Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Thanh Hóa: NHỮNG LÀNG QUÊ CHUẨN BỊ TÀN SÁT CÂY XANH


CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG VỈA HÈ 
ĐÃ VỀ ĐẾN VÙNG QUÊ THANH HOÁ


Hàng cây keo tai tượng cạnh bờ ao, trước nhà ông anh tôi ở quê (ảnh dưới) mới trồng cuối năm 2016, đầu Xuân năm 2017.

Hồi anh mới trồng, cây bé tí, lả lướt trong đám cỏ, trông thật yếu ớt mỏng manh. Vậy mà cách đây chừng nửa tháng, về quê, tôi thấy cây đã bén rễ vươn xanh mơn mởn, và tưởng tượng ra ngay một hàng cây xanh mát, làm dịu đi cái nóng hầm hập bốc lên từ con đường bê tông kia...




Vậy mà hôm qua bỗng thấy ông anh chia sẻ bức ảnh, nói rằng, UBND xã yêu cầu chặt bỏ, vì hàng cây lấn chiếm "hành lang đường giao thông". Tôi không tin. Khi anh gửi cho xem giấy mời làm việc của UBND xã (xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia), tôi vẫn không thể tin nổi, bởi hàng cây xanh trồng sát mép bờ ao, cách xa phần đường bê tông, đâu ảnh hưởng gì đến giao thông liên thôn. Nhưng anh nói, cán bộ địa chính xã đã đến tận nhà, vận động gia đình tự chặt bỏ hàng cây, vì "hội đồng đã có ý kiến trong cuộc họp", trước sau rồi cũng phải chặt. 

Như thế có nghĩa, người ta sẽ quyết "giải phóng" bằng được "hành lang đường giao thông", ngay cả khi hàng cây (phía trái bức ảnh) chỉ mới lúp xúp như đám cỏ dại ven đường.

4 nhận xét :

  1. Nếu hàng cây này mà người nhà ông Chủ tịch trồng thì chắc là sẽ được tuyên dương, có khi còn được khen thưởng nữa haha

    Trả lờiXóa
  2. Ngu chư chó trồng cây ven bờ ao để giữ cho đất khỏi bị sạt lở, vậy mà bắt người ta chặt đi.

    Trả lờiXóa
  3. cách mạng VH của hồng vệ binh

    Trả lờiXóa
  4. Đói! Nghĩ cách nhiễu sự để kiếm tiền thôi. Ông Nghị có vài "củ" mang đạp vào mặt chúng nó thì việc sẽ êm ngay,

    Trả lờiXóa