Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Họa sĩ Thành Chương: NÊN GIỮ HAY VỨT ĐI ĐÂY?


Thành Chương

Năm 1967 Tôi đã từ chối đi học ở Đức để nhập ngũ.

Tôi đã viết đơn tình nguyện bằng máu xin được vào chiến trường sẵn sàng hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng Cộng Sản cao đẹp và sự nghiệp Chống Mỹ Cứu Nước vĩ đại !

1975 Giải phóng Miền Nam ! Tôi chuyển nghành về báo Văn Nghệ.

... 43 năm đã trôi qua ... Một cái 30-4 nữa lại đến ! Những ngày này luôn có một đám.

Không chỉ ăn mày dĩ vãng giờ chúng Ăn Cướp cả qúa khứ và dĩ vãng để mưu cầu danh lợi!

Xin gác cái quá khứ hào hùng ấy lại !

Sống cho hiện tại và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn !

Xưa những tấm huân chương , huy chương này là niềm vinh dự tự hào !

Nay thấy chúng thật vớ vẩn , vô nghĩa !

Đắn đo chẳng biết nên giữ hay vứt chúng đi đây ???

 Chẳng biết nên giữ hay nên vứt chúng đi đây?
Thành Chương (ngoài cùng bên trái) tại đường 9, bên cứ điểm Đầu Mầu - Quảng Trị 1971-1972.
  Bài & Ảnh + Chú thích ảnh: Họa sĩ Thành Chương


22 nhận xét :

  1. Đúng vậy"Nay thấy chúng thật vớ vẩn , vô nghĩa ! " Mà có lẽ từ lâu rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thành Chương! Anh đã nói hộ suy nghĩ của sói đông những người đã đi qua chiến tranh.

      Xóa
    2. Khi ta còn hỏi nên giữ lại hay vứt đi là lòng ta còng nghi vấn? Mà lòng còn nghi vấn thì vứt đi làm gì? Bởi nó là thực tế của một đời người! Hãy giữ lại để nhớ bởi không bao giờ được quên?

      Xóa
  2. Chiến thắng thì người dân được gì? Được tin chồng, cha, anh tử trận. Một số ít người chè chén say men chiến thắng, còn lại thì đa số người dân hai miền đều lập bàn thờ!
    Với người dân thì 30 tháng tư là ngày quốc hận!

    Trả lờiXóa
  3. Cái nào cũng nhuộm bởi máu của đồng bào.

    Trả lờiXóa
  4. Một thời để yêu, một thời để chết !

    Trả lờiXóa
  5. Hãy đăng bài thơ Sám hối của Chế Lan Viên vào đây thì sẽ phù hợp lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Bán đi kiếm vài xu không biêt có ai mua chăng ?

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Khắc Sánglúc 14:20 29 tháng 4, 2018

    Bạn Thành Chương : Mình 81 ngày đêm Quảng Trị Biết bao Anh em về Đất . Mình thấy qua vô nghĩa muốn vứt hết mẹ những mảnh nhuôm này đi cho khỏi ô nhiễm môi trường.thế hệ mình đại đa số bị lừa ăn bánh vẽ .

    Trả lờiXóa
  8. Ai bảo VN kém thế giới? Không nước nào có nhiều huân/huy chương kháng chiến, có nhiều "Bà mẹ VN anh hùng" như VN.
    Nên vui hay nên buồn?

    Trả lờiXóa
  9. Tôi không nghĩ như thế - nó là chứng cứ lịch sử một con người , của giai đoạn dân tộc VN chìm trong khói lửa chiến tranh.Tấm huân chương kháng chiến là kỷ niệm một thời trai trẻ, ghi nhận sự dấn thân cho Dân tộc VN. Có lẽ rồi đây hậu thế sẽ phán xét đúng - sai của những người cầm quyền của 2 miền Bắc - Nam , đưa dân tộc vào cuộc cuộc huynh đệ tương tàn 21 năm đó.

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn cảnh 2 vị nguyên thủ Nam-Bắc triều tiên từ đối đầu sáng đối tác bát tay ôm nhau với tinh thần hữu nghị để..."Người trong 1 nước phải thương nhau cùng"....
    Liên hệ đến quá khứ của đất nước ta làm tôi nghĩ lại trước năm 1975 khi quân Mĩ đã rút hết về nước chỉ còn lại chính quyền 2 miền tại sao ta không thể tạo ra 1 kết quả như họ hiện nay để tránh 1 cuộc đổ máu trên chiến trường và sau đó trên biển cả nuốt đi bao sinh mệnh lớn bé già trẻ...

    Trả lờiXóa
  11. Tôi được cả huân chương nhất-nhì-ba nếu làm đơn xin nhận; nhưng tôi đã không thèm xin nhận, vì thấy chẳng vẻ vang gì. khi mình chẳng ích gì cho dân tộc này khi giúp đảng giết hàng triệu mạng người VN mà chỉ đem lại bất công và nỗi đau tang tóc, nghèo khổ, đất nước tụt hậu so với thế giới.

    Trả lờiXóa
  12. Có gì để tiếc hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vứt mẹ nó đi bác ạ! Không khéo sau này đi...học tập mút mùa đấy!

      Xóa
  13. -Còn "sống sót" đến ngày hôm là may mắn lắm rồi...

    Trả lờiXóa
  14. Những vật chứng cho những con người dũng cảm chiến đấu bảo vệ thành trì của phe XHCN (Liên Xô - Trung Quốc).
    Thật tự hào và trang trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phần thưởng cao quý được trao cho những chiến binh dũng cảm, ghi nhận công lao, thành tích chiến đấu...
      Hãy giữ lấy và mang theo xuống mồ.

      Xóa
  15. Họa sĩ Thành Chương nên ra thăm phần mộ của cha mình-nhà văn Nguyễn Kim Lân, và thắp hương lên rồi hỏi thì ông sẽ trả lời cụ thể !

    Trả lờiXóa
  16. Hoan nghênh họa sỹ Thành Chương. Ông vừa được tung hô hết lời trên báo Văn Nghệ đấy. Số kỷ niệm 30.4 và 70 năm báo VN. Ông đã trở về với Sự thật. Khác một vài bạn của ông, vẫn lòng son dạ sắt đáng sợ. Ôi, Hạt cơm ta ăn là sự thật/Giọt mồ hôi lại muốn chỉ hoang đường !

    Trả lờiXóa
  17. Hoan nghênh họa sĩ đã bộc bạch . Người có hoàn cảnh đi chiến đấu như Họa sĩ T.C. và về già dần sáng mắt sáng lòng như H.S. rất nhiều! Tôi cũng là một trong số đó !

    Trả lờiXóa
  18. Nghe xót xa quá anh ơi , ngày ấy ( năm 75-76 ) khi nhìn các anh bộ đội từ miền nam ra Vĩnh Linh để về quê trên vai anh nào cũng đeo ba lô,có con búp bê , có lương khô , đường ép , có khung xe đạp các anh rất vui tính và rất thương người ,có anh còn ôm bọn em vào lòng và khóc , bây giờ nghe anh nói những tấm huy chương không biết nên giữ lại hay vứt đi buồn quá .

    Trả lờiXóa