Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

TS. Vũ Thế Long: NHỮNG BÃI BIỂN HOANG VẮNG DỌC MIỀN TRUNG


Phải làm gì bây giờ?
06.06.2016

Cửa Tùng, Xuân Thành, Cửa Lò những ngày này đều vắng như "Chùa Bà Đanh".

Đi đến đâu cũng thấy ngư dân, bà con làm dịch vụ cá, buôn bán, du lịch và dân chúng than thở.

Họ không biết sẽ sống bằng cách nào.

Người đánh cá nghèo ngàn đời chỉ đánh bắt quanh quẩn trong vùng biển gần bờ lấy đâu tàu thuyền mà đi khơi xa ngoài 20 hải lí.


Bà con buôn bán tôm cá thì thua thiệt thảm hại vì dân sợ không dám ăn cá.

Anh lái xe điện xe ôm chở khách thở dài ở bãi nghỉ cửa Lò vì chẳng ai đi.

Hàng quán ở mọi bãi biển đều hoang vắng . 

Các công ty đầu tư trò chơi hiện đại cho trẻ em dựng bao máy móc phải đắp chiếu.

Một thảm họa sinh thái đi kèm sau nó là thảm họa thông tin.

Chính cái thông tin không minh bạch nó góp phần không nhỏ phá tan nền kinh tế biển, du lịch biển Việt Nam. Mọi người cứ đồn đoán lung tung vì người ta tin ở nhà nước, tin ở Đảng ở Chính phủ nhưng thông tin chính thống cứ lần lữa không có câu trả lời cho rõ thực trạng. Đáy chính là nguyên nhân làm dân chúng hoang mang. Đừng đổ cho "Địch lơị dụng". Địch nó lợi dụng dược vì nhà nước không trả lời minh bạch. Nếu minh bạch rồi thì nó làm cách nào mà lợi dụng dược?

Chúng tôi đang tìm hiểu thực tế để cùng các tổ chức NGO hợp nhau lại cùng bà con tìm giải pháp hỗ trợ phương kế sinh nhai.

Nhà nước lúng túng thì các Tổ chức Xã Hội dân sự, các hôi, liên hiệp hội cần phải ra tay giúp nhà nước giải quyết.

Chẳng lẽ đất của mình, biển của mình mà cả triệu người chịu chết dần chết mòn và ngửa tay ăn bố thí chục cân gạo của nhà nước mãi sao? Mà nhà nước lấy đâu ra mà trợ cấp mãi như vậy?

Phải làm gì bây giờ?












TS. Vũ Thế Long, một mình trên bãi biển hoang vắng.

 

3 nhận xét :

  1. Cửa Lò dạo ni vắng tanh vắng ngắt du khách.Có chăng thi thoảng một vài tốp dân địa phương xung quanh nhớ biển dạo chơi trên bờ rồi về.Không tắm,không ăn các loại hải sản.Các Ki ốt năm trước phải kê tới 18 đến 20 bàn mới đủ chỗ cho khách ngồi bây giờ họa may cả ngày mới có 1-2 bàn được người ta mượn làm chỗ hóng gió ngồi ăn các thức ăn đồ bờ như vịt,dê mang theo sẵn mà thôi.Một năm đói kém đang chờ đón người dân địa phương,thật tội

    Trả lờiXóa
  2. Thậm chí bọn IS chắc cũng không dám đến đây.

    Trả lờiXóa
  3. Vậy mà TS Vũ Thế Long như đang hân hoan chuẩn bị xuống tắm biển là tại sao?
    Ảnh minh họa không phù hợp nội dung bài viết?

    Trả lờiXóa