Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

HÃY HỦY BỎ "NHẠC HỘI LÀM SẠCH BIỂN"! LÚC 20h10 HÔM NAY


Nguyễn Hữu Thao:
 
HÃY DỪNG LẠI "NHẠC HỘI LÀM SẠCH BIỂN"!

Hãy dừng nhạc hội, "hoà nhịp làm sạch biển"
Các người có còn những khối óc con tim
Một cái xác lính quấn dù về, còn chờ chín
Hỡi ông Huynh ông Thưởng, Trần Bình Minh?

Sao các người lại dã man vô tâm đến thế
Toàn quân đau, hàng triệu người đau
Thế mà chỉ còn đâu hai tiếng nữa
Nhạc ầm vang trên mấy đầu cầu!


Tôi giận dữ không viết nên vần nữa
Các bạn ơi có nhức nhối tâm can
Các đồng đội ơi, ai đang chờ xem vô tuyến
Vui lắm hay sao, có biết ở Lạng Giang?

Đêm nay ở đó xóm làng tang tóc
Một người con từ biển trở về
Mà anh ấy là phi công lái máy bay phản lực
Các người ơi có nghe có xót xa?

Hỡi những ngôi sao truyền hình nước Việt
VTV3, 4, 6 có ý nghĩa gì
Hỡi các ngôi sao thần đồng ca nhạc
Tim các người thức tỉnh, u mê?

Không biết, hay các người cố tình quên ngoài ấy
CASA-212 đang nằm dưới Vịnh Hạ Long
Và chín chàng tra đang nằm trong nước biển
Họ cũng hẹn vợ con, tối nay xem nhạc hội truyền hình!

Còn làm sạch biển ư, trời đất ơi khó lắm
Đừng mị dân bằng giọng hát lời ca
Nước biển miền Trung ai làm sạch được
Cả dưới đáy sâu cũng giống bãi tha ma?

Hãy làm sạch biển bằng những lời chân thật
Nói với dân cho rõ hết đầu đuôi
Nguyên nhân đâu, nhưng ai kia trốn mặt
Nhân dân đau, nước mắt cạn hết rồi!

Nên đừng nói, hô hào làm sạch biển
Chỉ trên bờ dọn nhặt túi ni lông
Nhặt xương cá phải đeo găng tay nữa
Sao không nhìn vào trong nước cá bơi không?

Hỡi người Việt còn lương tâm đạo đức
Còn tình thương nòi giống anh em
Hãy tẩy chay, tắt không xem nhạc hội
Đừng điên rồ nghe theo lũ tim đen!!!

Và các bạn, không cần like (thích)
Chỉ Sahre (chia sẻ) giúp thôi
Nhắn nhiều người đừng xem chương trình ác
Bộ đội mình còn nằm đáy biển khơi!


N.H.T 






21 nhận xét :

  1. Đúng là loại cầm thú mới hành xử như thế.Chúng lamf thế để hòng gỡ tội cho Formosa vì chũng đã"gỡ"tiền của chúng rồi.Bất nhẫn và bất nhân!

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thị Thảolúc 20:38 18 tháng 6, 2016

    Bài thơ thật giàu cảm xúc , đọc lên mà thấy uất nghẹn :
    " Không biết , hay các người cố tình quên ngoài ấy
    Casa-212 đang nằm dưới vịnh Hạ Long
    Và chín chàng trai đang nằm trong nước biển
    Họ cùng hẹn vợ con tối nay xem nhạc hội truyền hình
    Còn làm sạch biển ư, trời đất ơi khó lắm
    Đừng mị dân ...bãi tha ma ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QUỐC TANG TỪ LÒNG DÂN!
      Không phải chờ ai phát lệnh
      Không cần chi đến nghi lễ bắt đầu
      Các anh mất đi lòng dân tộc quặn đau
      những con phượng hoàng giữ biển trời đất Việt!
      Các anh mất đi mà tên tuổi vẫn ngàn đời bất diệt
      như xương máu anh hùng bao thế hệ nhuộm sông núi quê hương
      Rồi sau các anh thế hệ trẻ lại lên đường
      lại hiến máu xương cho bình yên đất nước

      một phút ngước trời cao
      tưởng nhớ tới các anh
      mà lòng thầm mơ ước
      đất nước sẽ sạch bóng quân thù
      muôn thủa cõi bờ yên !

      Xóa
  3. Cá đâu mà đầy thuyền nữa Trọng Tấn,khoác vừa vừa thôi,tôi khinh cậu

    Trả lờiXóa
  4. "Đại nhạc hội" để ăn mừng thảm họa? Khốn nạn đến thế là cùng, hỡi những người CSVN!
    Mà biển đã mất thì làm sạch cái gì? Nguyên nhân cá chết không dám hé răng vì sợ Tầu thì làm sạch cái gì? Hãy làm sạch những cái đầu ngu dốt của các người đi! Hãy gào to hơn nữa để "mừng" trước thảm họa môi trường, thảm họa máy bay đi, một lũ súc sinh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xót thương trong nghĩa đồng bào
      Nơi thì ca hát
      nơi trào xót xa?
      Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
      nhân tình đến thế nghĩ mà tang thương !

