, đừng dùng kinh Phật mà mang khẩu nghiệp!).

CÚNG HƯƠNG
(Thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương)
Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo hội giáo sư,
Phưởng phất mùi chuột chù
Cúng dường quân khỉ đột.
Thề trọn đời học dốt,
Gặp may mắn tủ phao.
Thi nhau chép ào ào
Cầu giáo sư gia hộ:
Tâm đạo văn kiên cố,
Xa bể khổ học hành,
Chóng đắc thành giáo sư tiến sĩ. (beng)
Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về Lò Ấp, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Chủ Lò từ bi phóng quang tiếp độ hương linh Sĩ Tử được nương nhờ công đức này về trước Học đài, nghe kinh thỉnh pháp, tỏ ngộ đạo văn, vứt bỏ học hành, vãng sanh Cực Dục.
Nam-mô Hương Cúng Dường Lò Ấp. (3 lần, beng, beng beng).
(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm hương vào Lư hương)

TÁN GIÁO SƯ TIẾN SĨ

Đấng Đạo Văn vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung xứ Vịt.
Ấp một lò trăm trứng,
Nở đủ cả trăm con,
Xưng dương làm đạo chích
Ức kiếp mạt năng tận. (xá 1 xá, beng).

QUÁN TƯỞNG

Giáo sư tiến sĩ não thường rỗng tuếch.
Chuyện đạo văn không thể nghĩ bàn.
Trên ăn cắp dưới cùng ăn cắp,
Thành Đạo Văn đức tỏa sáng ngời,
Nay con quỳ dưới chân Người,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (xá 1 xá, beng).

(Phần kinh chú dài, các cháu không cần đọc, mỏi gối, để sức vào kì thi chép phao. Chỉ cần đọc phần Phục nguyện).

PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Văn Giáo Sư Tiến Sĩ tác đại chứng minh. Nguyện cho sĩ tử chúng con ngu dốt vững bền, đề khó không nản, đề dễ không bỏ, vứt hết sách vở, giữ lấy mớ phao, hên xui có Tặc Tổ bề trên lo toan trợ giúp. Chẳng hướng đường chánh, thẳng tiến đạo tà, phiền não tiêu diệt, ngu muội lớn dần, mau ngộ đại sự, nối huệ Giáo sư Tiến sĩ Đạo Văn, độ khắp chúng sanh, báo ân Tặc Tổ.

Nguyện đem công đức thọ trì kinh chú, xưng tán hồng danh, hồi hướng siêu độ vong linh Sĩ Tử được vãng sinh Cực Dục Quốc. 

Khắp nguyện: người mất siêu thăng, kẻ còn phước lạc. Sĩ Tử được thấm ơn mưa nhuần Đạo Chích

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Văn Giáo Sư Tiến Sĩ. (beng beng beng)

ĐẢNH LỄ

Sĩ Tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn quốc gia bảo hộ và cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Giáo sư Tiến sĩ Đạo văn thường trụ mười phương (1 lạy, beng).

Sĩ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của sư trưởng đạo văn và sự tác thành của thiện hữu trí thức, cúi đầu đảnh lễ Giáo sư Tiến sĩ Đạo văn thường trụ mười phương (1 lạy, beng). 

Sĩ tử chúng con hôm nay xin thay mặt cho tất cả chúng sanh khổ nhọc học hành thi cử, cúi đầu đảnh lễ Giáo sư Tiến sĩ Đạo văn thường trụ mười phương (1 lạy, beng)

Nghi thức cầu siêu hết. Nhớ nộp giá vào Hộp Phước Sương cho thầy nhá! Đứa nào không nộp bị Thần Đạo Văn bẻ cổ và đày xuống Ngục A Tỳ ráng chịu.


_________________

Ông Thích Nhật Từ đã nói lại như thế này:
"Tôi không làm phép ma tà cầu nguyện cho sĩ tử thi tốt nghiệp"

11 nhận xét :

  1. Thời phong kiến chắc chắn là tốt đẹp bởi quan lại được tuyển qua những kỳ thi cực kỳ nghiêm túc (xin đọc "Lều chõng").

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CS trước đây tuyên bố vô thần, mọi đền chùa miếu mạo phá tan tành nay lại đổ tiền của vào xây lại đền chùa để ru ngủ đám dân đen u mê trước họa diệt vong của dân tộc. Thiện tai, thiện tai...

      Xóa
  2. Cầu cho thí sinh thi đậu chuyện thật như bịa...
    Có lần đia chùa tôi đứng sau một bản Hội toàn là mh]ng thương nhân giàu có béo tốt đẫy đà, trên tay trên cổ đeo toàn giây chuyền nhẫn Ngọc loại sang... đi lễ chùa cầu tài, cầu lộc.
    Tôi nghe người ta cầu xin rất to rõ mồn một:
    "Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương Phật. Con cầu các quan, con cầu các ngài, con cầu xin tam tòa thánh mẫu cho con được cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, con xin cầu đi 9 về mười, đi tươi về tốt. Con cầu được buôn may bán đắt, cầu cho Công an thuế vụ có mắt như mù để con buôn bán được đầu xuôi đuôi lọt không bị công an thuế vụ bắt hàng phạt thuế"...
    Nghe mà bực cái mình, tôi nghĩ thầm chảng có Thánh thần chư phật nào chứng giám cho caí Bản Hội kia...

    Trả lờiXóa
  3. Sao mà dưới trời sinh đàn vịt 17,18 này thế không biết ?

    Trả lờiXóa
  4. Con cầu xin cho các nhà sư tu ... hú và sư quốc doanh được siêu thoát về cõi tù mù thiên địa ! Beng !

    Trả lờiXóa
  5. Tào lao đến độ ngu xuẩn!

    Trả lờiXóa
  6. Phật pháp , tưởng dạy người ta " Ngộ " ; Hóa ra cũng bày trò mê tín dị đoan làm u mê giới trẻ ! Thật đúng là là thời kỳ " Mạt pháp " .

    Trả lờiXóa
  7. Trong hiện tượng mê tín hay cuồng tín, các xã học gia hay nhìn về hướng giới trẻ, tức là những người được đi học, được tiếp cận với tri thức. Theo nguyên tắc, những người này ít cuồng tín hơn các thành phần khác.

    Thế nhưng khi thấy các thanh niên thanh nữ đi chùa để cầu thi đổ thì có lẻ ta nên đặt câu hỏi “giáo dục ta thế nào mà học trò tin vào thần thánh để đi thi?”

    Trả lờiXóa
  8. một thông tin chính xác rằng Thích Nhật Từ đã được "TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM"tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa trước 3 năm so với quy định
    vậy thế là ta đủ hiểu CÁI ĐỨC Tu HÀNH cái nhân phẩm nhân cách đạo đức của vị THƯỢNG TỌA này thế nào khỏi phải bàn

    Trả lờiXóa
  9. Con xin hỏi ,thầy thích nhật từ
    Thầy bán "mớ" phật được mấy xu
    Con mua dăm mớ về con luộc
    Để khỏi kệ kinh cũng hóa sư....(Như thầy)

    Trả lờiXóa
  10. vô cùng ngưỡng mộ các ông
    dân trí sẽ được nâng cao dần lên bởi những người quả cảm như các ông
    câu chuyện tòa án hôm nay tất nhiên rằng sẽ đi vào lịch sử dân tộc việt nam

    Trả lờiXóa