Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

BẢN LÊN TIẾNG VỀ VIỆC TRẤN ÁP TÙY TIỆN NGƯỜI BIỂU TÌNH


BẢN LÊN TIẾNG
V/v: Trấn áp tùy tiện người biểu tình ôn hòa vì môi trường


Kính gửi:   Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội

Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Ông Lê Đông Phong, Giám đốc Sở Công an TP. Hồ Chí Minh


Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thông qua truyền thông mạng, xin gửi đến các Ông, Bà Bản lên tiếng sau: 

1. Về tình trạng cá chết trong môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi chờ đợi kết luận chính thức từ Hội đồng Khoa học mà Chính phủ đã thành lập để điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, chúng tôi hối thúc Chính phủ và Hội đồng cần nhanh chóng và minh bạch đưa ra kết quả, nhằm có được những biện pháp cấp thiết cứu lấy môi trường biển miền Trung, trừng phạt chủ nhân của những tác nhân phi tự nhiên đã gây ra, và bồi thường thỏa đáng cho ngư dân. 

2. Về các cuộc biểu tình vào ngày 01/05 và 08/05/2016, chúng tôi cho rằng quyền biểu tình và biểu đạt ý kiến về sự kiện môi trường biển miền Trung nói riêng và những sự việc khác nói chung, là quyền của mọi công dân. Quyền đó được minh định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà dù có luật hay chưa có luật về biểu tình, một khi Hiến pháp đã có hiệu lực, Điều 25 không thể bị vô hiệu hóa với bất cứ lý do nào. 

3. Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và kịch liệt lên án những hành động bạo lực hết sức tùy tiện và phi pháp đối với những người tham gia vào các cuộc biểu tình trên, từ những lực lượng dân sự, hoàn toàn không có chức năng trị an (thanh niên xung phong, trật tự đô thị...), cũng như từ một lực lượng lớn nhân viên an ninh không sắc phục.

Chúng tôi cho rằng mọi hành vi sử dụng bạo lực của bất kỳ lực lượng nào đối với người biểu tình ôn hòa đều trái với pháp luật trong nước, cũng như với các điều ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia, và xa lạ với hành xử của nhân loại văn minh.

Đây cũng là một tiền lệ hết sức nguy hiểm cho sự cố kết và trật tự pháp luật của xã hội, khi mà bất kỳ nhóm người hoặc lực lượng dân sự hay lực lượng tự phát nào, cứ việc khoác lên người bộ đồng phục hoặc băng đỏ trên tay áo, là có thể sử dụng bạo lực đối với công dân.

Chúng tôi yêu cầu xử lý pháp luật đối với những người đã sử dụng bạo lực tùy tiện và phi pháp đó, dù thuộc lực lượng dân sự hay công quyền. 

4. Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với Thư ngỏ của các Luật sư thuộc Liên danh Phục vụ Công lý, và cho rằng hồ sơ của các nạn nhân của sự trấn áp bạo lực tùy tiện cần được thiết lập và xúc tiến theo quy trình pháp lý.

Xin chúc các Ông, Bà nhiều sức khỏe.
Trân trọng. 

