Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Thư giãn cuối tuần: XẨM LÃNH TỤ CA



Nguyễn Duy

XẨM
LÃNH TỤ CA

(1978, thời cắt quần loe tóc dài)

Các Mác mà tới Việt Nam
Râu dài tóc rậm công an tóm liền
Mác bèn cầu cứu Ăng-ghen
Ăng-ghen cũng phải phạt tiền tóc râu
Truyền cho bốn bể năm châu
Râu - Mao Chủ tịch,  tóc - đầu Lê-nin.


(Nguyễn Duy trực tiếp hát xẩm tại hội trường Ba Đình dịp đại hội Hội Nhà văn VN lần thứ 3-1983, Ngô Thảo cầm mũ xin được khá tiền uống bia hơi. Đã chuyển cho NSND Xuân Hoạch học để hát, 2014, nhưng chưa dám trình diễn trước công chúng-ND).

6 nhận xét :

  1. Tìm mãi nửa ngày chưa thấy miệng,
    Bỗng nghe tiếng nói giữa chòm râu.
    Những người có râu như hai cụ thì giỏi (ít nhất cũng để lại được kho lý luận cho những người CS nghiền ngẫm), còn loại "mày râu nhẵn nhụi" như Mao, Đặng, Tập thì thuộc dạng côn đồ, thủ đoạn và khát máu hơn cả Hitle.

    Trả lờiXóa
  2. Lạ ! Một số rất ít lại có thể buộc đa số nói năng, ăn mặc, cư xử, cảm xúc, suy nghĩ theo ý mình ? Chuyện này từng và đang được ngầm tung hô là lẽ sống lý tưởng !...

    Trả lờiXóa
  3. Nếu ông Hồ còn sống thì phỏng vấn xem ông ấy để râu làm gì nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Có truyện tiếu lâm sau:
    Khi Mao thăng thiên , các cụ nhớn chuyên NÍ nuận gặp nhau. Max, Ănghen, Lênin, stalin, .... Có cả bác nhà ta. Mao hỏi Max : này, cái học thuyết của ông nói thì dễ hiểu mà sao thực hiện khó vậy,
    Max nói: một phút bồng bột , tớ viết ra mà chưa kịp kiểm chứng, sao các cậu không chịu khó suy nghĩ, cứ theo lối mòn vạch sẵn thì hỏng ....

    Trả lờiXóa
  5. NHỮNG THÁI TỬ ĐỎ THỐI THA
    Phóng đãng như Lê Trương Hải Hiếu, “bán mình” cho Vũ Nhôm như Nguyễn Xuân Anh, gian lận như Lê Phước Hoài Bảo, xa hơn một chút là Phan Thị Mỹ Thanh, con gái BT Đồng Nai… con cái các vị Bí thư tỉnh thành đã nêu trên, không còn là “hồng phúc cho dân tộc” như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND tp HCM) “nâng bi” mà nói. Ngược lại, nó là sự sỉ nhục, là nỗi đau nhức nhối chưa bao giờ dứt đối với dân tộc này.NHỮNG HẠT GIỐNG ĐỎ THỐI THA

    Trả lờiXóa
  6. He he, một em quan tên là là Dương Thị Thu Trang (37 tuổi), Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế TP Hải Phòng lái ô tô đâm người xong lại tuyên bố một câu xanh rờn : "mạng người không quan trọng (bằng chiếc ô tô) he he!

    Trả lờiXóa