Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Mạc Văn Trang: NHÀ CHÁU VẪN HÃI LẮM!

Ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng bộ Tài - Môi

Mac Văn Trang

NHÀ CHÁU VẪN HÃI LẮM!

Tại kỳ họp QH kỳ này vấn đề FORMOSA được các đại biểu nêu lên khá gay gắt. Thủ tướng và Bộ trưởng TNMT trả lời cũng rất “quyết liệt”. Nhưng càng thấy các bác “quyết liệt”, nhà cháu càng hãi! Hãi nhất là BT TNMT nói như đinh đọc cột rằng: “Biển đã sạch”, “cá chờ bộ Y tế kiểm tra, những chắc cũng sạch”, “Mọi hoạt động tắm biển, du lịch, đánh bắt cá… có thể diễn ra bình thường”; “nước xả thải phải đảm bảo tiêu chuẩn và được giám sát 24/24 giờ”… Thủ tướng cũng cả quyết: “Nếu Formosa vi phạm xả thải độc hại ra, sẽ đóng cửa ngay và truy tố theo pháp luật”! Mới nghe thấy sướng tai, nhưng nhà cháu cả nghĩ nên vẫn hãi lắm, Này nhé:

- Các nước như Nhật Bản, Mỹ… khi biển bị nhiễm độc, nhất là chết rạn san hô, người ta phải dùng khoa học, công nghệ tẩy rửa, khôi phục mất rất nhiều năm và vô cùng tốn kém, biển mởi dẫn phục hồi. Vậy VN chưa hề dùng biện pháp gì để tẩy rửa chất độc, chỉ cần hô “quyết liệt” là biển sạch ngay ư? Nói thật, dù các bác co “diễn” xuống tắm và ăn cá biển dân chẳng tin đâu. Cho nên cần có sự đánh giá độc lập của tổ chức phi chính phủ và cơ quan quốc tế, dân mới tin.

- Các bác nói giám sát 24/24h suốt 70 năm Formosa hoạt đông ư? Ai giám sát kiểm tra 24/24h? Dân thừa biết thanh tra, kiểm tra là “Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì/ Cho cái phonmg bì thì lại thanh kiu”! Từ trước kia không giám sát, thanh tra sao? Các bác hỏi xem có mấy người dân tin?

- Thủ tướng bảo, nêu vi phảm, “đóng cửa ngay”! Thì nó vi phạm sau khi nhận lỗi đấy thôi: Nó chôn bao nhiêu tấn chất thải rắn ở Hà Tĩnh và 1 số nơi, dân phát hiện ra, mà có xử lý gì đâu?

Tóm lại, chỉ có đóng cửa Formosa và cấm tiệt dự án thép Cà Ná thì mới hợp ý nguyện của dân; còn vẫn nuôi dưỡng 2 cái ổ họa ấy thì Chính Phủ sẽ chẳng thuyết phục được dân đâu. Nhà cháu hãi là hãi cho Chính phủ đấy. Chứ dân chả ai dại mà xuống tắm biển, ăn cá ở vùng nhiễm độc. Chính phủ cần biết sợ những lời hứa và hãi dân để mà tiến bộ! Chẳng điều gì qua nổi tai, mắt của dân đâu! Lại có quy định mới, là dù về hưu, như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn bị QH lôi ra phê phán, kỷ luật cơ đấy!

22/11/2016
MVT

28 nhận xét :

  1. BT nói:"...nước xả thải được giám 24/24..." xin BT cho Công Dân biết 1. điều gì đã giúp bt có đủ tự tin tuyên bố trước quốc dân về sự an toàn trong việc xả chất thải của Formosa? 2. trong suốt thời gian sự cố xảy ra, formosa và cán bộ đã thiếu sự trung thực mỗi khi tiếp xúc với dân; vậy lí do gì để dân có thể tin vào những điều bt nói?? liệu những hành động cụ thể cho việc khẳng định việc Formosa được kiểm soát 24/24 có được công khai trên mạng để củng cố lòng dân trong lúc lòng tin đang bị khủng hoảng??

    Trả lờiXóa
  2. Một sự bất tín vạn sự chẳng tin.
    Ông bộ trưởng Trần Hồng Hà ngay ngày đầu tiên xảy ra thảm họa Fomosa đã đăng đàn nói toàn những chuyện không đâu. Lúc đầu thì nói cá an toàn , rồi tắm biển, rồi nói Fomosa đã làm thủ tục bồi thường đúng theo thông lệ quốc tế. Thế mà luật sư Lê Công Định yêu cầu ông Trần Hồng Hà trưng dẫn tài liệu nói về cái "thông lệ quốc tế" của ông Hà thì ông Hà im thin thít! Ông im nhưng thỉnh thoảng ông vưỡn cứ nói cầm canh rằng biển êm, biển đẹp, biển an toàn thế này thế nọ. Về cái khoản "thông lệ quốc tế" ấy thì ông cố quên cục xương khó nuốt của luật sư Lê Công Đinh quẳng ra.