      Xóa
  5. Khi thương vong ngần ấy mà 4 thằng đỉnh cao quyền lực không mở mồm một câu thì đất nước này phải thuộc về nhân dân và quân đội hãy trở về với nhân dân đừng theo bọn bán nước nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Tại sao nhạc hội lại làm sạch biển được. Kẻ nào nghĩ ra chiêu trò ngu xuẩn này vậy. Các người lại chi vào chương trình này bao nhiêu tiền? Các ngươi có biết đồng bào miền Trung nay có bao người đang phải sống điêu đứng vì biển đã chết không? Tại sao các ngươi không biết mang số tiền chi cho nhạc hội ấy thêm vào cho bữa cơm người dân miền Trung mất nghiệp ấy! Các ngươi ăn lương sống và sống bằng thuế người dân như thế là không xứng đáng. Các người hãy từ chức và cút đi!

    Trả lờiXóa
  7. Khi chúng mày đang hát ca,
    Thì cũng là lúc tiếng khóc thương của bao bà mẹ mất con,
    Những người chiến sỹ đã hy sinh cho tổ quốc
    Mà có người thây còn nằm đáy biển.
    Khi chúng mày hát ca,
    Cũng là lúc bao nỗi đau cha mất con, vợ mất chồng,
    anh em đồng đội biệt ly.
    Khi chúng mày hát ca,
    Là lúc sóng biển miền trung gào lên thảm thiết
    Biển nức nở đau thương và suy kiệt
    Khi chúng mày hát ca!

    Trả lờiXóa
  8. Chúng, những kẻ tổ chức nhạc hội này đã hiện nguyên hình loài cầm thú.

    Trả lờiXóa
  9. Chấp chi lũ "xướng ca vô loài", chúng là những con chim người ta nuôi và dạy cho "hót", nên khi người ta bảo "hót" là "hót", thế thôi. Đáng trách là những kẻ đứng ra tổ chức cho lũ "chim hót" vào thời khắc đầy đau thương này.

    Trả lờiXóa
  10. Lũ vô liêm sỉ! chúng không thuộc giống người.

    Trả lờiXóa
  11. Làm sạch biển! "chân tay, mặt mũi, bản lấy nước để rửa; nước bẩn lấy gì mà rửa đây. Ca hát à"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sạch biển? Chất độc gì trong biển?
      em nhặt rác vên bờ
      chất độc đổ vào nước biển em có nhặt được không?

      Bầu trời mênh mông
      khói đen ngút toả
      đôi bàn tay nhỏ bé
      em có ngăn được không?
      để giữ cho trái đất mát lành
      không có ennino và biến đổi khí hậu?

      Giữ sạch môi trường biển
      em phải làm gì
      cho cá không chết
      cho nước biển trong lành?
      Hãy nhìn đi
      bằng đôi mắt long lanh
      nhìn thẳng vào sự thật?

      Xóa
    2. Biển ngày xưa không có độc như bây giờ!

      Xóa
  12. Các người có còn là người nữa không, mà trong lúc bao nhiêu đau đớn và tang thương của dân tộc xảy ra mà các người vẫn còn diễn trò tiêu khiển được à? Vì sao cá chết, vì sao các phi công phải chết oan uổng trong thời bình,vì sao ngư dân bị đánh bị cướp ngay trên biển của mình .... Tại sao, tại sao, tại sao?

    Trả lờiXóa
  13. Những người điên rất thích hát. Chả biết làm gì...

    Trả lờiXóa
  14. SÓNG HỒNG (một bút danh của lãnh tụ TRƯỜNG CHINH) viết:

    Nếu thi sỹ nghĩa là đem gấm vóc
    Phủ lên trên xã hội điêu tàn
    Véo von ca cho át tiếng kêu than
    Của nhân loại cần lao đang giãy giụa

    Thì bạn hỡi một nhà thơ như rứa
    Là tai ương chướng hoạ của nhân quần
    Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày xuân
    Để ca ngợi bất công và tàn ngược.

    Trả lờiXóa
  15. Hỡi những người đứng ra tổ chức! Đằng nào biển cũng chết rồi,dọn dẹp làm chi cho khổ,chúng ta cứ để mặc cho biển chết,hãy chọn thép thay vì chọn tôm cá cho sướng,ai ai cũng mặt gang,mũi thép,trán mại kền,không sợ bất kỳ một lời nguyền rủa nào nữa nhé

    Trả lờiXóa
  16. Lạ chi mặt sắt cũng ngây vì tiền,Tô son trát phấn nhảy múa cũng chỉ vì tiền mà quên rằng lẽ ra ngày này là ngày Quốc tang.Những tâm hồn quỷ ám chứ đâu còn là những tâm hồn nghệ sỹ

    Trả lờiXóa
  17. Lũ ngợm này chúng biết gì đến quê hương đất nưóc, đến Tổ quốc đến đồng bào, giặc vào đến nơi thì lưỡi chúng uốn sang hát nhạc Tầu ngay.

    Trả lờiXóa