Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

NÓI THẲNG LUÔN: ÔNG THIỆN NÊN VỀ QUÊ ĐUỔI GÀ

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đương kim Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch. Ảnh: Internet.

Nhà báo Phạm Việt Thắng

NÓI CHO VUÔNG LÀ ÔNG THIỆN KHÔNG MẦN VĂN HOÁ ĐƯỢC

Từ ngày ông Nguyễn Thiện từ nước Huệ ra làm Bộ trưởng VHTTDL, thì bộ này lắm chuyện quá.

Nào là cấp phép Quốc ca; nào là cấm hát “Con đường xưa em đi”, rồi thì có những mấy chục phó đoàn ăn theo một giải thể thao...

Nghiêm trọng hơn, đúng vào ngày mà Trung Quốc cướp Hoàng Sa của ta, bộ này lại cho phép đoàn văn công Nội Mông vào hát. “May” là bữa đó có “sự cố về điện”.

Nhưng, vụ nào các ông các cục cũng cãi lấy được.

Nay, lại đến vụ cấp phép chiếu phim Tàu “Điệp vụ biển đỏ”, các ông các bà lại trương gân, trương cổ...cãi. Chưa cần bàn đến việc đúng sai, chỉ cần biết mới ngày 14/3, ngày cách đây 30 năm, Trung Quốc thảm sát bộ đội ta, cướp đảo ta; mà các ông bà lại cho chiếu “Điệp vụ biển đỏ”, là trọng tội rồi.

Nói cho vuông là ông Thiện này không mần văn hoá được, tốt nhất là nên để ông quay về nước ông.

Rứa hỉ!
 

15 nhận xét :

  1. Ấy chết! Phải để ông ấy kiến tạo nền văn hóa đậm đà cãi lấy được một cách kiên định chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về là về thế nào, bỏ bao nhiêu vốn liếng ra Hà Nội để "buôn chổi đót" chưa thu đủ vốn lại bảo về sao được.

      Xóa
  2. Người khuyên ô Thiện thẳng thắn như vậy là người tốt , họ là thày ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này chơi thân với ông Mãn họ Hồ đây, về với ông Mãn cho nhanh kẻo không kịp.

      Xóa
  3. Chỉ e là tay Thiện đuổi gà chúng nó cũng không thèm chạy.

    Trả lờiXóa
  4. Xui dại! Người ta mua ghế hết bao nhiêu là tiền, nay bỏ về nuôi gà thì có là lỗ to. Nếu có về thì cũng phải kiếm cho bằng được nghề buôn chổi đót hoặc chạy xe ôm để còn xây biệt phủ chứ. Toàn xui trẻ ăn cứt gà sáp.

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn Nhà báo Phạm Việt Thắng cho những lời nói thẳng-thật và rất lịch sự cho nguyễn ngọc thiện, một cán bộ không đủ lực hoàn thành nhiệm vụ (cho dù bất cứ lí do gì)! không lẽ do ngu/do hèn hay cả 2?

    Trả lờiXóa
  6. 1 bộ trưởng VÔ TÍCH SỰ ! Dốt - thì sinh ra lắm chuyện !

    Trả lờiXóa
  7. Lương bổng, xe cộ, các đặc quyền đặc lợi của mấy ông này đều là tiền thuế của dân chu cấp. Vậy mà các ông này lại là một lũ vô tích sự. Về quê chưa chắc đã biết đuổi gà.

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn nhà báo Phạm Việt Thắng đã có những dòng góp ý vui và hay.
    Xin thưa với nhà báo thân mến và thưa với các bạn đọc thân mến luôn. Tất cả chỉ gói gọn đều do “Lỗi hệ thống”cả. Trách ai bây giờ ?

    Trả lờiXóa
  9. Lúc làm LĐ ở Thừa Thiên Huế, ô. NN Thiện đã bộc lộ quá nhiều yếu kém . Vậy mà vẫn được đề bạt làm BT !

    Trả lờiXóa
  10. mũi dại thì lái chịu đòn .Lỗi hệ thống chứ riêng gì Mr Thiện đâu

    Trả lờiXóa
  11. Tôi nhìn tay Thiện này thấy bẩn bẩn thế nào ý. Tay Thảo Cỏ Hà nội ngày trước cũng thế.

    Trả lờiXóa
  12. Dốt nát sinh ra đói nghèo, bần cùng sinh ra đạo tặc. Cha này là bộ trưởng mà sao tệ đến vậy. Tệ hơn cả dốt nát bần cùng.

    Trả lờiXóa
  13. làm cho tầu nhiều thế tầu không cho về đâu

    Trả lờiXóa