Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Trịnh Kim Tiến: AI ĐÃ CHO QUÂN ĐỘI ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH NGÀY 8/5?

Tại sao quân nhân lại mặc áo thanh niên xung phong đàn áp người tuần hành ôn hòa?

Trịnh Kim Tiến 



Tôi chắc chắn rằng ở bất cứ Quốc gia nào, quân đội lúc bắt đầu thành lập, mục tiêu không phải để chống lại nhân dân.

Quân đội cũng không phải được hình thành để bảo vệ chế độ hay bất kỳ một Đảng phái chính trị nào.

Quân đội được nhà nước lập ra với một lý do duy nhất là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân lành, chống lại quân xâm lược.

Vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại có thể chứng kiến hình ảnh người quân nhân ngụy trang trong trang phục thanh niên xung phong, dùng những kĩ năng được huấn luyện trong quân đội để đánh đập, đàn áp người dân tay không tấc sắt.

Cuộc tuần hành vừa qua với rất nhiều hình ảnh khó khăn thu lại được, đã lưu lại một số khuôn mặt hung hãn trên mạng xã hội.

Trong những khuôn mặt ấy có người nhận ra một quân nhân chuyên nghiệp,Thượng úy Nguyễn Anh Bằng công tác tại Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự (KSQS) 31 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, đóng quân tại đường Lý Tự Trọng trong màu áo xanh thanh niên xung phong. 
.

Lại trong những khuôn mặt ấy có người xác định một thanh niên xung phong lao vào đánh điên cuồng phụ nữ và trẻ nhỏ là một quân nhân cấp bậc B1 chức vụ CS tên Hồ Lâm Phong Vũ. Thông tin trên đã rất nhanh chóng được truyền đạt trên mạng xã hội.




Trước những hàng rào người đầy ác ý, với những động tác bóp cổ, bẻ tay chớp nhoáng, thuần thục quăng người tuần hành ôn hòa lên xe buýt, trước những thông tin trên mạng xã hội được cung cấp liệu chúng ta vẫn nên tin rằng họ chỉ là những thanh niên xung phong bình thường hay không?

Quân nhân tại sao lại được điều động để làm điều này trong khi đáng lẽ ra nhiệm vụ của họ phải là đứng về phía nhân dân, sống trong lòng nhân dân, bảo vệ nhân dân?

Ai đã cho phép sử dụng người lính như những tay đánh thuê đánh mướn trong đợt tuần hành vì môi trường? 

.
Ai đã buộc người lính phải phản bội lại niềm tin của nhân dân?

"Người chiến sĩ sẽ ra đi vào trận đánh với quân thù
Vì Tổ Quốc chúng ta, vì hạnh phúc của nhân dân
Người chiến sĩ sẽ hy sinh, người chiến sĩ chiến đấu vì tự do
...
Người chiến sĩ sống trong dân, người chiến sĩ chiến đấu vì tình yêu"...


Khúc hát người chiến sĩ Việt Nam vang lên trong đầu tôi với những câu hỏi trăn trở.

Những ngày qua, TRẬN ĐÁNH đó là trận đánh gì?

QUÂN THÙ là quân thù nào?

Và trước những hình ảnh áo xanh lính trận đánh đập phụ nữ, trẻ em trong ngày Chủ nhật vừa qua.

Những ai mới thật sự đang HY SINH vì Tổ quốc?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131893830164183&id=100000307303806

19 nhận xét :

  1. Cần phải lập phong trào nhận diện gương mặt chĩa súng vào nhân dân ngay . khi biểu tình hay tuần hành tọa kháng thì công việc ghi lại đầy đủ mặt những tên được lệnh cầm sũng chĩa vào nd vô cùng quan trọng. Sau đó bà con hải ngoại sẽ liên lạc với từng tên để đưa vào hồ sơ liên hợp quốc ... việc này làm tốt Nó sẽ phá tan bức tường thép ngăn cản sự bùng nổ của lòng dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến hay . Giờ đây có rất nhiều phương tiện để vạch mặt kẻ thủ ác . Nên làm ngay thôi , không khó lắm đâu . Cần đồng hành vì người biểu tình . Đó là lương tâm của mỗi người dân Việt Nam .

      Xóa
  2. Bây giờ không phải là Quân Đội Nhân Dân nữa rồi .
    Trung với đảng cũng như công an , chỉ biết còn đảng còn mình .
    Không cần biết gì hơn nữa . Hèn với giặc ác với Dân .

    Trả lờiXóa
  3. Phải chăng đây là “bộ đội Cụ Hồ”? Phải chăng kẻ thù ở đây là phụ nữ và trẻ em muốn có môi trường sống sạch? Phải chăng Tổ Quốc của các anh bộ đội này là Formosa?

