Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

QUAN CHỨC VFF MÂU THUẪN VÌ ÔNG LÂN TRUNG BẮNG NHẮNG


Hình ảnh bị chỉ trích của ông Lân Trung - Ảnh: Internet 
Quan chức VFF mâu thuẫn vì ông Nguyễn Lân Trung

Tuổi trẻ
29/01/2018 15:38 GMT+7

TTO – Các quan chức Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tỏ ra mâu thuẫn khi trả lời về việc ông Nguyễn Lân Trung - cựu phó chủ tịch VFF xuất hiện trên xe buýt diễu hành mừng chiến công của đội U-23 VN sau khi xuống sân bay Nội Bài chiều ngày 28-1.

Đằng sau những lời ca ngợi dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo, sự kiện đón đội U-23 VN trở về nước lại có một số sự kiện “gây sóng” cộng đồng mạng.


Đáng chú ý nhất là việc ông Nguyễn Lân Trung – thành viên ban đối ngoại của VFF giơ tay ăn mừng, vẫy chào các CĐV ở vị trí chính diện của chiếc xe buýt khi đang đi diễu hành.

Ngay lập tức, ông Nguyễn Lân Trung phải nhận nhiều chỉ trích từ độc giả, ông bị cho rằng đã “quá lố” khi ăn mừng một chiến tích mà bản thân không hề góp công vào.

Trong cuộc họp báo do VFF tổ chức chiều 29-1 ở Hà Nội, giới truyền thông đã đặt câu hỏi cho VFF về sự xuất hiện của ông Lân Trung trong buổi diễu hành. 
.
Ông Lê Hoài Anh (trái) và ông Nguyễn Xuân Gụ có nội dung trả lời mâu thuẫn nhau 
trong cuộc họp - Ảnh: NAM KHÁNH

Cụ thể, một phóng viên hỏi: “Ai là người cử ông Nguyễn Lân Trung tham gia buổi diễu hành ăn mừng cùng U-23 VN hôm qua (28-1) và đứng bên cạnh ông Park cùng các cầu thủ suốt hành trình trên xe buýt?”.

Phó chủ tịch VFF – ông Nguyễn Xuân Gụ và tổng thư ký VFF – ông Lê Hoài Anh lại bất đồng khi phát ngôn về chuyện này.

Ông Hoài Anh trả lời: “Ông Lân Trung là thành viên ban đối ngoại VFF đã đến sân bay để đón tiếp đội bóng. Với sự hỗ trợ đón tiếp vậy đã giải quyết được các công việc phát sinh. Ông Lân Trung có thẩm quyền tham gia đón tiếp đội và đi diễu hành trên xe. VFF không bình luận việc này và ông ấy đang làm theo đúng thẩm quyền của VFF.”

Trong khi đó, ông Xuân Gụ lại trả lời: “Mỗi khi có sự kiện thì văn phòng VFF thường mời các ủy viên ban chấp hành tham gia các sự kiện để đạt kết quả tốt. Có thể văn phòng quên như anh Phạm Ngọc Viễn không bao giờ được làm thẻ nhưng anh Lân Trung lại luôn được nhớ làm thẻ đi làm sự kiện. Anh Lân Trung ở trong ban truyền thông của tôi nhưng thực sự tôi không biết anh Lân Trung lên xe buýt hôm qua. Tôi là trưởng ban truyền thông nhưng tôi cũng không phân công anh Lân Trung lên chiếc xe chở đội tuyển và làm việc truyền thông cho đội U-23 hôm qua”.

Sự cố này càng cho thấy mối quan hệ "sóng gió" của các quan chức VFF. 

TTO

15 nhận xét :

  1. Anh Xuân Gụ nói theo ngôn ngữ bóng đá. Anh Hoài Anh nói theo ngôn ngữ lãnh đạo chính trị tư tưởng. Nên nhớ, trong bóng đá, công tác lý luận, công tác chính trị tư tương luôn phải là hàng đầu. Hôm nay bắt đầu nghe người ta nhét lý luận, tinh thần nọ kia... vào miệng các cháu. Khổ thân! “Yêu biết mấy khi con học nói, tiếng đầu đời con gọi Xít ta lin” (Tố Hữu). Bạn tin không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thớt có tanh tao ruồi đậu đến/Gang không mật mỡ kiến bò chi

      Xóa
  2. Không có gì mà làm ầm lên, chuyện bé xé ra to. Ông Lân Trung nhiều năm làm bóng đá, nay vui thế có quá đà cũng có thể hiểu được. Chính ý từ tâm nhưng cũng phải dịu lời. Mới có thế mà "đao to búa lớn", gặp chính sự thì không biết thế nào mà lường. Xin cảnh giác và tỉnh táo chủ động hạ nhiệt.

