Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Bình Thuận: MẸ VỢ PGĐ SỞ 4T CHẾT, PHÁT TANG TOÀN TỈNH


Đúng là Sở Thông tin Truyền thông có khác.

Mẹ vợ ông Dương Tự, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận chết, mà gửi Sở gửi công văn đưa tin buồn đi khắp nơi, bao gồm các cơ qua, phòng ban các thậm chí là cả rất rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông của tỉnh.

Mẹ vợ ông Tự chết, hưởng thọ 90 tuổi vào ngày 23/6, ngày 24/6 bắt đầu viếng, mà mãi đến sáng 26/6 mới đưa đám. Sao trời nóng như đổ lửa mà để quàn trong nhà lâu thế!
.
 


22 nhận xét :

  1. Tiếp thông báo:Đề nghị các cơ quan,phòng,ban,các xã huyện trong toàn tỉnh đi phúng viếng đầy đủ,tuyệt đối không được đơn vị nào vắng mặt vì gia đình và ban lễ tang đã kéo dài thời gian lễ tang tới gần bốn ngày rồi nhé.Đơn vị nào không đến sau này"bà"quở phạt không được trách

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông giám đốc sở mà chết thì sở phải Cáo Phó, còn mẹ vợ ông giám đốc sở chết thì gia đình người ta Cáo Phó!
      Vậy Sở ấy sai ở đâu? - Đó là vấn đề nội vụ trong cơ quan nhà nước chưa được minh bạch, nên hành xử cứ như gà mắc tóc vậy? vừa làm vừa run, nên chẳng ra sở mà cũng không ra không? Có cái hay là một anh nào đó sáng tác kiểu "ĐÓNG DẤU TREO" là cách phát ngôn "ỡm ờ" mà vẫn cứ tồn tại đến nay? Lạ thật!

      Xóa
  2. He he he

    Chuyện cực kỳ....kỳ cục - CÔNG TƯ BẤT PHÂN MINH - này chỉ có ở nước CHXHCNVN mà thôi.

    Chả thua gì thời Phong Kiến, Cát Cứ, Bộ Tộc, Bộ Lạc ...cách đây hàng nghìn năm về trước.

    Đúng là "phú quý giật lùi" !Tởm không chịu được !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Vật lý Stefan Hawking nói rùi: "tới Việt nam là tìm ra được MÁY ĐI NGƯỢC THỜi GIAN."

      Xóa
  3. Tục lệ tang lễ ở các tỉnh phía nam thường để 3 đến 4 ngày mới chôn.Áo quan thường đóng kín, không có kính,xác được tẩm ướp để tránh phân hủy, thường là dùng chè để ướp.

    Trả lờiXóa
  4. Trần Thị Thảolúc 21:18 24 tháng 6, 2016

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Mong Tứ Trụ : Trọng Quang Ngân Phúc bỏ chút thời gian vàng ngọc vể Trung thăm viếng cụ Bà.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Loa!loa!loa!
    Mẹ vợ phó Sở của ta
    90 tuổi mới băng hà hôm nay
    Các nơi nhận thông báo này:
    Gần xa hãy đến viếng ngay tức thì…
    Tháp tùng doanh nghiệp cùng đi
    Hoa tang cùng với phong bì đội ơn!

    Chết ba ngày mới đem chôn
    Phó Sở quyết đợi “tình thương” bạn bè?

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Đây cũng là lý do tranh nhau chạy chức chạy quyền. Quá khốn nạn, bọn "công bộc của dân"!

    Trả lờiXóa
  14. Thế nghĩa là tỉnh này có bao nhiêu lãnh đạo từ cấp phó sở trở lên bố mẹ nội, ngoại chết rồi đều sẽ thế đấy. Con Cái Làm Nên Cha Mẹ Được Nhờ Thời CS!

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. 90 tuổi ra đi gặp cụ Mác là đúng quy trình rồi. Buồn lồm chi...

    Trả lờiXóa
  17. Thời buổi kinh tế thị trường định hướng XHCM mà .Phải thu đúng,thu đủ ,thứ hết mới đủ tiền để chạy chức chạy quyền chứ .Không thì lấy tiền đâu mà lên giám đốc?Bà con thông cảm cho tui nha ,còn phải chạy nhiều lắm ,chạy mãi chạy mãi -chạy maratong -chảy muôn năm.Bao giờ không còn đằng này ,chế độ này thì mới hết chạy .Tui cũng khổ lắm chứ sung sướng cấy chi mô /

    Trả lờiXóa
  18. Sao không thấy thông báo để "tỉnh tang" ba ngày vậy?

    Trả lờiXóa
  19. mong tiền viếng được nhiều nhiều...

    Trả lờiXóa