Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Luân Lê: TRỞ VỀ ĐỜI THỰC


 
TRỞ VỀ ĐỜI THỰC


Hãy trở về với cuộc sống thực sự sau ánh hào quang vừa loé sáng lên.

Đây mới là đời thực và sau chặng đường đi đến đích đó, dừng chân lại, tất cả sẽ được bộc lộ một cách rõ nét nhất như nó vốn có trong lòng xã hội này suốt bao năm qua.

Bao nhiêu tấm huy chương vàng, như Hoàng Xuân Vinh cũng ngậm ngùi chấp nhận chỉ được chưa đến 1/3 số tiền được hứa thưởng. Các vận động viên lên đến đỉnh cao ở các cuộc thi khu vực và châu Á, thậm chí thế giới, cũng nhiều phận đời bị xô đẩy rất nghiệt ngã và đầy cay đắng.

Sau những tia sáng loé lên trên sân khấu, bước xuống bục thềm sau tiếng hô hào của khán giả, những diễn viên mới hiểu bóng đêm và những tủi nhục, nhọc nhằn trên con đường của chính mình là như nào.

____________________

Xuân Mạnh mong mau có tiền thưởng 
trả nợ cho bố mẹ

Vietnamnet
31/01/2018 18:08 GMT+7

U23 Việt Nam vừa làm nên chiến tích lịch sử ở sân chơi châu lục, được báo chí và người hâm mộ ca ngợi hết lời, nhưng ít ai biết nhiều người hùng của bóng đá Việt Nam lại có một gia cảnh đầy khó khăn.

U23 Việt Nam mới nhận được 1/4 tiền thưởng nóng
Một trong những cầu thủ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của U23 Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh – người sắm vai “đóng thế” cho Văn Hậu ở bên hành lang cánh trái. Dù chỉ là lựa chọn số 2 ở vị trí hậu vệ trái, nhưng Xuân Mạnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được HLV Park Hang Seo tin tưởng. Anh đá chính từ trận tứ kết tới chung kết, gần như không mắc lỗi nào.
Xuân Mạnh chơi cực hay trong trận tứ kết với U23 Iraq

Nhà của Xuân Mạnh ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những xã nghèo nhất của Nghệ An. Xuân Mạnh là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Nhà Mạnh thuộc diện nghèo nhất trong cái xã nghèo nổi tiếng trong tỉnh. Để giúp bố mẹ bớt cơ cực, Xuân Mạnh quyết theo nghiệp bóng đá.
Căn nhà cũ mà Xuân Mạnh và gia đình từng ở

Xuân Mạnh đầu quân cho SLNA, nhưng phải đến khi lên được đội 1, anh mới có thể giúp bố mẹ xây căn nhà mới, thay cho ngôi nhà cũ kỹ, dột nát.

Dù có nhà mới nhưng gần như toàn bộ tiền xây đều phải đi vay nợ, và Mạnh chính là người có khả năng trả nợ duy nhất trong nhà. Được biết, lương của Xuân Mạnh ở SLNA cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng, nếu tính thêm cả thưởng, anh phải sống chắt chiu mới đủ để trang trải cuộc sống của gia đình.
.
Bố mẹ đón người hùng của U23 Việt Nam khi anh về quê

“Nhà nghèo, các chị đi lấy chồng xa, nên em có trách nhiệm nuôi bố mẹ. Em sẽ nỗ lực kiếm tiền từ bóng đá để trả nợ”, Xuân Mạnh tâm sự.

Rất may là sau khi cùng U23 Việt Nam giành chiến tịch lịch sử ở sân chơi châu lục, Xuân Mạnh cùng các cầu thủ Nghệ An khác đã nhận được những món quà tinh thần và vật chất kịp thời từ lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh nhà.