    Trả lờiXóa
  3. "Đúng là quá lố khi ăn mừng một chiến tích mà bản thân không hề góp công vào". Cái thói dây máu ăn phần đã trở thành "truyền thống" của cái gọi là "danh gia vọng tộc" này rồi, khó chữa lắm thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Dòng họ Nguyễn Lân này sao có nhiều anh bắng nhắng nhỉ? Thế mà dám tự hào là mình "trí thức" sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì họ là người 'Đắc Ý" mà! có quá nhiều ưu đãi?

      Xóa
  5. VFF giải thích rằng, ông Nguyễn Lân Trung làm đúng nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ông ta đã là cựu quan chức VFF rồi thì còn liên quan gì nữa tới bóng đá mà đi theo U23? Nếu chỉ đi theo làm "điếu đóm" thì tốt nhất là ông chỉ ngồi dưới tầng 1 của xe buýt, chứ không khải "ghế trên ngồi tót sỗ sàng" như vậy. CĐV đón U23 và HLV trưởng chứ không phải đón các ông.
    Bệnh của ông Trung cũng là điển hình của các quan chức CSVN, muốn phô trương cá nhân mình mặc dù chả có công lao mẹ gì. Cứ để ý mà xem, cứ ông /bà quan chức nào lên trao giải, phần thưởng gì đó thì sau đó là chen vào đứng giữa để chụp hình, coi mình như là trung tâm vậy, không bao giờ chịu đứng ra mép ngoài cả.

    Trả lờiXóa
  6. Môi trường bốc mùi thì ruồi nhặng thường xuất hiện

    Trả lờiXóa
  7. Thà rằng vị trí mà ông Trung lẻn lên đứng trên tầng 2 xe bus nhường cho bố mẹ của các cầu thủ thì dân chúng cũng hồ hởi. Đằng này ông Trung xí chỗ, cứ như mình có công. Thế thì không gọi là tranh công thì còn gọi là gì? Trơ trẽn quá, nhục quá. Nhục mà không biết nhục thì gọi là gì nhỉ, hỡi "nhà ngôn ngữ học" Nguyễn Lân Trung?

    Trả lờiXóa
  8. Hai ông Anh và Gu là hai quan bự của VFF mà không phân biệt được hành động của ông Trung là sai trái, lố bịch, trơ trẽn, vô văn hóa, vô đạo đức,... thì hai ông quả là dốt nát! Bởi những người được ngồi trên xe mui trần gianh giá này là chỉ dành cho những người hùng U23 và ngài Park Hang Seo kính mến mà thôi, bởi đây là những người trực tiếp mang vinh quang cho nền thể thao VN nói chung và bóng đá VN nói riêng. Hai ông Anh và Gu có hiểu thế nào về ý nghĩa của người chiến sỹ phải đổ máu trên chiến trường không? Còn ở hậu phương thì cũng rất quan trọng. Không ai phủ nhận công lao của VFF trong chiến công này, nhưng là công lao của rất nhiều người chứ không phải là mình ông Trung. Không một quan chức nào của liên đoàn BĐ được phép lên chỗ đó danh giá đó cả! Ông Trung thật trơ trẽn và xấu hổ!

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Lân Trung là một minh chứng điển hình cho thảm trạng báo động đỏ: Dân chúng bị xem thường và lạm dụng quá mức rồi. Bao nhiêu con sói đội lốt cừu đang làm mưa làm gió Xứ ta ? Những Bùi Hiền, Nguyễn Duy Chính, Trần Quỳnh Nga, Lê Anh Hoài, Bảo Thương, Nguyễn Lân Trung,..., không chỉ là ô nhục, mà còn là đại họa của dân tộc...Thật không nên coi nhẹ nguy cơ đã hiện rõ. Chợt nhớ câu thơ mà một đại tá đương chức xướng lên lâu lắm trong một cuộc vui bè bạn: "Từ trong hang đá chui ra / Vươn vai một cái rồi ta chui vào..."...

    Trả lờiXóa
  10. Nhiều người nhân chuyện Nguyễn Lân Trung vô duyên mà ném đá cả gia đình Nguyễn Lân, tôi không hiểu gia đình nguyễn lân, nhưng tôi biết gia đình Nguyễn Lân có một người cháu là Nguyễn Lân Thắng có những quan điểm rất tiến bộ.

    Trả lờiXóa
  11. Lân Trung xưa nay vẫn là kẻ háo danh, cơ hội và bắng nhắng một cách trơ trẽn và vô học mà. Vụ này hắn muốn dây máu ăn phần, thích sĩ diện nhưng không đúng vai và vị trí nên thành 1 anh hề lố bịch.

    Trả lờiXóa
  12. Chết cười. Thằng Lân Trung cầm ảnh ông Park chen lên trước che hết cả ông Park để gào thét. Đúng là thằng rồ. Thằng này mà còn làm Phó chủ tịch VFF thì con xơi U23 mới đá hay như thế, vì thằng này có biết đá bóng là gì đâu. Muốn bóng đá phát triển, phải đuổi cổ hết những thằng như thằng Lân Trung khỏi VFF.

    Trả lờiXóa