Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Vượng Râu: THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC TÔI ĐÂY Ư?!


(Vượng Râu)

Thế hệ tương lai của đất nước tôi đây ư!? 

Những chủ nhân tương lai đây ư!?

Những hình ảnh đau đớn và phản cảm trong những ngày mưa bão, họ không phải là những người trú mưa đội nắng vì vất vả, họ không phải là những người lao động gặp mưa bão!? 


Mà họ là những thanh niên nghiện cái game chết tiệt pokemon!?

Còn mong gì nữa những bộ não rỗng tuếch có lớn mà không có khôn, với những bộ não bằng phẳng và cái đầu để trồng cây.

Như ai đó đã nói 

1. chẳng sợ những kẻ tham nhũng
2. Chẳng sợ những kẻ bán nước 

Nhưng sợ nhất những thế hệ với cái não phẳng sau làm chủ nhân tương lai của Dân Tộc. 

Đau đớn thay !
Nhục nhã thay !
Căm hận thay !

Những chàng trai cô gái với sự vô cảm với xã hội nhưng ham mê cuốn hút vào những thứ vô nghĩa vô bổ.

Tôi không phải người rao giảng đạo đức, tôi càng không bao giờ dám dạy ai. 

Tôi chỉ ước rằng những người bỏ thời gian vô bổ chơi game thì bớt ra tí thời gian nhặt rác, rồi mỗi người về quê hương mình trồng một cái cây dù bằng ngón tay. Nếu như thế có lẽ đất nước ta chả kém gì các nước trong khu vực. Ngẫm rầu lòng! Nếu con cháu mình ghì mình chôn (nói theo ngôn ngữ nhà kê)

Chúng ta nên chia sẻ để phần nào thức tỉnh những cái đầu rỗng tuếch






22 nhận xét :

  1. Các robot nhân tạo:
    Các thanh niên thời đại HCM đây sao hả trời ???...
    Các cánh tay phải của Đảng đây sao hả trời ???...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là một điều đáng mừng đối với chính quyền. Chính quyền chỉ cần lực lượng “còn Đảng – còn mình” sẵn sàng nghe lệnh là đủ, thanh-thiếu niên càng đắm chìm vào những trò vô bổ như thế này thì càng tốt chứ sao!

      Xóa
    2. Hình ảnh này cho thấy đảng đã thành công trong việc làm thoái hóa một thế hệ.

      Xóa
  2. Vẫn còn hơn vô số những thanh niên ngày ngày ăn nhậu đầy các hàng quán.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ đây là một đám đói ăn phải đi "nhặt rác" cho vào mồm, anh Vượng ơi. Đau cho nòi giống sản sinh ra loại não khô này.

    Trả lờiXóa
  4. Với một thế hệ thanh niên như thế này!Tương lai đất nước
    không đi vào vòng nô lệ mới là lạ?Nhưng xin hỏi trách nhệm
    thuộc về ai nên nông nỗi?!?!

    Trả lờiXóa
  5. Thật khốn nạn cho đất nước này,đó đều là con ông cháu cha,no cơm rững mỡ.
    Nếu "quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" vẫn không thay đổi,bọn chúng sẽ trở thành bí thư,chủ tịch HĐND cả.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi nhớ một câu thơ trên VNthuquan. . .hàng quán ăn nhậu quan nhiều hơn dân ... bài thơ khá dài, phổ thơ lục bát. tôi cũng từng phải ăn nhậu, thú thực hàng quán loại sang sang, mà nhậu "thuần túy" thì không có Dân ! mà toàn là quan to, quan bé là hơi hiếm ạ.
    Vậy, kí trò tiêu khiền Pokemon này, nó đang là kí mác "đẳng cấp" cao sang, của những kẻ, dư thừa tiền của, dư thừa luôn thời gian.. với chiếc IPhone, mười mấy... trên hai chục triệu. . . số tiền này với người lao động, là mơ ước và không dám mở, hay môt chiếc Martphone loại rẻ cũng vài ba triệu, thời gian vàng ngọc của người lao động, người quét rác, mong ông trời thư thư hẳn tối cho tôi làm xong tuyến phố này, người nông dân, mong cho ông trời châm tối cho tôi làm xong thửa ruộng này ..v.v.v... còn những ... cái đầu rống tuếch kia, tiền bạc và thời gian không là gì cả, miễn sao thỏa mãn cái chí đốt tiền, phí thời gian và ăn ngon ngủ kỹ là OK !
    Thế hệ HCM, cánh tay đắ clu75c của đảng ta, trong số đang nung nấu thành game thủ tiếng tăm Pekmon này, ngày mai, ngày mốt, sẽ có bao nhiêu kẻ, là CT, BT tỉnh/thành, bộ trưởng....thậm chí ... tứ trụ ?? ? chuyện không thể, nhưng nó sẽ hiển nhiên ... như BT ĐN, BT KG..như TLBH, 4 phiếu tín nhiệm, BBT đặc cách tham gia TU.
    Chuyện của nhà sản thì vô vàn ... con muỗi hóa thành con voi, con voi phải làm con muỗi.

