Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

CÁ IM LẶNG NGƯỜI CŨNG LẶNG IM - Thơ Nguyễn Hữu Thao


Nguyễn Hữu Thao

16 Tháng 5
.
CÁ IM LẶNG NGƯỜI CŨNG LẶNG IM

Cá lặng lẽ chết dạt trôi đầy bờ
Con nhỏ con to nằm phơi ngữa bụng
Những bộ xương ngắn dài, xương sụn
Ướt ướt khô khô mục nát héo mòn...

Người cũng như cá, im lặng lặng im
Dân bàng hoàng không biết nơi kêu khóc
Hoảng loạn vô hồn bi quan tang tóc
Trời thì cao xa, biển cả chết hoang tàn...


Vào vào ra ra nhung nhúc lắm hạng quan
Họp họp xem xem lóng nga lóng ngóng
Mà cứ lúng búng ậm ừ trong cổ họng
Tuôn ra những ngôn từ tanh hơn cá chết kia...

Cá chết im lặng, người đau buồn tái tê
Toạ kháng, xuống đường đều bị xách như thú vật
Bị khống chế, bị đánh bị kéo lôi xềnh xệch
Bị nhục mạ từ những kẻ đớp tiền thuế mình nuôi.

Cá chết dưới biển không có ánh mặt trời
Im lặng mục tơi cùng san hô ốc hến
Như rong tảo quyện đen bãi tha ma ẩn hiện
Im lặng chờ...có cơ hội tái sinh???

16/05/2016. 
Nguyễn Hữu Thao
________


Nguyễn Hữu Thao
15 Tháng 5 ·

GIỮA THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG

Anh lang thang giữa thành phố Sông Hàn
Đau tột cùng với Tổ quốc nhân dân
Lo biển cả khơi xa hoà độc tố
Thả vào tương lai nòi giống Việt Nam!




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét