Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Hà Nội: HAI NGƯỜI LÀM CẢ MỘT CUỘC BIỂU TÌNH


Sáng nay, Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016, mặc dù trời lác đác mưa, và không có ai ra lời kêu gọi, nhưng hai ông Trương Dũng và Trịnh Bá Phương vẫn xuống đường làm một cuộc biểu tình tại một ngã tư nhộn nhịp người qua lại.

Họ mang khẩu hiệu:

Đảng sạch biển mới sạch.
Đường lưỡi bò - Cắt.
Formosa - Cút.

An ninh cả sắc phục và thường phục của quận Đống Đa đứng bên đường theo dõi.
 




 

15 nhận xét :

  1. Tuyệt vời, 2 con người dũng cảm! Hành động này còn mạnh hơn cả dùi cui, súng đạn của CA. Chỉ mấy phút thôi nhưng các bạn đã làm thức tỉnh bao con người.
    "Có những phút làm nên lịch sử,
    Có cái chết hóa thành bất tử,
    Có những lời hơn mọi lời ca,
    Có những con người như chân lý sinh ra".

    Trả lờiXóa
  2. Các nhân sỹ Hà Nội đâu hết cả rồi !
    Nỗi đau giằng xé ... mỗi ngày, muôn vàn tội ác xảy ra, chốn công đường, những ai đã đang làm giấy tờ; như nhà đất, GPXD .. . thì lậy trời và đứt ruột móc hầu bao ra cho trơn thủ tục, ngoài đường thì kẹt xe, nơi thông đường thì mấy ông kẹ 'dừng" xe làm thủ tục... chiệu chia hai ... thôi thì vô vàn cái khổ nó đang đổ lên đầu người Dân và nhiêu cái đầu đã bị bổ nát !
    Cơm áo, gạo tiền của chục triệu Dân, Miền trung đang gánh chịu cái họa to lớn của bác cả trọng mang lại. Sài Gòn, Hà Nội ... mấy tuần nay im lìm vậy ? chẳng lẽ cả trên chục triệu Dân, miền trung đang quằn quại, đời sống đã quẫn bách, khốn cùng lắm rồi, thiếu ăn và bệnh tật hành hạ. . . nỗi đau này, do : Đảng đã Nhận Tiền, để cho Nhân Dân gánh chịu mọi thảm họa !
    Mỗi ngày, dành một giờ trên mạng, dạo khắp lượt, báo đảng, báo Dân, tôi thấy phía trước là địa ngục... bãi tha ma đã hiện ra khắp mội ngõ ngách, âm thanh ríu rắt, chát chúa những tiếng súng ùng oàng như sấm động ... vang ra từ những "trung tâm" quyền lực, từ những căn nhà sang trọng, những dinh thự nguy nga. . . những tên tội đồ phải gục xuống đền tội !
    Tôi nghe tiếng reo vui của bầy tiên nữ, đang múa hát, ngợi CA các anh tài, xạ thủ.... VỮNG TIN ngày đất nước ta, không còn bóng ma CS, nhằm thẳng: tim, đầu bọn tham nhũng mà BẮN !!!

    Trả lờiXóa
  3. HOÀN TOÀN KÍNH PHỤC CÁC ÔNG. CHÂN LÝ ĐỨNG VỀ HAI ÔNG.

    Trả lờiXóa
  4. Rất cảm phục tấm lòng 2 ông.

    Trả lờiXóa
  5. Biểu tượng của Hà Nội

    Trả lờiXóa
  6. Đây biểu tượng Hà Nội
    Thời đổi mới hôm nay
    Yêu cầu ngành nghệ thuật
    Phác thảo bức tượng này

    Trả lờiXóa
  7. Lỗi anh đánh máy

    Đúng ra là "Sạch Đảng, biển mới sạch"

    Trả lờiXóa
  8. Kính phục 2 Anh , nhân dân luôn đứng bên 2 Anh

    Trả lờiXóa
  9. Tuyệt vời 2 chàng trai Hà Nội...!
    Hãy nhớ: Nhân dân Việt nam cần một nền Dân chủ Thực sự và Văn minh, không phải thứ Dân chủ Giả cầy của nước Nga!

    Trả lờiXóa
  10. Hoan hô các anh. Có lẽ các anh đâu có chống Đảng, chỉ muốn Đảng sạch. Chứ nếu chống Đảng thỉ phải kêu gọi xóa bỏ Đảng cộng sản hay ít nhất là loại ĐCS ra khỏi vị trí cầm quyền, chỉ còn là một đảng chính trị đơn thuần như những đảng khác trong một nền dân chủ.
    Biển sạch chỉ khi nào Đảng sạch thì làm sao có được? Biển sẽ không sạch lại mà dần chết luôn!

    Trả lờiXóa
  11. Sau hơn 70 năm xây dựng xhcn, người Hà Nội trong mắt dân miền Nam là cảnh cướp giật ở các lễ hội,ăn nói thô lỗ và tội phạm quá nhiều! Đâu rồi những lời tuyên truyền của mấy ông cán bộ vào "phỏng dái" miền nam!

    Trả lờiXóa
  12. Hoan hô anh Dũng, anh Phương
    Sáng mang biểu ngữ ra đường đấy tranh
    Mai đây sự nghiệp hoàn thành
    Tổ quốc ghi nhớ các anh rất nhiều

    Trả lờiXóa
  13. Hai con én cũng đủ làm nên cả một mùa Xuân ! Rất can đảm ! Rất kiên cường !

    Trả lờiXóa
  14. Ủng hộ các anh!

    Trả lờiXóa