Ngày 12/05/2016
Những người ký tên

1. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

2. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội

3. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, TP. HCM

4. Nguyễn Thị Thanh Lưu, TS, TP. HCM

5. Hoàng Hưng, nhà thơ, nguyên Trưởng ban Văn hoá - Văn nghệ báo Lao Động, TP. HCM

6. Kha Lương Ngãi, nhà báo tự do, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, TP. HCM

7. Hoàng Dũng, PGS TS, TP. HCM

8. Lý Chánh Dũng, nguyên phóng viên TTXVN, TP. HCM

9. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

10. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

11. Trần Đức Quế, nguyên chuyên viên Bộ Giao thông Vận tải, Hà Nội

12. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

13. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

14. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), Hà Nội

15. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt

16. Phạm Toàn, nhà giáo dục, Hà Nội

17. Tô Lê Sơn, kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, TP. HCM

18. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

19. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt

20. Huỳnh Kim Báu, TP. HCM

21. Ly Hoàng Ly, nghệ sĩ thị giác, TP. HCM

22. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Đồng, Đà Lạt

23. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

24. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu

25. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hà Nội

26. Đoàn Thanh Liêm, luật sư đã nghỉ hưu, California, Hoa Kỳ

27. Huy Đức, nhà báo độc lập, TP. HCM

28. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt

29. Nguyễn Đức Dương, TP. HCM

30. Ý Nhi, nhà thơ, TP. HCM

31. Từ Quốc Hoài, nhà thơ, TP. HCM

32. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP. HCM

33. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hà Nội

34. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP. HCM

35. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ

36. Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập, Hà Nội

37. Ngô Minh, nhà thơ, Huế

38. Bùi Oanh, giáo viên nghỉ hưu, TP. HCM

39. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên Văn hóa, đã nghỉ hưu, TP. HCM

40. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh

41. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP. HCM

42. GB Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

43. JM Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

44. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP. HCM

45. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TP. HCM

46. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hóa, TP. HCM

47. Bùi Văn Nam Sơn, nghiên cứu Triết học, TP. HCM

48. Lê Doãn Cường, kỹ sư, Robert Bosch Engineering Vietnam, Đà Nẵng

49. Nguyễn Trang Nhung, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Công ty TNHH LogiGear Việt Nam, TP. HCM

50. Lê Tuấn Huy, TS, TP. HCM

51. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège - Bỉ, TP. HCM

52. Trần Ngọc Sơn, Pháp

53. Uông Đình Đức, kỹ sư Cơ khí, đã nghỉ hưu, TP. HCM

54. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

55. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TP. HCM

56. Bùi Chát, TP. HCM

57. Vũ Thị Phương Anh, TS, giảng viên, đã nghỉ hưu, TP. HCM

58. Nguyễn Thị Từ Huy, nghiên cứu sinh ngành Triết học Chính trị, Đại học Paris Diderot, Pháp

59. Phạm Quang Tuấn, Sydney, Australia

60. Nguyễn Thị Kim Thái, TP Hạ Long, Quảng Ninh

61. Nguyễn Hữu Liêm, luật sư, California, Hoa Kỳ

62. Nguyễn Thị Kim Chi, nghệ sĩ, Hà Nội

63. Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội

64. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP. HCM

65. Hồ Thị Hồng Nhung, TS, bác sĩ, Viện Pasteur TP. HCM

66. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Pháp

67. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

68. Ngô Vĩnh Long, GS, Đại học Maine, Hoa Kỳ

69. Nguyễn Hoàng Ánh, PGS TS, Hà Nội

70. Nguyễn Đức Tường, TS Vật lý, Ottawa, Canada

71. Vũ Quang Việt, nguyên chuyên gia cao cấp của Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ

72. Dương Tú, nghiên cứu sinh, Đại học Leuven, Bỉ

73. Đặng Thái Bình, kỹ sư tin học, Pháp

74. Phạm Xuân Yêm, GS TS Vật lý, Đại học Paris VI, Paris, Pháp

75. Đặng Mai Lan, nhà văn, Pháp

76. Nghiêm Hồng Sơn, TS Kinh tế, nghiên cứu viên cao cấp, Đại học Công nghệ Queensland, Australia

77. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Paris, Pháp

78. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

79. Khương Quang Đính, chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp

80. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, CHLB Đức

81. Thận Nhiên, nhà báo, Hoa Kỳ

82. Lê Xuân Khoa, nguyên GS thỉnh giảng, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

83. Thanh Nguyễn, Hoa Kỳ

84. Phạm Thị Kiều Ly, nghiên cứu sinh, Đại học Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Pháp

85. Phan Văn Song, nguyên Q. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bến Tre, Sydney, Australia

86. Phát Nguyễn, Hoa Kỳ

87. Bùi Quang Trung, kỹ sư, Pháp

88. Trần Tuấn Dũng, chuyên viên Tin học đã nghỉ hưu, Canada

89. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, TP. HCM

90. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, TP. HCM

91. Trần Hải Hạc, nguyên PGS trường Đại học Paris 13, Pháp

92. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng, Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội

93. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS văn học, Hà Nội

94. Lê Khánh Hùng, TS Công nghệ Thông tin, Hà Nội

95. Phùng Hoài Ngọc, Thạc sĩ, cựu giảng viên đại học, An Giang

96. Hàng Chức Nguyên, nhà báo, Phú Nhuận, TP. HCM

97. Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, Hoa Kỳ

98. Hạ Đình Nguyên, hưu trí, TP. HCM

99. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang

100. Nguyễn Thanh Giang, TS, Hà Nội

101. Trần Phúc Hòa, giáo viên THPT, Đồng Nai

102. Trần Hải, kỹ sư, TP. HCM

25 nhận xét :

  1. http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160513-ong-nguyen-minh-can-qua-doi

    Trả lờiXóa
  2. Nếu các ngài lãnh đạo không trả lời kiến nghị ôn hòa này của các nhân sĩ trí thức ,văn nghệ sĩ -bộ phận đại diện cấp tiến - thì họ không chính danh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất mong Các vị lãnh đạo Đảng & Nhà nước được đề cập trong "BẢN LÊN TIẾNG V/v: Trấn áp tùy tiện người biểu tình ôn hòa vì môi trường"
      hãy đối thoại trực tiếp và công khai trước công luận, với 102 người ký tên tại Bản lên tiếng, để minh bạch hóa vấn đề được nêu ra, nhằm đảm bảo củng cố lòng tin của người dân không bị thế lực thù địch xúi dục, cũng như đảm bảo cho nền Tư Pháp bền vững của nhà nước ta!
      Xin trân trọng cảm ơn!

      Xóa
  3. Trần Thị Thảolúc 10:50 14 tháng 5, 2016

    Tại sao lại không lấy thêm chữ kí nữa chứ ? Nếu lấy thêm tôi sẽ kí ngay .

    Trả lờiXóa
  4. Cực lực phản đối việc đàn áp nhân dân biểu tình ôn hòa vì mục đích đòi quyền được sống trong môi trường trong lành>nguyện vọng đó rất chính đáng,lý do biểu tình rất đúng đắn chính quyền không được xua các lực lượng của chính quyền làm những việc bậy bạ,bất chấp Hiến pháp.Cương lĩnh của đảng chỉ được áp dụng cho tất cả đảng viên của đảng cs chứ không thể áp dụng cho toàn thể nhân dân VN nói chung.Do vậy không thể để HP dưới ghế ngồi của đảng cs để từ đó lấy lý do mà đàn áp BT là

    Trả lờiXóa
  5. ĐÀN GẢY TAI TRÂU

    Trả lờiXóa
  6. Đề nghị ghi tên tôi vào danh sach trên :Lê Hiền Đức,công dân 85 tuổi,tôi không biết gửi chữ ký đến đâu ?

    Trả lờiXóa
  7. http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160514/ngo-ngang-voi-de-nghi-nhap-ga-trung-quoc/1100641.html

    Trả lờiXóa
  8. THÔNG BÁO KHẨN: CÔNG AN LẬP KỊCH BẢN GÂY BẠO LOẠN LẤY CỚ BẮT BIỂU TÌNH VÀ CẤM BIỂU TÌNH.

    Một cuộc họp an ninh Quận 1 mà Thùy Trang nắm được thông tin là an ninh sẽ giả làm một số người biểu tình, đeo khẩu trang để gây bạo loạn.

    Theo cuộc họp thì nhóm côn đồ được công an thuê (đi cùng công an) sẽ đập phá một số tiệm nằm trong khu vực TÂY BA LÔ, (khu phố có 3 con đường giao nhau gồm Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện.) để lấy cớ bắt người biểu tình.

    Với cớ nầy, Công An đã được lệnh bắt nhốt người biểu tình đưa vào trại nghiện (xã hội) cho đến hết sau ngày T.T Obama sang thăm VN.

    Chủ nhân những tiệm nầy đã họp trước với công an để chuẩn bị lên "kịch bản" đỗ tội người biểu tình. Bọn đập phá cũng được cho quyền "trộm" đồ của các cửa tiệm "Loot Stores". Đây là kịch bản lập lại ở Giáo Xứ Đông Yên và ở Bình Dương. Cảnh sát Hong Kong cũng đã chơi chiêu nầy với sinh viên.

