Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

TỔ QUỐC CÓ BAO GIỜ ĐAU THẾ NÀY CHĂNG? - thơ Phong Ba

Những người vợ của 34 ngư dân gặp nạn đứng tựa vào nhau chờ chồng.

TỔ QUỐC CÓ BAO GIỜ ĐAU THẾ NÀY CHĂNG?!
 

Phong Ba

Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
Mấy chục năm hai miền thống nhất
Mà đất nước vẫn nghẹn ngào uất hận
Bao vạn chài vẫn trắng những vành khăn

Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
"Giặc cướp quen" trên những con "tàu lạ"
Tàn bạo dã man, điên cuồng hèn hạ
Ác độc hơn loài ngã quỷ Sa-tăng


Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
Trang lịch sử ngàn năm oanh liệt
Khắp địa cầu nhắc tên nước Việt
Biển vẫn gầm tiếng thét hờn căm

Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
Hoàng Sa, Trường Sa ruột già chia cắt
Đảo đá của ta, giặc kia bồi đắp
Quặn thắt lòng, không dễ cản ngăn

Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
Những hòn vọng phu bằng xương bằng thịt
Khóc thút thít chỉ mong chồng không chết
Bởi lũ giết người đâm húc quá hung hăng

Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
Đại tướng anh minh vừa mới yên nằm
Mà dân chúng thầm mong Người thức dậy
Vẫy ngọn cờ tiêu diệt lũ xâm lăng

Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng...



.

8 nhận xét :

  1. Bài thơ hay, cám ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thị Thảolúc 09:37 12 tháng 5, 2016

    Theo tôi : Mấy câu kết dở quá , dở cả về gieo vần và nội dung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội dung của 4 câu cuối...haizzz, đúng là thật đáng tiếc cho một bài thơ hay !
      Vân Hà.

      Xóa
    2. Mời hai bạn sửa dùm cho bài thơ hay hơn nữa?

      Xóa
    3. Mình xin mạn phép đề xướng sửa khổ thơ cuối thử:

      "Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
      Đại tướng anh minh vừa mới yên nằm
      Mà dân chúng thầm mong Người thức dậy
      Vẫy ngọn cờ tiêu diệt lũ xâm lăng"

      Thành:

      Tổ quốc có bao giờ đau thế này chăng
      Hỡi Việt Nam ta con cháu Lạc Hồng
      Bắc, Trung, Nam, mọi màu da sắc tộc
      Vẫy ngọn cờ tiêu diệt lũ xâm lăng

      Xóa
  3. Vấn đề mấu chốt là thái độ của chủ nhà, giặc có thể là bạn, nhân dân biến thành thế lực thù địch. Bài thơ thiếu phần quan trọng nhất.

    Trả lờiXóa
  4. Thật đáng tiếc,đúng như ý kiến trần thị thảo .

    Trả lờiXóa
  5. Hãy để đại tướng yên nghỉ, ông ấy cũng mệt quá ròi...

    Trả lờiXóa