Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Thư giãn cuối tuần: TÌM THẦY, TÌM CÔ MÀ CHẲNG THẤY


TÌM THẦY, TÌM CÔ

- Chào bác. Bác là bảo vệ trường phải không ạ? Cho tôi gặp cô giáo A.


- Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.


- Thế thầy B đâu ạ?


- Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.


- Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.


- Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.


- Thế còn thầy E cũng được.


- Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình xăm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.


- Vậy gặp cô F dạy hợp đồng trường mình cũng được ạ.


- Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi.


- Cô G thì sao ạ?

- Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp các vị lãnh đạo.


- Thế thì này thì thật quá đáng, giáo viên còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.


- Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng đi dạy không chịu giảng bài.


- Vậy cho tôi gặp Hiệu phó.


- Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gãy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.


- Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy hiệu trưởng vậy.


- Thầy hiệu trưởng bị tố lừa chạy việc bị công a...

Tễu sưu tầm

8 nhận xét :

  1. Câu hỏi gần cuối là:xin gặp cô hiệu phó thì đề nghị chú Tễu sửa lại cho chính xác là: Cô hiệu trưởng (trường tiểu học Nam trung Yên đi xe vào trường cán gẫy chân cháu học sinh (trần chí kiên) lớp 2,đã bị Cách chức rồi ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Thương Nền Giáo dục nước nhà
    Thầy, Cô như vậy thật là....nguy nan !

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện thư giản nhưng toàn là người thực việc thực cả. Thật "đau nòng".

    Trả lờiXóa
  4. Thầy cô gặp thời buổi nhiễu nhương mà trở thành thương binh liệt sĩ của thời cuộc cả!

    Trả lờiXóa
  5. Nền GD gì mà anh nào có tí chức cũng muốn là GSTS ! Học hành như cơm sống đã muốn mũ áo xênh xang khoe với làng nước . Thầy giáo làng ngày xưa ngồi ngang hàng lí trưởng . Ngày nay cô giáo bị bắt đi tiếp khách hầu quan . Cũng bởi vì những kẻ bần cố nông nhảy lên LĐ, những kẻ vô học ngồi trên đầu trên cổ ND cho nên GD mới đảo điên, XH mới lộn tùng phèo. Thầy cô giáo bị liệt vào loại tiểu tư sản bóc lột , một trong 4 kẻ thù của giai cấp là trí phú địa hào phải đánh tróc tận gốc để đưa CM tới thành công !

    Trả lờiXóa
  6. Truyện bịa về nền giáo dục trên SAO HỎA
    ............

    Nhân ngày "Hiến cam các nhà giáo", một "ngoại kiều" về thăm lại mái trường xưa đã học.

    - Chào bác bảo vệ! Tôi là học trò cũ trường này, nay tôi muốn ghé thăm lại nhà trường và tặng quà các thầy cô giáo hiện nay đang dạy ở trường. Xin hỏi cô giáo A đang dạy lớp nào nhỉ?

    - Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.

    - Thế thầy B đâu ạ?

    - Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.

    - Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.

    - Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.

    - Thế còn thầy E cũng được

    - Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình xăm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.

    - Vậy gặp cô F dạy hợp đồng trường mình cũng được.

    - À! Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi.

    - Cô G thì sao ạ?

    - Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp rượu các vị lãnh đạo.

    - Thế thì này thì thật quá đáng, giáo viên chính thức còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.

    - Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng nay đi dạy không chịu giảng bài.

    - Thế cho tôi gặp cô K là giáo viên thực tập cũng được.

    - Cô K đang mang thai bị phụ huynh đá vào bụng phải vào bênh viện khám rồi.

    - Vậy cho tôi gặp cô Hiệu phó.

    - Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gãy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.

    - Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy Hiệu trưởng vậy.

    - Thầy Hiệu trưởng bị tố lừa chạy việc bị công an bắt hai hôm nay. Bây giờ cả trường chỉ còn mỗi tôi thôi.

    - À mà hình như bác mới vào làm, thế bác bảo vệ cũ ở đây đâu rồi?

    - Ông ấy đang đi tù anh ạ! Bị bắt vì tội xâm hại học sinh tiểu học.

    - ????

    - Buồn quá, tôi lên thăm trưởng phòng GD vậy.

    - Ông ấy cũng mới bị bắt vì tội chi sai hàng tỷ đồng rồi.

    - Vậy tôi đành đến thăm Giám đốc sở thôi.

    - Khó đấy, ông ấy đang lo giải trình với cơ quan chức năng về việc có rất nhiều các giáo viên đã được chủ tịch huyện ký hợp đồng lao động nhưng nay lại bị cho thôi việc.

    - Thế thì tôi biết thăm ai đây ? Vậy tôi phải đi gặp bộ trưởng để hỏi ông ấy xem tại sao lại thế ?

    Bác bảo vệ trả lời: Anh cứ đi đi, nhưng hình như bộ trưởng cũng đang bận đi học lớp luyện phát âm tiếng phổ thông để chữa ngọng rồi ạ.

    "Ngoại kiều" đành ngửa mặt lên trời khóc to lên 3 tiếng rồi cúi đầu đi thẳng.

    ...!!!

    (Sưu tầm ở trang fb HỘI NHỮNG NGƯỜI THÍCH CHUYỆN VUI CƯỜI, TIẾU LÂM, có sửa đổi bổ sung)

    Trả lờiXóa
  7. Đến nông nỗi này . Xét cho cùng , thày-cô-trò đều là nạn nhân của căn bệnh hám thành tích trong ngành giáo dục .

    Trả lờiXóa
  8. Các thầy cô thì chạy háo hác cả lên, còn thầy bộ trưởng thì ngồi ở hội đồng chức danh! Cứ tưởng ngồi ở hội đồng chức danh thì cứu được nền giáo dục nước nhà, cũng như cứ tưởng rằng lên đài TV hát về biển đảo thì giặc tầu nó sợ phải rút! Tâm thần một lũ!

    Trả lờiXóa