    Trả lờiXóa
  7. Căm thù sâu sắc bè lũ cướp nước và bán nước !

    Trả lờiXóa
  8. Đây là một trong những mối hiểm nguy đối với đất nước và dân tộc Việt Nam !
    Nền Giáo dục của Nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa đã đào tạo ra không ít những thế hệ chỉ biết học hành theo kiểu nhồi sọ; học sinh, sinh viên học hành như những con thiêu thân; trường chuyên, lớp chọn đã tạo ra không ít những kẻ tâm thần ảo tưởng cho rằng mình là người tài giỏi; mua điểm, mua bằng để nhằm mục đích tìm kiếm việc làm để nhanh chóng có tích lũy về tiền bạc đáp ứng những nhu cầu sống gấp; ích kỷ, nhẫn tâm , sa đọa và quá sòng phẳng trong cuộc sống; làm ngơ, thậm chí là thích thú trước những nỗi đau khổ và sự bất hạnh của đồng loại !
    MỜ MỊT THAY CHO TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC TÔI !
    BẤT HẠNH THAY CHO DÂN TỘC TÔI !

    Xin cảm ơn TỄU !

    Trả lờiXóa
  9. Ở nước ngoài mới thấy thanh niên họ ra đường không mấy ai cắm cổ vào điện thoại như thanh niên VN. Hình như càng ngu thì càng thích cắm mặt vào điện thoại và càng cắm mặt vào điện thoại thì càng ngu.

    Trả lờiXóa
  10. Đây là một trong những mối hiểm nguy đối với đất nước và dân tộc Việt Nam !
    Nền Giáo dục của Nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa đã đào tạo ra không ít những thế hệ chỉ biết học hành theo kiểu nhồi sọ; học sinh, sinh viên học hành như những con thiêu thân; trường chuyên, lớp chọn đã tạo ra không ít những kẻ tâm thần ảo tưởng cho rằng mình là người tài giỏi; mua điểm, mua bằng để nhằm mục đích tìm kiếm việc làm để nhanh chóng có tích lũy về tiền bạc đáp ứng những nhu cầu sống gấp; ích kỷ, nhẫn tâm , sa đọa và quá sòng phẳng trong cuộc sống; làm ngơ, thậm chí là thích thú trước những nỗi đau khổ và sự bất hạnh của đồng loại !
    MỜ MỊT THAY CHO TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC TÔI !
    BẤT HẠNH THAY CHO DÂN TỘC TÔI !

    Xin cảm ơn TỄU !

    Trả lờiXóa
  11. -Gieo nhân nào thì nhận quả nấy chứ đòi hỏi gì nửa đồng chí!!!

    Trả lờiXóa
  12. Tôi xin góp thêm ý bằng một bài thơ TNBC:
    TRÔNG MẦM ĐẤT NƯỚC

    Trông mầm đất nước, tái tê hồn
    Nổi tựa dâu bèo , sống thả buông
    Con gái trơ câng phơi nhộng nhộng
    Con trai õng ẹo hóa công công
    Trào lưu trơ trẽn tràn sân khấu
    Phong cách nhi nhăng loạn hí trường
    Mong mỏi chi đây vào ngữ ấy
    Non sông chắc lẽ đã cùng đường !
    cao bồi già

    Trả lờiXóa
  13. Liệu rằng: Dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không?

    Trả lờiXóa
  14. Tưởng là dân chúng Sy ri
    Chiến tranh di tản tìm đi nước ngoài
    Ai ngờ hình ảnh tương lai
    Của đất nước Việt thế này, trời ơi

    Trả lờiXóa
  15. Thượng bất chính!
    Hạ rối não!

    Trả lờiXóa
  16. Một dạng ma túy công khai, một đất nước mà người dân sống như kẻ mộng du. Sản phẩm của chính sách ngu dân để trị. Chính bọn này nếu được thuê đi đánh đập dân biểu tình thì chúng hăng hái đi đầu miễn có tiền chơi game.

    Trả lờiXóa
  17. cứ vào công sở từ xã , phường trở lên cái đám quan chức ngồi trong phòng kín mát, cứ choách choách bấm chơi còn nghiền hơn trẻ con.

    Trả lờiXóa
  18. Ảnh giống cảnh ăn xin
    Ảnh bên đường dắt gái
    Ảnh xuất khẩu nước ngoài
    Nghĩ tương lai tê tái

    Trả lờiXóa
  19. Tương lai của nước Việt
    Mà các đám cháu con
    Đang lục đi tìm khắp
    Là bầy Pô kê Mon

    Trả lờiXóa
  20. http://plo.vn/thoi-su/xa-hoi/trao-luu-song-nham-nhi-647817.html

    Mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin, không lý tưởng... Một dân tộc như thế không mất nước, không nô lệ ngoại bang mới lạ

    Trả lờiXóa