Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Hà Nội: MỘT CHUYỆN QUÁ ĐAU LÒNG (GỬI ANH CHUNG CHỦ TỊCH)


Ngày nào cũng toàn thấy chuyện đau lòng. Bà con xem đây: Ông Nguyễn Trọng Cán tổ 10 Phúc đồng, Long biên, Hà nội sinh năm 1945 mất ngày hôm qua 24/6/2016. Lễ an táng đã định, huyệt đã đào, dự định chôn cất tại nghĩa địa của thôn. 

Được biết phường đã bán đất nghĩa trang mồ mả của dân cho dự án Vincom, không có nghĩa trang mới cũng không thông báo cho dân biết . Gia đình làm thủ tục an táng theo tập tục của đia phương khi đào huyệt chính quyền cho người ra trấn áp lấp huyệt không cho chôn cất.

Dân làng đang phẫn uất đem người chết ra quyết sống mái với chính quyền. Dự là có đổ máu rồi.

.



8 nhận xét :

  1. Ngày nào cũng sinh ra chuyện bất nhân quái gỡ thế này, thì đó là điềm báo trước nhà nước sắp mất.

    Trả lờiXóa
  2. Vô thần nên không sợ MA!

    Trả lờiXóa
  3. Điềm báo là cách nói ẩn dụ cho vui thôi, cách quản lý xã hội kiểu này mà không mất nước mới lạ!

    Trả lờiXóa
  4. Xin được chia xẻ với gđ. Nguyện cầu cho vong hồn Cụ sớm được siêu thoát, sống khôn chết thiêng phù hộ cho đất nước được bình an, tiêu trừ tà ác.

    Trả lờiXóa
  5. Mỗi ngày lại thêm một chuyện buồn?

    -Đất nước mình đã bao giờ như thế này chưa
    Người chết! Huyệt đã đào chôn không đúng chỗ
    Việc nghĩa tận sao ồn ào kinh động
    Từ xửa từ xưa liệu đã có bao giờ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước mình ác lắm phải không anh
      Người đang sống bị xua không đất ở
      Kẻ vừa chết huyệt đào không còn chỗ
      Làm sao anh cho đất nước an bình.

      Xóa
  6. Xong kiếp người muốn về với đất cũng không có đất mà về!

    Trả lờiXóa
  7. chính quyền cướp của cả người sống lẫn người chết

    Trả lờiXóa