Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

LỄ TƯỞNG NIỆM 64 ANH HÙNG LIỆT SỸ ĐẢO GẠC MA TẠI CHLB ĐỨC


LỄ TƯỞNG NIỆM 64 ANH HÙNG LIỆT SỸ ĐẢO GẠC MA 
tại ERFURT - CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC


14/03/1988, 64 chiến sỹ hi sinh ở Gạc Ma. Chỉ có 8 người được đồng đội kịp mang xác về. 56 người nằm lại.

Năm 2008, tàu cá của ngư dân Lý Sơn phát hiện một con tàu bị chìm ở gần Gạc Ma và có 8 xác người dưới đó. Sau 2 năm giám định ADN, họ lần lượt được đưa về với gia đình. Chẳng có một lễ đón rình rang nào. Chẳng có một dòng tin trên báo chí. 48 người vẫn nằm lại trên biển cả. Không biết bao giờ về. 


Câu chuyện về 8 liệt sỹ trở về sau hơn 20 năm nằm dưới đáy biển chỉ được biết qua lời kể của gia đình.

Hôm nay 19/3/2017 Người Việt tổ chức Lễ tưởng niệm tại thành phố ERFURT.

Không khí trang nghiêm, đầm ấm, rất xúc động khi nghe bà Vũ Thị Nga phu nhân của cố đại tá Phạm Quang Nho- Nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 125 người đã bị cơn đau tim đột quỵ khi nghe tin 64 chiến sỹ hi sinh : Cựu chiến sỹ hải quân Nguyễn Danh Đan thuỷ thủ tàu HQ 903 lữ đoàn 125 và Vũ Văn Thuỳ - Lái chính tàu HQ 505 lữ đoàn 125 kể chuyện .

Mọi người nhoà nước mắt khi đoàn trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra tại Đức dâng hoa trắng trong lễ tưởng niệm.

Tất cả mọi người cùng đọc kinh cầu nguyện cùng Đại Đức Thích Phước trí giáo thọ sư chùa Pháp Hoa tại Ba Lan và Đại đức Thích Đồng Trình chủ tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Cùng có mặt tại buổi lễ có sự tham dự của bí thư thứ nhất Lê Thanh Hải và các tuỳ viên quân sự Đại sứ quán Việt nam cùng đông đảo đại diện các đoàn thể, Hội Liên Hiệp Người Việt tại Công Hoà Liên Bang Đức tham dự.
 



 





3 nhận xét :

  1. Hoan Hô tình thần Gạc Ma của các bạn!!!

    Trả lờiXóa
  2. Thế là dân ta muốn tưởng niệm dân mình thì phải chạy ra xứ người mới yên thân làm được ( có cả các quan tham dự mới ghê) và không bị chính phủ ''CỦA DÂN'' phá rầy bắt bớ!!
    Nước mình lạ quá phải không em?

    Trả lờiXóa
  3. Bác Tễu ơi! Thế những người tưởng niệm có bị cảnh sát bắt như ở ta không nhỉ?

    Trả lờiXóa