Ngoài ra, Mạnh sẽ còn tiếp tục được thưởng từ các Mạnh thường quân ở trên đội tuyển, số tiền nhận được dự kiến vài trăm triệu đồng. Đó sẽ là gia sản chưa bao giờ hậu vệ U23 Việt Nam nghĩ tới.
Không như nhiều tuyển thủ khác, Xuân Mạnh về nhà trong lặng lẽ, không cờ, không trống

“Em xin cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo, các doanh nghiệp và người hâm mộ. Nếu không có những khoản thưởng này, không biết bao giờ gia đình em mới trả hết nợ”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Trong chiều nay, Xuân Mạnh một mình về quê. Không như những tuyển thủ khác, chàng hậu vệ U23 Việt Nam chỉ có bố mẹ và một vài hàng xóm ra đón. Trên con đường đất quen thuộc dẫn về ngôi nhà mới xây, Xuân Mạnh đầy xúc động trước tình cảm, sự thương yêu của gia đình.
Căn nhà mới xây của gia đình Xuân Mạnh, nhưng vẫn chưa trả hết nợ

Sau khi về nhà, Xuân Mạnh sẽ nghỉ ngơi ít ngày rồi lại lên đội để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Đặc biệt, khi có tiền thưởng, anh sẽ giúp bố mẹ trả hết nợ.

Xuân Mạnh cho biết em sẽ phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, bởi ở giải châu lục vừa rồi Mạnh được đá chính vì Văn Hậu dính chấn thương.

Gia đình sẽ tiếp tục là động lực cho chàng trai quê nghèo Minh Thành phấn đấu để tiếp tục được gọi lên đội tuyển trong những lần tập trung tới.
Song Ngư

8 nhận xét :

  1. Bao nhiêu tấm huy chương vàng, như Hoàng Xuân Vinh cũng ngậm ngùi chấp nhận chỉ được chưa đến 1/3 số tiền được hứa thưởng. Các vận động viên lên đến đỉnh cao ở các cuộc thi khu vực và châu Á, thậm chí thế giới, cũng nhiều phận đời bị xô đẩy rất nghiệt ngã và đầy cay đắng.
    ____________________________________________________________

    Hình như những kẻ "có máu mặt" trong xã hội VN đều có họ HỨA.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người họ HỨA đều có tấm lòng hòa hiệp đến bất ngờ!

      Xóa
  2. Cháu cố gắng và giữ gìn tư cách, công sức sẽ được đền đáp.

    Trả lờiXóa
  3. Ở VN những người trực tiếp sản xuất luôn là những người thiệt thòi nhất . Giống như Nông Dân làm ra hạt lúa, cầu thủ bóng đá cũng là những người trực tiếp sản xuất !

    Trả lờiXóa
  4. Ngay cả những kẻ tổ chức đón rước các em linh đình cũng là vì bản thân họ hoặc là để an theo ánh hào quang, hoặc là để quảng cáo cho công ty của họ. Rồi đây các em sẽ phải bước vào những trận đấu hàng ngà trong đời mong các em phân biệt được thật giả, tốt xấu để mãi là người tử tế!

    Trả lờiXóa
  5. VN mình nó như thế. Tung hô lên đến tận mây xanh khi cầu thủ/VĐV đạt được thành tích có lợi cho việc tuyên truyền của đảng nhưng sau ánh hào quang đó thì chả còn ai ngó ngàng gì đến. Sống chết mặc bay. Bao nhiêu tấm gương VĐV sống lay lắt sau khi giải nghệ hoặc gặp tai nạn còn sờ sờ ra đó.

    Trả lờiXóa
  6. Theo tôi, thế cũng đủ lắm rồi. Đây chỉ là môn thể thao giải trí chứ làm nên thóc gạo gì? Vui là chính. Mà vui làm được nhà cửa thì đòi gì hơn?
    Ông này có đỗ trạng như ngày xưa đâu mà vinh quy bái tổ, hả?

    Trả lờiXóa
  7. Còn ví U23 là anh hùng kia đấy. Anh hùng là giết giặc giúp người kìa. Vậy coi các đội bóng khác là giặc à? Vạy thì bị "giặc" Uzebekistan nó giết chết rồi....

    Trả lờiXóa