Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 07/6/2017


Bùi Văn Thuận
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 07/6/2017)

1. Trên Dân Trí có bài: "Gần 18.000 lao động tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố Fomosa đi XKLĐ". (Theo bài báo, có khoảng 263.000 lao động bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa, nhưng trong một năm qua mới "xuất khẩu" được 18.000 người. Như vậy là còn gần 250.000 lao động và hàng triệu người sống phụ thuộc sẽ giải quyết ra sao? Số tiền "đền bù" vừa ít, nhỏ giọt đến nay vẫn chưa đến hết tay người dân. Mặc dù vậy, Formosa vẫn được bảo vệ, chống lưng nhiệt tình để hoạt động). https://goo.gl/PRJDSw

2. Cũng liên quan đến số phận ngư dân, trên Tuổi Trẻ có bài: "Indonesia sắp trao trả gần 700 ngư dân Việt Nam". (Đây là những ngư dân bị Indonesia bắt giữ vì đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ. Vùng biển gần bờ thì Formosa "cai", xa hơn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì Tàu Cộng bắn giết, cướp bóc, cấm đoán, đi xa hơn nữa thì lại xâm phạm lãnh hải nước khác. Theo bài báo, từ đầu năm đến nay, số ngư dân Việt bị Indonesia bắt giữ đã là 1.030 bằng con số cả năm 2016).https://goo.gl/a4BbkQ

3. "Mỹ tố cáo Trung Quốc xây 24 nhà chứa máy bay trên các đảo" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Ngay cái tiêu đề đã gây hiểu lầm khi không nói rõ 24 nhà chứa máy bay này được xây trên các đảo ở Trường Sa của Việt Nam bị Trung Cộng xâm chiếm và xây dựng phi pháp. Mỹ họ lên tiếng nhưng chính Việt Nam là nước có chủ quyền lại im thin thít một cách rất khó hiểu. À quên, hôm trước tại Đối Thoại Shangri-La, một ông tướng công an Việt Nam tham dự đã trả lời báo chí đại ý là: Không làm phức tạp thêm tình hình trên biển Đông. Không làm phức tạp thêm có nghĩa là cứ để cho Trung Cộng nó xây, nó chiếm và nó biến thành của nó phải không mấy ông lãnh đạo đảng nhà nước, công an, quân đội?). https://goo.gl/Gi1ewQ

4. Nhật cho Việt Nam vay hơn 100 tỉ Yên thực hiện 4 dự án. (Như vậy là công cuộc đi ăn xin tư bản đế quốc đã có "thành tựu" bước đầu. Món nợ này 20 năm nữa con cháu chúng ta sẽ pahir trả cả gốc và lãi. Vấn đề không phải mấy chục năm nay đi vay mà chưa thoát kiếp ăn xin, vấn đề lớn hơn ở chỗ: Vay về không làm cái gì ra hồn, làm thì ít mà ăn và phá nhiều. Có thể, cái đuôi XHCN của nền kinh tế Việt Nam hiện nay chính là câu chuyện ăn xin, ăn mày để phá rồi để cho con cháu trả nợ như mấy chục năm nay). https://goo.gl/PWAaxo

5. Về câu chuyện nợ xấu:

- Infonet.vn có bài: "Số tiền nợ xấu có thể xây được 3 sân bay Long Thành". (Bây giờ hết tiền mới tiếc, 600.000 tỷ đáng là bao cứ đè dân ra mà tăng giá các mặt hàng độc quyền, tăng thuế với mọi mặt hàng, dịch vụ, sản xuất... À quên, chưa thấy vị đại biểu quốc hội hay tướng công an, hay ông nào trong Bộ chính trị nói nợ xấu do bọn phản động hay do "tảo nở hoa" gây ra nhỉ? Mọi thứ xấu xa, tồi tệ bết bát, khốn nạn cứ phản động với tảo mà đổ lỗi là dân lại tin yêu ngay). https://goo.gl/CwzYXo