    Trả lờiXóa
  4. Quân đội là để đánh giặc ngoại xâm .nay tại sao có một số núp dưới những hình thức khác để đánh đập phụ nữ và trẻ em mà không bảo vệ tổ quốc không bảo vệ nhân dân thì chúng ta đã rõ, cần ghi lại những bộ mặt tay sai tội đồ này để cung cấp cho bố mẹ vợ con gia đình chúng và nhân dân .chúng rất sợ việc đó nên chúng phải đeo khẩu trang và ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau và khi thu được điện thoại chúng xóa sạch nếu danh chính đơn thuận đâu chúng phải sợ việc chúng đang làm. phải tập trung nhiều hình thức ghi chép lại những bộ mặt hại dân hại nước này để chuyển tải đến cho mọi người dân.

    Trả lờiXóa
  5. Họ đã bôi bẩn lớp người TNXP chúng tôi trong chống Mỹ cứu nước,họ đã quét một lớp bùn nhơ lên những ngôi mộ của đồng đội chúng tôi đang yên nghỉ ở ngã ba Đồng Lộc và Truông Bồn.Đau xót quá các bạn ơi,chúng ta đã không ngại hy sinh cho nghĩa lớn để rồi hôm nay họ lợi dụng danh nghĩa tốt đẹp của chúng ta làm những việc bẩn thỉu và thất đức như thế đấy

    Trả lờiXóa
  6. Đây là bọn lính ngụy, ác ôn quỷ xứ, chứ không phải bộ đội cụ Hồ. Bộ đội cụ Hồ hiền lành, yêu già mến trẻ, quý mến đồng bào, mặc áo xanh màu lá chân đi dép cao su...Không phải bọn người mặc áo rằn ri trông như quỷ dữ, chỉ có hại dân như đám người này.

    Trả lờiXóa
  7. Dã man quá! phi nhân quá ! tàn bạo quá ! ngu xuẩn và độc ác quá !

    Trả lờiXóa
  8. [AI ĐÃ CHO QUÂN ĐỘI ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH NGÀY 8/5?]
    Thế mà cũng phải hỏi, ai lãnh đạo quân đội thì chắc phải người ấy ra lệnh, chứ còn ai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu hỏi tu từ của người ta mà bạn ơi.
      Cũng như câu "Con ai trồng khoai đất này?" vậy mà.

      Xóa
  9. nhớ tới lời của Tướng Quân Trần Độ:
    Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi
    Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng.
    Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa
    Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi.

    *
    Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi!
    Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám”
    Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng”
    Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư?
    những hành động trên của quân đội là sự xỉ nhục lớn cho quân đội nhân dân vn!! lừa dân, dối trá với dân đến mức này là cùng! đau đớn cho vn.

    Trả lờiXóa
  10. Giỏi ra Hoàng Sa mà đánh Tàu.

    Trả lờiXóa
  11. Hỏi ông Trọng ấy, ông ta là chủ tịch quân ủy trung ương chắc chắn phải biết lính của ông ta làm gì chứ!

    Trả lờiXóa
  12. Hèn chi mà người ta cố ý sửa lời ông Hồ"quân đội ta trung với nước"thành ra"trung với đảng",còn dân thì các chú cứ thoải mái đánh,coi dân cũng như giặc

    Trả lờiXóa
  13. Hay lắm Kim Tiến

    Sài gòn bị đánh, Hà nội kêu đau
    Đọc bài viết của em thấy xúc động hơn đọc những chuyện người Sài gòn ra Hà nội bị chặt chém trên báo nhà nước

    Người ngư dân miền Trung mếu máo cầm con cá chết
    Sài gòn, Hà nội sục sôi xuống đường
    Cú đấm Thanh niên xung phong trên đường phố Sài gòn
    Đau thấu tâm can người Hà nội

    Chúng ta ba miền nhưng một nhà!

    Trả lờiXóa
  14. Ai ra lệnh cho quân đội đàn áp nhân dân .

    Trả lờiXóa
  15. Thái Bá Tân tâm sự:

    Chứ nói chung là nhục.
    Nhục phải làm thằng dân
    Một nước giỏi nói phét,
    Lãnh đạo thì ngu đần.

    Riêng hai chữ “cộng sản”
    Đã đủ nói phần nào.
    Làm thằng dân cộng sản
    Có gì mà tự hào?

    Mà tự hào sao được
    Khi mấy triệu dân ta
    Vượt biên, thà chết biển
    Hơn phải chết ở nhà!

    Tự hào là yêu nước.
    Yêu nước phải biểu tình.
    Mà biểu tình nó oánh.
    Quân ta oánh quân mình.

    Trả lờiXóa
  16. Hỏi thử ông Đinh La Thăng xem ông có biết việc này không? và thái độ của ông thế nào hay là ông chỉ là người mị dân?

    Trả lờiXóa
  17. Quân đội ta từ NHÂN DÂN mà ra, vì NHÂN DÂN mà phục vu. Dân đẻ ra, nuôi dưỡng bằng mồ hôi nước mắt của dân.Đánh dân có nghĩa là con đánh mẹ!

    Trả lờiXóa