    Trả lờiXóa
  3. Đang lúc cá chết nổi lềnh bềnh mà các bác ấy còn dám nhảy xuống biển để tắm thì nhằm nhò gì vài câu nói bậy

    Trả lờiXóa
  4. Đó là trò bịp rẻ tiền. Tôi thách ông Trần Hồng Hà vận động được bả con ngư dân đánh cá ở vùng biển Hà Tĩnh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mà vẫn được khen đấy !Kì họp này , QH nói nhiều đến văn hóa từ chức , nhưng chưa dám nói tới văn hóa Dân biểu tình đòi ông này bà kia như Thtg, Bt từ chức ! chắc phải đợi khóa XV !

      Xóa
  5. Formosa tôi yên tâm
    Thép Cà Ná Ninh Thuận tôi yên tâm
    Nợ công tôi yên tâm
    ..................
    THÔI TÔI TIM CÁC NGÀI CÁI GÌ CŨNG YÊN TÂM THÌ TÂM CÁC NGÀI ĐÃ THỐI HƠN PHÂN BẮC RỒI.

    Trả lờiXóa
  6. Người Hà Tĩnh răng lắm người nói dối thế không biết,hết Đặng Ngọc Sơn và một bầy quan chức Tỉnh rồi nay lại thêm ông Trần Hồng Hà nữa

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là bộ trưởng bộ TÀI MÔI nên BẺM MÉP!

    Trả lờiXóa
  8. Thằng Trần Hồng Hà quê Lộc Hà Hà Tĩnh cũng vùng biển. Hắn bảo biển đang chứa chất độc ấy là sạch, chẳng hóa ra hắn lừa dối cả họ tộc, ông bà, cha mẹ hắn à. Vô phúc thế mày?

    Trả lờiXóa
  9. Thương cho hai bác Lộc Hà
    Sinh con lừa cả ông bà, tổ tiên
    Tưởng là thành đạt tuổi tên
    Nào hay tư cách thằng điên... vái chào

    Trả lờiXóa
  10. Ngày xưa biển cả nuôi Hà
    Bây giờ thành đạt nên bà, nên ông
    Hà đành giở chước Lý Thông
    Nối đầu kẻ cướp chổng mông lại à?

    Trả lờiXóa
  11. Ông bộ trưởng tài môi Hà nên hiểu rằng ông đang sống trong thời kỳ bùng nổ thông tin, cái "tài môi" bây giờ nó không còn hợp thời! Không phải cứ hứng lên là nói gì cũng được! Thời buổi bây giờ nói xạo từ cây kim sợi chỉ cũng khó lắm rồi, không phải như thời trước.
    Kể cũng lạ, Internet đã phát triển khá lâu rồi mà các bác nhà mình vẫn chưa chịu thích nghi với nó!

    Trả lờiXóa
  12. Đây là loại lừa cha, dối chú

    Trả lờiXóa
  13. Hà Tĩnh phen này sinh đạo tặc nhiều ghê nhĩ. Đốn mạt rồi các bác ơi

    Trả lờiXóa
  14. Thằng này mặt mũi chả ra mặt mũi, chả trách chui háng bọn formosa

    Trả lờiXóa
  15. Con khỉ Lộc Hà, Hà Tĩnh bà con ơi

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là thằng rước voi giày mả tổ

    Trả lờiXóa
  17. Thằng này mặt sưng sỉa lên sau vụ tắm biển độc và ăn cá chết đấy

    Trả lờiXóa
  18. Đúng nà cái mặt thằng lày LÔN RA MÁU

    Trả lờiXóa
  19. Nghe đồn thằng này lĩnh thưởng formosa khá hậu đấy. Sao không trích một ít ra về xây nghĩa địa cho dân làng hở Hà?

    Trả lờiXóa
  20. Chết đi ngay bây giờ được rồi Hà ợi Sống nữa nhục mày không bằng nhục quê

    Trả lờiXóa
  21. VN nên có thêm chức danh Bộ trưởng Chém gió để bầu vào lễ tổng kết cuối năm trong hàng chục Bộ trưởng.

    Trả lờiXóa
  22. Giá thằng này chết đi thì dân Hà Tĩnh đỡ nhục

    Trả lờiXóa
  23. Vô phúc cho dân Lộc Hà
    Nuôi người thì chẳng lại nuôi ma

    Trả lờiXóa
  24. Tiền formosa cho nhiều đấy, nhưng liệu có đủ mua nổi danh dự cho mình không Hà ơi

    Trả lờiXóa
  25. Dân Lộc Hà nghe tin này: Tết tới Hà mang tiền lại quả của formosa về xây nghĩa địa cho toàn huyện đấy. Vui không

    Trả lờiXóa
  26. Biển nuôi mày, mày phản biển
    Có còn người nữa hỡi thằng Hà
    Mai nay có chết về âm phủ
    Chắc hẳn là mày bị lột da

    Trả lờiXóa
  27. Kinh tởm cho cái thằng vô giáo dục này

    Trả lờiXóa