- Chủ tịch Vietinbank: 90% nợ xấu là tiền của dân. https://goo.gl/oCaf1N

6. "Hòa Bình nói gì về “quan lộ” của Giám đốc bệnh viện tỉnh?" là tiêu đề bài viết trên Tiền Phong. (Chuyện chết "có mỗi" 8 bệnh nhân do "sốc phản vệ tập thể" mà nguyên nhân nghi ngờ do tay Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện vẫn chưa ăn thua gì. Cả hệ thống này có bao nhiêu người như ông Dương trong lĩnh vực y tế? Bao nhiêu người như Dương trong toàn bộ hệ thống, bộ máy? Đó là câu hỏi luôn nằm trong vòng bí mật vì bọn phản động muốn giấu). https://goo.gl/OZgLS1

7. Hòa Bình tiếp tục lên sóng với bài: "Cận cảnh trụ sở văn phòng làm việc Tỉnh ủy Hòa Bình". (Nội dung xin xem trong bài viết. Chỉ xin lưu ý là trụ sở của tỉnh Hòa Bình còn rất nhỏ và khiêm tốn so với các tỉnh khác chứ chưa dám so với các bộ ngành trên chóp bu. Lưu ý nữa đó là: Hòa Bình là tỉnh rất nghèo nhưng phòng Bí thư và Phó Bí thư tỉnh này được làm vượt chỉ tiêu hơn 1 tỷ. Vâng 1 phòng vượt chỉ tiêu hơn 1 tỷ, chưa tính "chỉ tiêu". Xin chúc mừng tôi và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nở mày nở mặt vì trụ sở tỉnh to, hoành tráng, phòng làm việc của các quan chức tỉnh nhà có giá tiền tỷ để sánh vai với các trụ sở tỉnh bạn và các phòng làm việc quan chức tỉnh bạn). https://goo.gl/Tw1dz4

8. Chuyện đề xuất sắm cảnh vệ (viết tắt theo tiếng Anh là CaVe) cho các đồng chí Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng đang hút rất nhiều báo chí, dư luận. (Toàn đồng chí với nhau mà đề phòng ghê quá, dân lại mất thêm một mớ nuôi đám này. Nhưng nếu làm vậy thì những phát biểu: dân tin yêu đảng, nhà nước, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng và dân giữa các đồng chí sẽ phải nói sao với dân đây, khi các quan kè kè cảnh vệ bên cạnh. Đề phòng là đề phòng các đồng chí tranh nhau ăn ấy, chứ ai lại đi đề phòng dân?). https://goo.gl/NZi9DG

9. Thanh Niên có bài viết: "Thủ tướng chỉ đạo đóng cửa rừng nhưng chặt phá vẫn diễn ra tự nhiên, vô tư". (Cái này có lẽ do thế lực thù địch phản động bảo kê phá rừng rồi. Bọn này coi Thủ tướng không bằng giẻ rách rồi. À quên, chuyện nói và làm của các quan chức ở chế độ ta là ngược nhau nên Thủ tướng chỉ đạo đóng cửa rừng thì chúng nó phá, bây giờ Thủ tướng ra lệnh mở cửa rừng cho phá thoải mái có khi lại giữ được rừng cũng nên). https://goo.gl/vRiyUA

10. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường: "Anh em tâm tư khi sáp nhập đơn vị lại thừa phó, thừa trưởng". (Chuyện sáp nhập, tinh giản biên chế này sẽ chẳng đi đến đâu, rồi mọi việc có khi còn nát bét hơn. Đây có thể chỉ là chiêu trò hạ bệ nhau để kiếm chỗ ngon cho người phe cánh mình, hoặc kiếm tiền chạy trọt. À quên, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng ộ GTVT năm ngoái có vụ nhắn tin quịt tiền chửi bới chủ doanh nghiệp, nhưng sau đó sự việc đã rất nhanh chóng được ỉm đi). https://goo.gl/k06ayH

