Cho rằng anh Doanh là người đã lấy trộm chiếc xe
máy trên địa bàn nên công an đã đưa anh lên trụ sở làm việc. Một ngày
sau, anh Doanh được đưa về với những thương tích rất nặng trên người.
Theo phản
ánh của ông Trần Văn Dương (SN 1951, ở cụm 5 xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ,
Hà Nội), vào khoảng 22h30’, ngày 10/8/2017 con ông là anh Trần Anh Doanh
(SN 1979, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) bị Công an xã Cổ Đông và Công
an thị xã Sơn Tây nghi ngờ lấy trộm chiếc xe way màu đỏ (không rõ của
ai) nên đã đến nhà đưa đi, không nói lý do.
.
Người bố kể lại sự việc con trai bị bức cung. Thực hiện C.N
Đến sáng ngày 11/8, con dâu ông
sang nhà gửi cháu mới nói, anh Doanh bị công an thị xã Sơn Tây bắt đi từ
tối qua đến nay vẫn chưa về. Gia đình ông Dương lúc này cũng hoang
mang, lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến hơn 17h cùng ngày thấy
xe taxi chở con ông về và lái xe dìu con ông vào hè.
Gia đình tố cáo, vết thương trên người anh Doanh là do công an gây nên
Tình trạng con trai ông Dương lúc đó, toàn
thân thâm tím, mặt sưng, 2 tay có vết còng vẫn hằn vệt. Ngay lúc đấy,
ông Dương gọi điện cho trưởng công an xã Trạch Mỹ Lộc xuống xác minh sự
việc sau đó gia đình ông đưa con trai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa
Sơn Tây.
Anh Dương nhập viện trong tình trạng co giật sau khi từ trụ sở công an về
Trao đổi với Pv, ông Dương cho biết: “Sau
khi con trai tôi hồi tỉnh, cháu có kể lại, tối 10/8 cháu đang ở nhà
thì có mấy người mặc quần áo dân sự đến rủ con tôi đi chơi. Dù đã muộn
nhưng vì có người quen nên con tôi cũng đi cùng. Thế nhưng, sau đó họ đã
đưa con tôi đến đồn công an. Đến 23h, mấy người đó đưa con trai tôi vào
phòng điều tra hình sự - Công an thị xã Sơn Tây, sau đó họ dùng còng số
8 siết chặt tay con trai tôi rồi xích vào song cửa, 2 chân buông thõng
xuống treo lơ lửng”.
Cũng theo ông Dương, sau khi thực hiện
những thao tác trên, những người này dùng tay, giầy dép, đánh vào mang
tai, ngực, đầu. Tiếp đó, họ dùng dùi cui cao su đánh vào người và chân
rồi luôn miệng hỏi “thế mày lấy xe bán ở đâu”? Cuộc “tra tấn” dã man cứ
tiếp diễn cho đến 1h sáng ngày 11/8/2017. .
Ông Dương rất bức xúc trước việc con trai bị đánh đập dã man
Chưa dừng lại, đến 8h sáng ngày 11/8, anh
Doanh lại bị treo lên song cửa, tiếp tục bị dùng dùi cui đánh vào bụng,
hai mắt cá chân và luôn miệng hỏi “mày lấy xe ở đâu”?
“Con trai tôi nói không lấy trộm xe nên
không biết xe ở đâu, rồi một người tên Trung chỉ đạo cho cởi hết quần áo
con tôi ra, lấy nước dội vào bộ phận sinh dục và lấy dùi cui điện dí
vào bộ phận sinh dục, cứ như vậy họ đánh con tôi liên tiếp đến 10h”, ông
Dương nói.
Dù bị “tra tấn” đau đớn, nhưng do không
lấy trộm chiếc xe nên con trai ông Dương một mực phủ nhận và yêu cầu
công an đi điều tra, xác minh lại chỗ nơi anh này việc.
Anh Doanh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sơn Tây
Đến chiều 8/11, Công an thị xã Sơn Tây có
xuống xác nhận nơi anh Doanh làm việc, khi ra về công an đã thả anh
Doanh về với gia đình.
