Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

NGẪU HỨNG TƯỢNG ĐÀI - thơ Phương Thụ

Phương Thụ 
NGẪU HỨNG TƯỢNG ĐÀI!!!

Dự án Bình Định: 118 tỷ sắp xây tượng đài!

Tượng đài Ông, Bác được dựng lên
Ông, Bác trông kìa lũ dân đen.
Cứ mùa xả lũ bơi xuồng đến
Hỏi Bác và Ông có ướt nhèm?


Ở trên đài cao Bác thấy không?
Chống ngập đường lại biến thành sông!
Ngăn sông làm điện đâu cần biết
Xả lũ đêm về chết người không?




Rừng cũng tàn rồi có còn đâu!
Cả dãy Trường Sơn lòng quặn đau.
Đường Hồ Chí Minh tuồn gỗ lậu
Tiền bạc chia nhau lắm kẻ giàu.


Đến hẹn lại lên mãi ngập thôi!
Dân sắm thuyền ghe để mà bơi...
Đất nước bây giờ tan nát hết
Ông, Bác đài cao có ngậm ngùi???


Phương Thụ.





3 nhận xét :

  1. Nói đến tượng đài tôi lại nhớ đến chuyện ở nước ngoài. Các ông chủ tư bản cho làm một căn phòng trong đó có các bức tượng của mình . Khi nào cần xả xtress nhân viên vào đó và tha hồ trút giận lên các hình nôm . Các lãnh đạo ta bây giờ cũng lo xa phết . Nhưng đáng lẽ phải làm hình nôm của mình thì họ lại đi làm tượng đài . Thật khổ cho hai cha con cụ .

    Trả lờiXóa
  2. Sao không học theo Phiđen Caxtrô?

    Trả lờiXóa
  3. Nghe nói ông Sắc say rượu đánh chết dân bị triều đinh bãi chức phải lang thang bốc thuốc sống qua ngày ở Nam Bộ?

    Trả lờiXóa