11. Liên quan đến chuyện dùng vỏ thép đểu của Tàu Cộng để đóng tàu cho ngư dân bám biển, trên Zing có bài viết: "Chuyên gia bất ngờ, ngư dân sốc về tình trạng của tàu vỏ thép chục tỷ". ("Nghe nói" đây là các sản phẩm của vài công ty, trong đó có một công ty thuộc Bộ công an. Cách đây không lâu, các doanh nghiệp đã nói với ngư dân và báo chí là vỏ tàu hỏng khi mới làm xong là do... nước biển mặn. Mấy ông chuyên gia lại còn "bất ngờ" nữa mới ghê). https://goo.gl/B5g9Cy

12. "Nữ công an lừa gần 16 tỷ bật khóc trong phiên xử" là tiêu đề bài viết trên Zing. (Như đã bình loạn về chuyện "giả" công an đi lừa đảo cách đây mấy ngày, vẫn có những người gải công an đi lừa, đe dọa, tống tiền người dân vì đây là những việc "hay làm" của công an. Không ai lại đi giả giáo viên, bác sĩ, người nông dân hay nhặt rác để lừa đảo, đe dọa tống tiền cả. Không hiểu sao em công an này lại để bị dính phốt khi triển khai nghiệp vụ thế này, có thể đây là trường hợp tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc). https://goo.gl/U27ztk

13. Trên báo CAND có bài: "Đoàn Thanh niên Cục An ninh mạng tổ chức đại hội". (Nghĩ cảnh các đồng chí công an, an ninh mạng cũng là DLV đại hội đoàn nghĩ cũng vui. Trong các báo cáo "thành tích", "thành quả" đạt được không biết các đồng chí thanh niên của cục An ninh mạng có liệt kê những thành tích như: Chửi bới mất dạy bao nhiêu "thằng", còm phá đám, đánh lạc hướng bao nhiêu "con" hay theo dõi mò mẫm được bao nhiêu tài khoản phản động; nhắn tin khủng bố đe dọa bao nhiêu người.... Những thành tích này không biết có được báo công lên bác không nhỉ?(Hehe, nếu có đồng chí an ninh mạng nào theo dõi FB bình loạn này nhớ còm nhé, hi vọng các đồng chí đừng để ý đến những bình loạn lung tung này)). https://goo.gl/0Vkfi7

14. Yên Bái: Không có bằng cấp 3, nhiều lãnh đạo kiểm lâm vẫn "thăng chức". (Theo ý kiến của ông Nguyễn Lân Ké, các đồng chí kiểm lâm ở Yên Bái không cần bằng cấp 3 vì họ bắn súng cực giỏi. Đồng chí Đỗ Cường Minh đã hi sinh năm ngoái là ví dụ cụ thể, sinh động). https://goo.gl/tLsqMF

15. Dân Trí: "Vụ lúa mất mùa chưa từng có ở Hà Tĩnh: Bí thư Tỉnh ủy phê cán bộ vô cảm". (Mất mùa là tại thiên tai mà, có gì đâu mà to tát "vô cảm" ở đây? Vô cảm phải là: Giết hại ân nhân, giết hại 172.000 "địa chủ" bằng nhiều cách trong đó có ném đá, phơi nắng...đày đọa hàng triệu nông dân, tiểu tư sản thành kẻ ăn mày, chết dần chết mòn. Vậy mới là vô cảm với dân chứ. Tiện thể cũng nhắc luôn ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thế này: Ông và các cán bộ của ông đều cùng một lò, hay một giuộc với nhau, ông phê phán chê trách cán bộ vậy có nhớ đến câu "Chuột chù chê khỉ rằng hôi" chưa ông? Cứ đổ hết do thiên tai, hay thậm chí mất mùa do "tảo" cũng được). https://goo.gl/H9kWPe

16. Báo đảng cộng sản: "Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác”. (Cứ nghe những từ đao to búa lớn như: "vĩ đại", "vô địch", muôn năm", "đỉnh cao" mà sáo rỗng và nhờn nhợt như nhây mỡ thối là lại có cảm giác muốn nôn mửa. Bai này dài nhưng nội dung không có gì, chỉ rặt là ngôn từ to tát rỗng tuếch để mị dân kém hiểu biết và tự thủ dâm tinh thần cho các cán bộ hưu trí. Đến khổ, vì phải đọc để bình loạn nên không tránh khỏi sự ảnh hưởng). https://goo.gl/IXy3C1

