Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

GIẢI THƯỞNG MINH TRIẾT CHO BÀI THƠ CỦA CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM

Giải thưởng Minh Triết 
cho bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam

Trung Tâm Minh Triết
Hà Nội 2 tháng 9 năm 2016

Kính gửi các quý Anh, Chị,

Trung Tâm Minh triết nhận thấy bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh quả thật đã đạt được những phẩm chất “minh triết”:

– Tư tưởng, tình cảm chân thành, sâu sắc và da diết, rất “kim nhật kim thì”.

– Nghệ thuật, ngôn từ bình dị mà có sức lay động lòng người.

Bài thơ đã đạt tới một trình độ nghệ thuật, có thể gọi là “xuất thần”,  sức lan tỏa lớn, đã chạm đến “tâm tình” của hàng triệu con tim người Việt Nam hôm nay. Nhiều nhân sĩ, trí thức cho đó là một dấu ấn nghệ thuật đóng vào không thời gian đầy bi hùng này của chúng ta.

Trung Tâm Minh Triết quyết định trao Giải Thưởng Minh Triết cho tác giả với bài thơ ấy.

Xin các quý Anh Chị tán đồng và hỗ trợ chúng tôi. Xin hãy quyên góp và vận động quyên góp để chúng ta có một khoản “Prix lớn” (giá trị giải thưởng). Mỗi khoản tiền của quý anh chị sẽ như là một lá phiếu khẳng định giải thưởng và cũng là lòng cảm ơn và khen ngợi của tất cả chúng ta đối với tác giả và bài thơ xuất sắc ấy.

Tiền góp vào giải thưởng xin gởi về tài khoản:

Số TK: 050.001.060.000.125. Chủ tài khoản: Trung tâm Minh Triết. Ngân hàng Bắc Á-Chi nhánh Kim Liên TP Hà Nội. Ghi rõ Giải thưởng Trần Thị Lam.

Chúng tôi sẽ kết thúc việc nhận tiền trao giải thưởng vào ngày 15 tháng 10-2016, và sẽ công bố tổng số tiền cùng danh sách trong tháng 10. Giải thưởng sẽ tổ chức trao vào giữa tháng 11 (nhân ngày Nhà giáo) tại Hà Tĩnh.

Kính,
Nguyễn Khắc Mai
GĐ TT Minh Triết
----------- 
.
Ghi chú:
Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng: Giáo sư Nguyễn Huệ Chi (chủ tich HĐ), Nhà văn Phạm Xuân Nguyên, PGSTS văn học Nguyễn Hữu Sơn, PGSTS văn học Lưu Khánh Thơ, PGSTS văn học Trần Thị Băng Thanh, cùng các ủy viên HĐ.

Trưởng ban tổ chức: Nguyễn Khắc Mai, GĐ TT Minh triết.

Kế toán trưởng: Nhà văn nữ Nguyễn Nguyên Bình.

Phụ trách in tập kỷ yếu (Bài thơ, Tiểu sử tác giả, một số bài bình luận chọn lọc, bản nhạc phổ thơ, Bài giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng giải): Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Hà.

Địa chỉ Trung Tâm Minh Triết: 26/40 Phố Kim Hoa, Hà Nội. 
ĐT: 04-38526058. Di động: 0906141259.
Email: maiminhtriet@gmail. com
____________

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)

22 nhận xét :

  1. Gởi Trưởng ban tổ chức: Nguyễn Khắc Mai, GĐ TT Minh triết.
    CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO NGUYỄN KHẮC MAI ĐÃ CHỌN ĐƯỢC MỘT NGƯỜI RẤT ĐÁNG ĐƯỢC GIẢI MINH TRIẾT.
    Lê Văn Đặng
    Seattle, 01-09-2016

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hay quá! Tôi ủng hộ !

    Trả lờiXóa
  3. Việc tặng giải Minh Triết cho bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" của cô giáo Trần Thị Lam cũng rất MINH TRIẾT

    Trả lờiXóa
  4. Hy vọng tác giả bài thơ đồng ý với việc tổ chức này. Ban tổ chức đã hỏi ý kiến nhà thơ chưa ạ?

    Trả lờiXóa
  5. Đồng ý với quyết định đúng đắn của TT Minh Triết. Cám ơn.

    Trả lờiXóa
  6. Sau khi bài thơ mới ra đời, các quan chức ngành GD tỉnh HT đã định kỷ luật cô giáo Lam nhưng do công luận ủng hộ bài thơ nên ý định đó không thành.
    Những gì CS phản đối thì dân lại cảng ủng hộ. Ý đảng nhưng lòng dân không thuận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không có gd mà lại phụ trách nghành gd thì gd bê bối là điều tất yếu!!!

      Xóa
  7. Ông Nguyễn Khắc Mai, nên mở payPal, để người nước ngoài, quyên góp tiền vào nhanh và gọn hơn.

    Trả lờiXóa
  8. CHÚC MỪNG CHO SỰ CHỌN LỰA SẮC SẢO, CHÍNH XÁC ...!!! CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO TRẦN THỊ LAM!!!

    Trả lờiXóa
  9. Tôi ủng hộ quyết định của Trung tâm Minh Triết !

    Trả lờiXóa
  10. Tôi ủng hộ cả ý tưởng lẫn vật chất. Tôi không dùng tài khoản, nên sẽ gửi theo địa chỉ trên với số điện thoại di động 0906141259 có được không? Xin bác Mai, chị Bình cho ý kiến vào mục comment của bài viết này nhé. Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  11. Xin cho biết số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho tiện ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiền góp vào giải thưởng xin gởi về tài khoản:

      Số TK: 050.001.060.000.125. Chủ tài khoản: Trung tâm Minh Triết. Ngân hàng Bắc Á-Chi nhánh Kim Liên TP Hà Nội. Ghi rõ Giải thưởng Trần Thị Lam.

      Xóa
  12. Một việc làm thật hay, một ý tưởng tuyệt vời. Tôi ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  13. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", Giải thưởng Minh Triết cho cô giáo Trần Thị Lam thật xứng đáng!

    Trả lờiXóa
  14. Tôi hoàn toàn ủng hộ ,và kêu gọi mọi người trong và ngoài nước nhiệt tình ủng hộ Giải thưởng Minh Triết cho cô giáo Trần Thị Lam .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi tán thành và cổ vủ ủng hộ cho giải thưởng này. Cô giáo trẻ Trần thị Lam rất xứng đáng được nhận giải thưởng Minh Triết vì đả góp 1 tiếng nói bằng thơ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẻ nhắc nhở mọi người chúng ta hảy quan tâm đến số phận tương lai đất nước.

      Xóa
  15. Đả lâu nay mới có một bài thơ cực kỳ hay như vậy! Bài thơ phản ảnh thực tế cuộc sống hiện nay và tâm tư của đa số người dân khi được đọc băng mắt mình hay được người khác kê lại.
    Ông Hửu Thỉnh chủ tịch hội nhà văn có đọc bài thơ này không nhỉ? chăc ông còn quá bận rộn với chức Chủ tịch hội nhà văn nhiệm kì 4 nên bài thơ này ông không thèm để ý đến và báo Văn nghệ củng không được đăng...

    Trả lờiXóa
  16. Tôi ủng hộ giải thưởng này, giải thưởng Minh Triết rất có ý nghĩa. Cô giao Thanh Lam rất xứng đáng nhận giải này, rất mong cô gái không từ chối giải thưởng với bất cứ lý do gì...

    Trả lờiXóa