“Khi con tôi về nhà, trên người cháu có
nhiều vết thương tích rất đau, sau khi trình bày toàn bộ lại sự việc cho
gia đình, cháu đã choáng váng và ngất đi, chúng tôi phải đưa lên Bệnh
viện Đa khoa Sơn Tây cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật”, ông
Dương chia sẻ.
Theo lời ông Dương, sau khi sự việc xảy
ra, tối 12/8, nguyên Chủ tịch UBND xã Trạch Mỹ Lộc đi cùng Công an thị
xã Sơn Tây có xuống xin lỗi gia đình về sự việc đã xảy ra nhưng gia đình
không chấp nhận lời xin lỗi và nói chờ con trai ổn định rồi tính sau.
.
Công an xuống thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng cho anh Doanh nhưng gia đình mong muốn trả lại. Thực hiện C.N
"Trước đó, chiều 12/8, Công an xã Sơn Tây
đã vào thăm con trai tôi trong bệnh viện và để lại cho cháu 10 triệu
đồng. Sau đó, cháu gọi về báo cho tôi mang trả lại, tôi có hẹn với bên
công an sáng Chủ nhật nhưng do ngày nghỉ họ hẹn tôi sang sáng thứ 2. Như
lịch hẹn tôi có đến trụ sở trả lại số tiền đó, nhưng lãnh đạo báo đi
vắng, đến 10h tôi có gọi điện nhưng anh ấy nói chưa về nên tôi cũng
không biết gửi cho ai", ông Dương chia sẻ.
Theo ông Dương, ông muốn đưa trực tiếp số
tiền đến trủ sở công an bởi gia đình muốn lập biên bản giao trả lại đúng
số tiền công an đã để lại bệnh viện cho con trai ông.
Ngoài ra, ông cũng mong muốn, các cơ quan
chức năng xem xét, giải quyết và trả lại sự công bằng, danh dự và nhân
phẩm cho con trai ông. Đồng thời làm rõ việc con trai ông bị công an tra
tấn dã man, để lại nhiều vết thương dẫn đến phải nhập viện. "Thời điểm
xẩy ra vụ ăn cắp, con tôi vẫn đang đi làm và may mắn có những người làm
cùng làm chứng. Công an chưa điều tra rõ ràng đã bắt và tra tấn con tôi
như vậy là không chấp nhận được", ông Dương bức xúc.
Trên hằn trên tay anh Doanh vẫn còn vết hằn được cho là do còng số 8 gây ra.
Trước sự việc trên, PV đã liên hệ với Công
an thị xã Sơn Tây và được biết, đơn vị đã nhận được đơn thư của gia
đình ông Dương phản ánh, nắm bắt được tình hình vụ việc, đã giao cho cơ
quan cảnh sát điều tra xử lý.
KÍNH MONG CÁC VỊ LUẬT SƯ VÀO CUỘC CHỈ GIÚP NHỮNG CÔNG DÂN BẦN CÙNG CÁCH CHẶN ĐỨNG HÀNH ĐỘNG GIAN ÁC VỚI DÂN RỒI ĐƯA CHÚNG RA ÁNH SÁNG ... KHÔNG THỂ TIẾP TỤC MÃI THẾ NÀY ĐƯỢC BÀ CON ƠI!
tổ cha bọn CA khốn kiếp. Phải làm đến cùng vụ này.
Trả lờiXóaChi kỳ zậy, nhà ông Dương gửi đơn tố cáo đến CA thị xã Sơn Tây việc CA thị xã Sơn Tây và CA xã tra tấn người ?
Trả lờiXóaCông an điếu tra công an!? Can ông
Trả lờiXóaKÍNH MONG CÁC VỊ LUẬT SƯ VÀO CUỘC CHỈ GIÚP NHỮNG CÔNG DÂN BẦN CÙNG CÁCH CHẶN ĐỨNG HÀNH ĐỘNG GIAN ÁC VỚI DÂN RỒI ĐƯA CHÚNG RA ÁNH SÁNG ... KHÔNG THỂ TIẾP TỤC MÃI THẾ NÀY ĐƯỢC BÀ CON ƠI!
Trả lờiXóa