Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

VĂN TẾ TAM ĐỒNG CHÍ YÊN BÁI

 Từ trái qua: Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn. Ảnh: internet.

YÊN BÁI VĂN TẾ TAM ĐỒNG CHÍ

Hoàng Xuân Sơn
 
19-8-2016

Mù Căng Chải mây che
Dòng Nậm Thia sóng nổi

Một phút đổi dời trời long đất lở
Yên Bái yên bình phút chốc thương đau

Tình đồng chí Đảng viên
Nghĩa Đồng bào dân Việt

Mạo muội:


Đôi dòng văn tế
Gửi về non cao

Nước vốn có nguồn
Nhân nào sinh quả?

Mới hôm qua mày mày tớ tớ bên nhau anh em hoan hỉ
Sao hôm nay đồng đồng chí chí rút súng tiễn nhau

Ngẫm câu:

“thương thân gọi nhau mày tao
Ghét nhau xưng hô đồng chí”

Vòng danh lợi trăm mưu ngàn kế
Treo búa liềm làm chuyện thị phi

Để bấy giờ trong bắc ngoài nam
Đâu đâu cũng râm ran luận bàn về Yên Bái

Phạm Duy Cường bí thư Tỉnh uỷ
Ngô Ngọc Tuấn chủ tịch hội đồng
Hai đồng chí đầu tỉnh bỗng chốc về trời
Đỗ Cường Minh chi cục trưởng cục kiểm lâm quyên sinh “tuẫn tiết”

Có phải chết vì bất lương lật lọng
Có phải chết hận mình sá kể vong thân

Đường cách mạng vì dân cống hiến chưa được bao năm
Tình nghĩa vợ chồng cháu con … tơ tằm đứt đoạn

Trung ương thấy mà thêm lo lắng
Đồng cỏ khô lửa cháy là tiêu

Sinh ly tử biệt càng ngẫm càng đau
Vợ góa con côi … nhà cao vắng vẻ

Ôi! Thôi thôi

Các vị ra đi tìm về chân lý
Sao không nói rõ lý do?

Để bây giờ cả nước khắc khoải âu lo
Nhiều đồng chí cấp cao tự mình soi xét

Mù Căng Chải mây che
Nước Nậm Thia đổi sắc

Thay nén hương thơm
Vài dòng bày tỏ

Cẩn cáo! 

Nguồn Ba Sàm.

10 nhận xét :

  1. Tiếng súng đã vang trên bầu trời Yên Bái !!! Gọi toàn Dân ta vào cuộc chiến đấu mới ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kẻ nào dùng bạo lực đàn áp nhân dân thì kẻ đó phải chết trong bạo lực. Đừng tưởng mình là trường tồn với muôn năm đâu. Hãy nhớ lấy, sẽ đến lượt tất cả.

      Xóa
  2. Than ôi,
    Sống gửi, thác về
    Đường công danh đâu phải thênh thang.
    Ngoằn ngoèo khuất nẻo

    Ô hô,
    Mây tán, nước trôi
    Đời người lúc sinh thời lắm nẻo
    Về đất rồi, ai chẳng áo quan?

    Nào xe ngựa xênh xang thuở nọ
    Nào biệt phủ, vườn hoa
    Nào gác nghênh phong
    Nào câu sủng ái

    Giờ cũng như không
    Chỉ biết cậy nhờ anh hàng mã.

    Trả lờiXóa
  3. Các ông Cường, Tuấn, Minh ở Yên Bái cũng khôn phết, chọn đúng tháng 7 âm lịch là dịp diêm vương mở cửa địa ngục cho các vong hồn lên trần gian. Thật là nhất cử lưỡng tiện, này nhá:
    - Thứ nhất: Khi diêm vương hết hạn mở cửa ngục, các vong hồn quay về âm phủ thì không ai biết các ông là ma mới. Mà ai cũng biết rằng ma mới thế nào cũng bị ma cũ bắt nạt, không bị nhận diện là ma mới thì lại được bắt nạt thằng khác, khôn phết, đúng là mẹo của quan cộng sản.
    - Tháng bảy là tháng cúng cô hồn, sau này nếu con cháu quên ngày giổ thì cứ lang thang ngoài đường cũng có ăn, không bị mất giổ.
    Các ông này xứng đáng làm cán bộ lãnh đạo. Các quan cộng sản khác nên học tập tấm gương của các đồng chí Yên Bái

    Trả lờiXóa
  4. Cứ ngỡ tam quan, một túi kinh luân, sáng soi vầng nhật nguyệt
    Không ngờ ba vị, chín viên đạn tử, sửng sốt cõi trần gian