17. Tuổi Trẻ: "Bà Ánh Ngọc: bị phá đầm tôm, trắng tay vì tố cát tặc". (Xin nói lại, cát tặc sẽ hết đường sống nếu thiếu sự bảo kê của công an, nhà cầm quyền địa phương). https://goo.gl/gox1X2

18. Chuyện Sơn Trà vẫn nóng. Hôm nay phapluatplus.vn có bài: "Chẳng ai tin lời ông Tuấn nói". (Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Du Lịch là người "bị nghi ngờ" đứng sau giả mạo chỉ thị của PTT và "lừa" ông Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ký văn bản đòi xử lý ông Vinh. Báo chí đang chĩa mùi dùi vào Tuấn, nhưng xin lưu ý cho: Tuấn này về sẽ có Tuấn khác y hệt và còn hàng nghìn Tuấn khác khắp cả nước). https://goo.gl/DkhGtW

19. Ông Lê Nam Trà thôi làm Chủ tịch MobiFone. (Cái này "hình như" có liên quan đến vụ mua AVG của MobiFone với giá trên trời. Ai biết xin bổ sung thêm ạ). https://goo.gl/XY2kR2

20. VTC: "Phát hiện giòi bò lúc nhúc trong cơm, công nhân bức xúc bỏ về". (Công đoàn quốc doanh hiện nay trong các công ty chỉ là thứ làm cảnh và ăn hại. Nếu có công đoàn độc lập, thực sự vì công nhân thì không có hàng nghìn vụ cơm công nhân mất vệ sinh thiu thối, giòi bọ hay các vụ ngộ độc thực phẩm của công nhân). https://goo.gl/3ndNoF

21. "Chủ đầu tư ngang nhiên tuyên bố làm ăn thua lỗ đã tiêu hết tiền quỹ bảo trì" là tiêu đề bài viết trên Dân Trí về Chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hà Nội đã tiêu sạch tiền bảo trì của cư dân. https://goo.gl/Eu1Xow

22. Liên quan đến chuyện công ty thép DANA của đại gia, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gây ô nhiễm môi trường, dân bức xúc, ông Nguyễn Xuân Anh Bí thư Đà Nẵng nói: "Tôi nhiều lần gọi điện cho Giám đốc Sở... nhưng chưa được xử lý". (Xử lý thép DANA của anh Thơ thì Sơn Trà ai xử đây ông Xuân Anh? Đà Nẵng sau một thời gian tạm lắng xuống, tình hình có vẻ lại được xới lên do xung đột lợi ích giữa các chóp bu tỉnh. À tất nhiên, lợi ích của dân thì các ông ấy không bao giờ xung đột vì nó không có). https://goo.gl/OTVPDC

23. Chuyện công viên Đầm Sen của TP Hồ Chí Minh tổ chức múa sẹc xi phục vụ mấy cháu nhỏ và bố các cháu cũng thu hút dư luận và báo chí. (Chuyện múa thoát ý hay múa gợi dục cho thiếu nhi xem là sự khốn cùng của cái gọi là "văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc". Nếu màn múa này dành riêng cho bố các cháu thì được, có lẽ TP HCM nên mang tiết mục này ra diễn ở Quốc hội nhằm giúp các đại biểu đỡ buồn ngủ). https://goo.gl/ZAWplb

24. Thanh Niên có bài viết: "Nên rút ngắn chương trình đào tạo đại học?". (Bỏ những môn vô bổ, nhồi sọ như Mác Lê Mao Hồ đi thì 3 năm cũng được với những ngành bình thường, bác sĩ và một số nghề cần 4-5 năm. Bỏ lý thuyết cũ, soạn lại giáo trinh mới, cập nhật, cho thực hành nhiều thì sinh viên tốt nghiệp sẽ biết làm việc). https://goo.gl/0uMpum

25. Vietnamplus.vn có bài viết theo kiểu nâng bi, mớm dư luận để chuẩn bị cho "bọn" lâm tặc chặt hạ cây ở Hà Nội. bài viết có tiêu đề: "Hàng cây xà cừ Kim Mã "hồi sinh" mạnh mẽ sau 7 tháng di dời". https://goo.gl/0mKBKN

26. Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp dính phốt:

- Lao Động: "Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp không biết Luật tố cáo". (Không biết luật tố cáo nhưng làm chủ tịch tỉnh. Đây chính là sự ưu việt của chế độ ta: Không biết lĩnh vực gì giao cho làm việc đó và các cán bộ nhiều khi không biết mình đang làm gì, nói gì. Tất nhiên dân cứ phải nghe theo những tay làm bừa, làm kiểu vô định như thế này. Cả nước còn đang định đi lên CNXH là một thứ không biết nó là cái gì, nó ra sao, và đặc biệt là không có đường đi lên CNXH, vậy mà từ chóp bu cho đến những người dân kém hiểu biết vẫn ra rả về cái chủ nghĩa không tưởng này) https://goo.gl/dgs3JL

- Tuổi Trẻ: "Chủ tịch Đồng Tháp nhận sai vì lộ thông tin người tố cáo". (À hóa ra là không phải không biết luật mà tay chủ tịch này có lẽ định lộ thông tin cho kẻ bị tố cáo có sự chuẩn bị hay chạy chọt, thậm chí là "di chết" người tố cáo). https://goo.gl/av6sRG

27. Câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ một thời được báo chí và một phần cộng đồng mạng lên đồng ủng hộ bây giờ hóa ra lại làm vì tiền, vì đói ăn. Tuổi Trẻ có bài viết về chủ đề này: "Sau dọn vỉa hè lại cho... thu phí!". (Xin miễn bình luận về việc đã được tiên liệu từ rất lâu này. Chỉ hơi thắc mắc không biết các báo, các phóng viên, các quan chức đã lên đồng, rưng rưng xúc động khi nói về chiến dịch giải cứu vỉa hè này bây giờ nghĩ sao? Vì dân ư? Đó là câu chuyện hoang tưởng đã được kể đi kể lại hàng trăm hàng nghìn lần rồi. À anh Hải Vờ Tu của Quận 1 có nói: Nếu không lấy lại được vỉa hè anh ấy cởi áo từ quan. Anh Hải hơi khó xử vụ này đấy, về thì tiếc, không nỡ dứt miếng ăn. Không về thì hóa ra cán bộ nói như vẹm à?) https://goo.gl/n8XCEP

28. Cũng là cái vỉa hè và chuyện miếng ăn của dân xung đột với miếng ăn của cả hệ thống, Tuổi Trẻ tiếp tục có bài: "Phòng chống tội phạm từ vỉa hè, tại sao không?". Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Văn Khải (Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM), ông cho rằng, quản lý được vỉa hè là quản lý được tội phạm. (Vậy cứ thống nhất nhà nước đứng ra bảo kê, cho thuê rồi thu tiền để cho nó thống nhất và tránh các băng nhóm tội phạm côn đồ bảo kê vỉa hè. Đây có thể là giải pháp hay khi TP HCM thu gom vỉa hè của hàng trăm băng nhóm để quy về một băng nhóm hùng mạnh nhất để tránh đâm chém, giết người tranh giành địa bàn. À quên, côn đồ ở TP HCM bây giờ có thể ngồi bàn chuyện chống phản động, bàn chuyện bắt người, Lai Chim giữa đồn công an như Phan Hùng thì vỉa hè đâu phải là chỗ để phòng chống tội phạm hả ông PGS.TS Khải? Nếu vậy thì nên chống tội phạm từ đồn công an chứ ông?). https://goo.gl/EOBQ7l

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!
 
 

1 nhận xét :

  1. Vì sao bệnh nhân BV Ung Bướu phải chen chúc chữa bệnh? Vì trước kia nợ công, nợ nước ngoài được vay và đem về chia nhau ăn uống, bây giờ phải chi ngân sách trả lãi hàng năm cả chục tỉ đô la, làm gì có tiền dành cho các dự án y tế, giáo dục...chỉ có chết thôi!

    Trả lờiXóa