Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Sáng kiến hay: MỖI TUẦN CẤM MỘT QUYỂN SÁCH


Uông Triều
MỖI TUẦN CẤM MỘT QUYỂN SÁCH

Tình hình là mấy ngày hôm nay, tôi và một số bạn bè máu mê về sách liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn, inbox, gõ cửa phòng để hỏi về quyển Mối Chúa của Tạ Duy Anh. Theo tin vỉa hè thì nhà xuất bản chưa kịp thu hồi thì độc giả đã nhanh chân mua trước, một số nhà buôn đã tăng giá gấp ba, một số đầu nậu chuẩn bị làm sách fake... Riêng tôi thì đã đọc khoảng 30 trang của cuốn này… Các bạn tôi thì hoặc vì nể nang hoặc vì sợ đã cho/tặng/biếu/nhượng… Tình hình là chưa bao giờ thị trường sách lại nóng như thế này.

Xin mạo muội đưa ra vài ý kiến:


1. Chúng ta nên cấm mỗi tuần một cuốn sách để kích thích văn hoá đọc đang xuống quá thấp.

2. Có thêm một quyển sách cấm, thị trường sách sẽ sôi nổi hẳn lên, số sách cấm (được bán lậu) sẽ bán chạy như tôm tươi.

3. Hàng tháng chúng tôi sẽ bầu chọn danh sách sách cấm của tháng, cuối năm sẽ bầu chọn danh sách sách cấm của năm. Nền văn học Việt nhờ đó sẽ sôi sùng sục lên chứ không ảm đạm như bây giờ.

P/S: Ai có cao kiến gì xin bổ sung thêm, chỉ biết rằng những quyển sách cấm sẽ sống rất dài còn những người cấm nó, muốn cấm nó đã chết từ đời tám hoánh.


3 nhận xét :

  1. Hoan hô sáng kiến hay, nhà em ủng hộ ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Hề hề,bác Uông Triều hơi tự tin rồi.
    Dân tình chỉ săn đón những gì mà "đảng và nhà nước" cấm thôi.
    Còn "chúng ta" cấm thì chưa chắc.

    Trả lờiXóa
  3. Tương kế tựu kế, hay!
    Sách mình bị cấm, may!
    Xin được đi tù, ngay!
    Tòan dân điên đảo, say!

    Trả lờiXóa