Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

NHỤC THÊM NỮA! ÔNG LÂN TRUNG LÊN TIẾNG BIỆN HỘ


Ông Nguyễn Lân Trung nói gì về việc 
"nhận vơ công trạng của U23 Việt Nam"?

Người lao động
29/01/2018 11:22

(NLĐO)- Ông Nguyễn Lân Trung, cựu Phó Chủ tịch VFF, sáng nay 29-1 đã lên tiếng "trần tình" về việc ông có mặt trên chiếc xe buýt 2 tầng diễu hành cũng như trước ý kiến ông "nhận vơ công trạng của U23 Việt Nam".

Sáng nay 29-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lân Trung, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã có những giải thích đầu tiên về việc ông có mặt hàng đầu trên xe buýt 2 tầng diễu hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam và có những hành động nhiều người cho rằng "rất không nên" vào những giờ phút mà người đáng được tôn vinh nhất là các tuyển thủ U23 Việt Nam và HLV trưởng Park Hang Seo sau kỳ tích vừa lập được cho bóng đá nước nhà.


Theo ông Trung, ông là ủy viên Ban Truyền thông của VFF nên có mặt ở xe buýt cùng đoàn U23 diễu hành để giúp đỡ về công tác truyền thông, giương ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh HLV trưởng Park Hang Seo. "Tôi có mặt trên xe hô để cầu thủ và những người hâm mộ hô theo "Việt Nam vô địch"- ông Nguyễn Lân Trung phân trần.

Ông Nguyễn Lân Trung nói rằng có một số thời điểm ông đứng ở vị trí đầu xe buýt diễu hành là không nên. "Thật buồn khi làm mọi người hiểu nhầm"- ông Trung trần tình.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc nhiều ý kiến cho rằng ông là người không tham gia với đoàn U23 Việt Nam suốt quá trình diễn ra giải, không có những đóng góp trực tiếp vào chiến tích của đội nhưng lại đứng ở vị trí vị trí đầu tiên trên tầng 2 xe buýt diễu hành khi mừng công như đang "nhận vơ" công trạng về mình, ông Nguyễn Lân Trung nói: "Tôi làm việc và không bao giờ nghĩ mình vơ công trạng của ai".


Ông Nguyễn Lân Trung, có mặt ở vị trí nổi bật nhất trên xe diễu hành 
của đoàn U23 Việt Nam - Nguồn: Internet

Người đã rời cương vị Phó Chủ tịch VFF vài năm nay lý giải VFF làm thẻ để ông có nhiệm vụ vào tham gia tổ chức lễ đón, hỗ trợ công tác truyền thông. "Tôi ở trên xe hỗ trợ truyền thông như các lần khác, tôi đã làm hết mình, bây giờ cổ vẫn đang khản tiếng"- ông Trung nói.

Trước đó, vào chiều 28-1, các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt trên 2 xe buýt mui trần diễu hành từ sân bay Nội Bài về trung tâm Thủ đô Hà Nội để chào và tri ân người hâm mộ. Nhiều người đã bất ngờ khi ông Nguyễn Lân Trung xuất hiện ở vị trí hàng đầu trên tầng 2 chiếc xe dẫn đầu diễu hành, thậm chí có những thời điểm ông Trung còn lên đứng lên trước, che cả vị trí của HLV trưởng Park Hang Seo để hò reo, vẫy tay với người hâm mộ đang chào đón những người đã lập lên kỳ tích tự hào.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt ý kiến lên tiếng chỉ trích ông Nguyễn Lân Trung và cho rằng trên xe buýt diễu hành chỉ dành chỗ cho đoàn U23 Việt Nam với những đóng góp to lớn của họ cho bóng đá nước nhà. 
Minh Chiến


Ông Lân Trung ạ, hành động ấy trông ông giống một điếm đực!
____________________

Trần Ngọc Lam Giang

Bước xuống đi, ông Nguyễn Lân Trung!

Tôi đã không muốn nói thì ông đừng nói gì nữa ông Nguyễn Lân Trung!

Tôi đã tính chỉ viết về Vietjet, bỏ qua cho ông Nguyễn Lân Trung vì trọng ông già cả rồi.

Nhưng ông đã lớn tiếng thì tôi cũng nói thẳng: Đây không phải là lần đầu tiên ông ăn hôi kiểu bất chấp sĩ diện, tự trọng như thế.

Xin nói thẳng: Ông chả góp công trạng gì cho U23 Việt Nam sất.

“Tôi có mặt trên xe hô để cầu thủ và những người hâm mộ hô theo chữ Việt Nam vô địch mà” - ông nói sáng nay.

Ông còn bảo “Tôi làm việc và không bao giờ nghĩ mình vơ công trạng của ai”.

“Tôi đã hô hết mình, bây giờ cổ vẫn đang khản tiếng” - vẫn là lời ông.

Ông đang vơ rồi còn gì mà không nghĩ, ông còn mặt dày nhảy xổ vào ôm vai bá cổ Thủ tướng như thể ông là thân thiết lắm, khai quốc công thần của nền bóng đá Việt Nam này vậy, ông Nguyễn Lân Trung.

Mượn lời anh Ngô Nguyệt Hữu: Thôi đi “ông ngáo” ạ, chữ “Việt Nam vô địch” cũng không cần ông hô, dân chúng tôi tự biết.

Chỗ đó không phải của ông, nhé, bước xuống đi, ông Nguyễn Lân Trung!

8 nhận xét :

  1. Các cầu thủ U 23 VN đều câm cả . Không có ô. Lân Trung không ai biết hô ? Đúng là điếm đực già mồm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là loại điếm đực- không hơn.

      Xóa
    2. Cách tiếp xúc công chúng của ông Lân Trung là như vậy! Không tin các bạn cứ tìm lại hình ảnh cũ mà xem?

      Xóa
  2. Ông Nguyễn Lân Trung không cần phải làm cái việc "hô". Công chúng có nhiều cách hoan hô cầu thủ. Đường phố ồn ào thế thì tiếng "hô" của một ông già như ông thì đi đến đâu? Chẳng đến đâu cả! Trong tiệc mừng không cần ông chỉ đạo, ông nhé! Nhiệm vụ " hô" này là do ông tự ý vẽ vời để được leo lên xe cầu thủ!
    Tốt nhất lúc này ông nên im lặng để khỏi làm phiền công chúng!

    Trả lờiXóa
  3. "bây giờ cổ vẫn đang khản tiếng". Ông trung ơi, đúng là già rồi mà còn ngu.

    Trả lờiXóa
  4. Ông ấy ở đó để làm nhiệm vụ bắng nhắng

    Trả lờiXóa
  5. Lân Trung nên xin lỗi mọi người là tốt nhất!

    Trả lờiXóa
  6. Không biết xấu hổ à ông Trung ơi. Người biết tự trọng sẽ không leo lên xe với đội bóng như ông. Trơ trẽn quá.

    Trả lờiXóa