Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Tin NÓNG: VỢ VÀ CON CỦA TRƯỞNG BAN DÂN VẬN BỊ GIẾT HẠI NHÀ

Nghi án vợ và con của Trưởng Ban dân vận huyện ủy bị giết

Tuổi trẻ
 
24/10/2016 19:18 GMT+7 


TTO TIN NÓNG - Một lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xác nhận, 17g chiều nay 24-10, người dân phát hiện có hai mẹ con chết trong nhà tại xã Quảng Thành.

Người dân hiếu kỳ tụ tập trước nhà ông Thường, bà Nga - Ảnh: Đông Hà

Hai người bị chết được xác định là vợ và con của ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một lãnh đạo UBND huyện Châu Đức cho biết, hai người chết do vết cắt ở cổ nên có thể loại trừ nguyên nhân tự tử. Nhưng tất cả phải chờ kết quả khám nghiệm của công an.

Hiện công an đang giữ hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Hai người nghi bị giết là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và con là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi), ngụ ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Bà Nga nghi bị giết trên lầu 2, con trai bị giết ở tầng trệt, nhiều máu, tay chân bị trói bằng dây điện.

Căn nhà của vợ chồng ông Thường là một biệt thự lớn, đất rộng. Xung quanh là vườn cây, tách biệt với hàng xóm.

Hàng xóm cho biết, vợ chồng bà Nga sống rất tốt. 
.

Trước biệt thự xảy ra vụ việc - Ảnh: Đông Hà


Người dân theo dõi - Ảnh: Đông Hà

>> TTO tiếp tục cập nhật

Đông Hà
-------------

Báo Công lý
24/10/2016 20:49 UTC+7 
 
Vợ và con của Trưởng ban Dân vận huyện bị giết hại tại nhà riêng

(Công lý) - Khi đi làm về, người chồng phát hiện con trai chết trong nhà kho, vợ bị thương ở cầu thang nhưng cũng tử vong sau khi đưa vào bệnh viện.

Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi), Trưởng ban Dân vận, Thường vụ Huyện ủy huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì choáng váng phát hiện con trai là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, đang học lớp 12) nằm trên vũng máu và đã tử vong.

Ông Thường chạy lên tầng phát hiện thêm vợ là bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm gục và đang nguy kịch. Ông Thường hô hoán và đưa vợ đi cấp cứu nhưng bà Nga không qua khỏi.

Được biết, ông Thường có vợ và 3 con, trong đó 2 con gái đầu đã có gia đình và ra ở riêng. Nhà ông Thường được xây dựng kiên cố và tường rào bao quanh.

Hiện Công an đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc nghiêm trọng này. 

7 nhận xét :

  1. nhà trưởng ban có khác.
    Chia buồn cùng gd.

    Trả lờiXóa
  2. Căn nhà của vợ chồng ông Thường là một biệt thự lớn, đất rộng. Xung quanh là vườn cây, tách biệt với hàng xóm. Hàng xóm cho biết, vợ chồng bà Nga sống rất tốt.
    ???
    "tách biệt với hàng xóm" nhưng "sống rất tốt"?
    Nói xàm vừa thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Càng ngày càng có nhiều thảm án, phải chăng XH này bắt đầu đại loạn chính quyền mất kiểm soát.
    Ngày tàn của chế độ đang bắt đầu rồi sao?.
    Cho dù nạn nhân là gì đi nữa thì nghĩa tử là nghĩa tận xin chia buồn cùng gia quyến của người quá cố.

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị cho học tập tấm gương điển hình về công tác dân vận!

    Trả lờiXóa
  5. Vừa rồi còn có tin "tiếng súng Đoàn Văn Vươn thứ 2" nữa chứ.
    Thế mới thấy sự bất an của xã hội chúng ta hiện nay ngày càng tăng cao.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn cái nhà của ông này sao rộng dữ vậy? Trông hoành tráng như cơ quan nhà nước ấy.

    Trả lờiXóa
  7. Gọi là Ủy đều là bọn cướp .

    Trả lờiXóa