    Trả lờiXóa
  5. Mồi phú quí nhử làng xa mã,
    Bả vinh hoa lừa gã công khanh,
    Giấc Nam Kha khéo bất bình,
    Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
    (Nguyễn Gia Thiều)
    *
    Đọc câu này tự dưng nhớ đến một hôm VTV1 chiếu phóng sự, thấy thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ cán bộ dưới quyền:
    "Càng cao danh vọng càng dày gian nan"
    (thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc)
    *
    Giời ạ! Trong thể chế dân chủ làm gì có danh vọng!
    Trong thể chế dân chủ chỉ có thử thách! Thử thách! Và thử thách!
    Thử thách của một chính khách cũng như thử thách của nhà leo núi! Cũng như thử thách của các nhà khoa học! Hãy thử thách cho đến khi nằm xuống, lịch sử sẽ chấm điểm, thế thôi!
    Không ai làm việc vì lợi lộc, vì danh vọng cả! Chỉ làm việc vì đam mê! Vì trời sinh phải cống hiến! Cống hiến tức là nhận! Không có danh vọng trong khi làm việc! Làm xong rồi mới tính điểm!
    Thế thôi!

    Trả lờiXóa
  6. Văn tế rất hay, còm cũng rất tuyệt.

    Trả lờiXóa
  7. Chắc cướp dân chưa đủ
    Còn tính chuyện cướp nhau
    Luật lục lâm thảo khấu
    Gửi mấy viên vào đầu

    Trả lờiXóa
  8. Mù Căng Chải trời xanh gió mát,
    Đèo Lũng Lô, đồng Mừng Lò, đầy ắp lá hoa.

    Yên Bái một ngày thu êm ả.
    8 phát súng nổ,kết thúc 3 mạng người.`
    Bên vũng máu, trông vẫn còn tươi.


    Mới hôm qua, tình đồng chí, miệng cuòi, tưởng như không dứt.
    Mà hôm nay, trong sấu thảm, 3 mạng người đi đứt!


    Ngẫm rằng,

    Đã Cùng nhau thề thốt dưới cờ,
    Thì sống chết phải có nhau.

    Mà nay,

    Sống đã có nhau, chết thì cũng có nhau.


    Nghĩ rằng,

    Sống thì đúng trên lập trường giai cấp vô sản,
    Nay thì thác, cũng vô sản như mọi nguòi!

    Đồng chí trên dương thế, mà nay bia mộ vẫn ghi đồng chí!


    Ngẫm khi xưa,

    Yên Bái , 13 liệt sỹ, lên đoạn đầu đài, cả nước tiếc thương, bao nhiêu thế hệ. Cùng hô to: hai tiếng Việt Nam!


    Nay Yên Bái, 3 lãnh đạo, xuống suối vàng, cả nước bình luận, hả hê. Tiếc rằng, không hô đuọc tiếng nào!

    Ai cũng một lần chết. Nhưng chết như thế nào?
    Có phải vì bất lương, tráo trở,
    Có phải vì ăn chia không đều,
    Có phải vỉ phe phái, chơi đểu?
    Nam bắc, dân ta nghị dị trăm điều!

    Lúc bối rối, tiếng thị phi để người đời phán xet.


    Nghĩa tử là nghĩa tận. Sống gửi thác về.
    Sống một đời: làm sao cho ra sống.

    Đùng vì miếng ăn, miếng đỉnh chung, mà hổ thẹn với non sông!


    Thay nén hương thơm,
    Vài dòng bày tỏ

    Khẩn Cáo!



    Trả lờiXóa
  9. Ba kẻ cùng nhập Âm phủ một ngày . Mặt đầu máu . Hai kẻ tai to mặt lớn , áo quần tươm tất . Một kẻ áo quần đồng phục kiểm lâm . Phán quan nhanh chóng xét xử . Âm phủ không phân biệt giai cấp như trần gian, những kẻ lắm tiền vẫn có chỗ ngon hơn kẻ nghèo . Các người nhắn với người nhà trên trần gian gửi tiền giấy xuống nhanh lên . Trong khi chờ đợi tìm vào góc tối mà núp. Nhanh lên để Ta còn xử kẻ khác ! Kết quả kẻ mặc đồng phục được ngồi chỗ ngon hơn hai kẻ có chức quyền kia, trở thành phán quan có quyền tiền trảm hậu tấu ! Hắn thạo nghề từ kiếp trước nên xử rất nhanh rất gọn . Diêm Vương rất hài lòng cho về chiêu mộ thêm đệ tử ! Ba Đình một phen điên đầu không tìm ra thủ phạm vì kẻ thủ ác toàn là âm binh !

    Trả lờiXóa