Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Thư giãn cuối tuần: NGỬI


Đinh Kim Phúc

Cuối tuần, chuyện kể rằng:

Một đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam sang công tác tại Bắc Kinh, buổi tối được chiêu đãi đặc sản tại Nhà hàng Quanjuede.

Khi nhân viên dọn ra 1 con vịt quay thơm lừng thì một vị ngửi phao câu vịt và nói:

- Đây là vịt Thượng Hải, không phải vịt Bắc Kinh!

- Nhân viên nhà hàng đáp: Dạ, xin lỗi quý khách, để nhà hàng đổi con khác.

Con vịt thứ hai được mang ra, khách tiếp tục ngửi và nói: Đây là vịt Quảng Châu, không phải vịt Bắc Kinh.

Nể tài của khách VIP Việt Nam, cuối cùng nhà hàng cũng phải dọn đúng món đặc sản của Bắc Kinh.

Khi đoàn về phòng nghỉ...

- Reng...reng...reng...

- Khách mở cửa ra thấy một em xinh như diễn viên liền nói ngay: Không, không, chúng tôi là cán bộ cao cấp của Việt Nam sang đây công tác, không có nhu cầu gái trai chi hết. Cảm ơn.

- Dạ thưa chú, cháu không phải là gái! Cháu là nhân viên phục vụ nhà hàng ban tối. Cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không biết quê quán ở đâu, nên tìm và nhờ chú xác định quê quán dùm cháu!
 
 

8 nhận xét :

  1. Lại gần đây để chú ngửi xem cháu quê ở đâu !

    Trả lờiXóa
  2. Ha ha! Hít hà!
    Hít đi! Ngửi đi!

    Trả lờiXóa
  3. Viết tiếp tiểu phẩm Ngửi : ... Nghe cô gái nói vậy , 1 đồng chí đầu hói , ra dáng là phó hay trưởng đoàn cán bộ liền bảo :
    - Thôi được , nể tình đồng hương viễn xứ , các anh sẽ ngửi cho em !
    Nói rồi ông ngửi vào đầu cô gái , thấy thoang thoảng mùi hương hoa , ông liền phán : Em quê vùng hoa Đà lạt Lâm đồng !
    Một đồng chí lại ngửi vào ngực cô , thấy hơi mùi sữa , đồng chí kết luận : cô quê vùng bò sữa Ba vì , tỉnh Hà tây !
    Một đồng chí nữa lại cúi người xuống thấp hơn , ngửi phảng phất thấy mùi nước mắm , ông liền nói : - Chắc chắn cô quê vùng nước mắm Phan thiết !
    Một anh lại cúi sát xuống phía dưới ống chân , hít hà , ngửi ngửi , thấy mùi vịt mùi gà , anh khẳng định : - Trăm phần trăm cô là người quê vùng chiêm trũng , thả vịt chạy đồng , mạn Phú xuyên Hà tây !
    Cô gái thấy lạ quá , 4 người phán đoán 4 quê khác nhau , liền nói :
    - Cháu tưởng các bác các chú ngửi thế nào , chứ thế này thì chết cháu ! Biết sai đúng thế nào đây ?
    Ông đầu hói tức thì gắt lên :
    - Sai hay đúng là việc của cô , việc hít ngửi là của chúng tôi ! Chúng tôi chuyên đi hít , ngửi , rồi kết luận , đánh giá , làm rất nhiều năm rồi , có rất nhiều kinh nghiệm , sai làm sao được ?
    Nghe vậy , sợ quá , nhưng vẫn thắc mắc hỏi : - Thế nhưng 4 đồng chí có 4 kết luận khác nhau như thế này , cháu biết nghe theo cái nào ạ ?
    Ông đầu hói lại gắt lên :
    - Tôi là phó trưởng đoàn , là lãnh đạo , là đúng ! Cứ theo như kết luận của tôi !
    Thế là cô gái được xác định là quê ở thành phố hoa Đà lạt Lâm đồng !

    Trả lờiXóa
  4. Sau khi "ngửi phao câu", cán bộ trả lời: quê cháu ở Phan Thiết

    Trả lờiXóa
  5. Ông đầu hói trưởng đoàn sau một hồi suy nghĩ đề nghị xác định lại ý kiến ông thứ ba. Và lần này cả 4 ông cùng ngửi rồi đưa ra ý liến tập thể lãnh đạo thì đúng là mùi mắm tôm chứ không phải nước mắm rồi đi đến kết luận đúng là Phan Thiết

    Trả lờiXóa
  6. Đem các cái sắc phong phó giáo sư và giáo sư ra mà ngửi! Có mùi tiền đấy!

    Trả lờiXóa
  7. Đừng cười ông sếp lớn trong ảnh trên đang ngửi thịt . Ông ấy là dân hàng thịt chính gốc đấy ! Thịt chỉ có ngửi & sờ mới biết là thịt gì , có ngon hay không thôi .

    Trả lờiXóa