Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THÂN


.
.
.
.


TIN BUỒN
Chúng tôi vô cùng xúc động và kính tiếc báo tin:

Nhà văn NGUYỄN QUANG THÂN

Sinh ngày 15 tháng 04 năm 1936, tại Sơn Lễ, 
Hương Sơn, Hà Tĩnh.

đã từ trần hồi 3h15 ngày 4/3/2017 tại nhà riêng
do bị đột quị. Hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu vào 15h ngày hôm nay 4/3;
Di quan vào hồi 7h00 ngày 7/3/2017 nhằm 10/2 âm lịch.
Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Phúc An Viên,
Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

* * *
Trong niềm tiếc thương vô hạn, gia đình chúng tôi thành kính dâng lời cầu nguyện anh linh Nhà văn Nguyễn Quang Thân thanh thản về cõi vĩnh hằng trong muôn vàn thương nhớ của gia đình, thân hữu và bạn đọc.

Và nghiêng mình chia buồn cùng Bà quả phụ Lê Hồng Nga (tức Nhà văn Dạ Ngân) cùng toàn thể tang quyến trước mất mát vô cùng lớn lao này!

Các tác phẩm chính của Nguyễn Quang Thân
  • Lựa chọn, 1977 (Nhà xuất bản Phụ Nữ)
  • Một thời hoa mẫu đơn, 1988 (Nhà Xuất bản Tác phẩm Mới Hội Nhà Văn)
  • Ngoài khơi miền đất hứa, 1990 (Nhà xuất bản Tác phẩm Mới Hội Nhà Văn) Bản dịch tiếng Pháp: "Au Large De La Terre Promise" do Kim Bayard Nhà xuất bản Philippe Picquier (Pháp) xuất bản năm 1997.
  • Con ngựa Mãn Châu 1991 (NXM Hội Nhà Văn)
  • Chú bé có tài mở khóa, 1983 Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội [1]
  • Hội thề, 2009 Nhà xuất bản Phụ Nữ Hà Nội[2]
Kịch bản
  • Cây bạch đàn vô danh, 1993
  • Hội thề, 2005.
---------------
Các bài viết của Nhà văn Nguyễn Quang Thân trên Blog TỄU:
https://xuandienhannom.blogspot.com/search/label/Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Th%C3%A2n

4 nhận xét :

  1. Vô cùng Thương tiếc tiễn đưa nhà văn Nguyễn Quang Thân!
    Xin phân ưu cùng Gia quyến và bạn hữu của nhà văn.
    Cảm ơn TS NXD đã thông báo!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi được gặp nhà văn Nguyễn Quang Thân mấy lần, nhưng nhớ nhất là chuyến đi thực tế miền Tây Bắc, đứng bên sông Đà đọc bia Lê Lợi. Năm ngoái tôi vào Sài Gòn thăm gia đình nhà văn Nguyễn Quang Thân và Dạ Ngân, nói cả buổi không hết chuyện. Nay nghe tin anh đột ngột ra đi vội gọi điện chia buồn cùng chị Dạ Ngân.

    Trả lờiXóa
  3. Xin cầu chúc hương hồn cố văn sĩ Nguyễn Quang Thân phiêu diêu nơi miền cực lạc.

    Trả lờiXóa
  4. Xin chân thành chia buồn với gia đình bác Nguyễn Quang Thân,một người con suốt cuộc đời đã giữ vững tinh thần,bản sắc người Xứ Nghệ quê hương.Rất cảm phục Bác!

    Trả lờiXóa