Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

NGOẢNH LẠI NHÌN NĂM 2017 QUA BIẾM HỌA CỦA LÊ ANH PHONG


Họa sĩ Lê Anh Phong (L.A.P) là họa sĩ của Báo Tuổi trẻ Cười. Trong năm qua, ông đã vẽ hàng trăm bức tranh biếm họa. Tranh biếm họa có ngôn ngữ riêng, không cần nhiều lời mà chuyển tải được nhiều ý, thậm chí sâu cay. 

Ngoảnh lại năm 2017 vừa đi qua, xem lại bộ tranh mà ông xuất bản trên FB Lê Anh Phong, chúng ta tưởng như đang sống lại những giờ phút huy hoàng của ngày tháng cũ:














 


    





 












 Họa sĩ Lê Anh Phong.

4 nhận xét :

  1. Quá hay,quá thông minh,dí dỏm.
    Nếu không bị kiểm duyệt chắc sẽ còn hay hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt, chúc Nghệ sỹ luôn khoẻ, năm nay vẽ và chuyển tải nhiều và nhanh nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Thật sâu sắc và hài. Nếu không bị kiểm duyệt thì cái ảnh thứ 10 dưới lên phải nên vẽ đứng trước micro là đầu con tôm, minh là con người thì tuyệt.

    Trả lờiXóa
  4. Nhôm không có tên trong ngũ kim : Vàng, Bạc, Đồng, Chì, Kẽm !

    Trả lờiXóa