    (*) Khi kịch bản đập phá các cửa tiệm bắt đầu xảy ra thì người biểu tình nên rút lui xa khỏi khu vực bị đập phá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không một trò bẩn thỉu nào mà chính quyền không dùng để hòng ngăn chặn phong trào dân chủ của nhân dân đang phát triển.Đề nghị các hãng thông tấn nước ngoài hãy giúp đỡ phong trào bằng cách tung nhiều lực lượng phóng viên đến tác nghiệp đi cùng đoàn Bt để chứng minh thái độ ôn hòa của người dân và lật tẩy bộ mặt của cs

      Xóa
  9. Phan doi dan ap bieu tinh

    Trả lờiXóa
  10. Trả lời
    1. Các trình Cốc cốc, Chrome từ chiều qua đến nay đều đang khó khởi động, và rất khó vào các trang mạng tự do như Xuandienhannom.blogspot.com; bongbvt.blogspot.com; danlambaovn.blogspot.com; anhbasam.woldpress.com; danluan.org.... đều rất khó vào nếu không có vượt tường lửa bằng Ultrasuft; freegate...
      Cựu binh diệt Tàu cộng 79; F330

      Xóa
  11. Đội ngũ mặc áo xanh được gọi là "thanh niên xung phong" của TP HCM là một trong những lực lượng bặm trợn nhất khi đàn áp biểu tình của nhân dân phản đối ô nhiễm môi trường.
    Họ đã làm ô uế danh tiếng của hàng vạn TNXP thời "chống Mỹ", trong đó có 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Chẳng lẽ TNXP thời hậu 1975 lại dã man như vậy sao???

    Trả lờiXóa
  12. CẤP BÁO !!! CẤP BÁO !!!

    CA SĨ LÂM NGÂN MAI BỊ CHÍNH QUYỀN DÀN CẢNH MƯU SÁT BẰNG TAI NẠN GIAO THÔNG !!!!!

    Lâm Ngân Mai
    Không còn Mai thì còn nhiều Mai khác!

    Thật sự hôm nay là một ngày quá dài để có thể về được đến nhà! Toạ kháng ở Vincom xong Mai đã bị canh từ dạo đó.
    Mai mang tấm khăn có chữ khó lòng mà có thể làm khó được Mai, vì tấm khăn này khoác lên người thì đó là y phục không gì khác.

    Đụng vào Mai thì Mai sẽ la lên sàm sở thiên hạ sẽ tự mà mở iphone lên
    quay thôi không hề có bất kì minh chứng nào mang Mai đi với tội gây rối
    trật tự công cộng, chẳng lẽ ăn mặc quàng khăn xinh đẹp nhiều người nhìn là
    sai à? Quần áo khăn choàng có chữ là bình thường đó mà!

    Thế là trên đường khuya vắng, sau khi Mai đi vong vo tam quốc tưởng
    chừng yên lành thì có mấy thằng cô hồn lạng lách đạp Mai ngã nghiêng xe,
    rảnh, không ăn cướp xe mà là ngứa chân thì phải, định rằng Mai té xuống
    đường bên trái, ta xi từ phía sau chạy lên thay vì cán nhưng mạng lớn
    quẹt tay lái xe Mai bể bay cái kính luôn, chân Mai chống phản xạ xuống
    đường gấp nên giờ cà nhắc.
    Thật là tai nạn đêm khuya bởi mấy thằng cô hồn không được chuyên nghiệp mấy! Làm ngày mai phải thay kính mới cho xe, phiền thiệt!
    Các bạn cũng đừng lo vì không có Mai này thì sẽ có nhiều Mai khác...Mai tin là như vậy!
    Hẹn các bạn 15/5/2016 lúc 9am tại Công viên Quách Thị Trang - Sài Gòn 😄 cà nhắc chứ chưa có chết!

    P/S: Mong bà con hãy lên tiếng mạnh mẽ phản đối chính quyền TP.HCM đã có hành vi bẩn thỉu, tàn ác để mưu sát những nhà đấu tranh ôn hòa, dũng cảm như CS. Lâm NGÂN MAI chỉ vì họ đã dám mạnh mẽ tố cáo FORMOSA gây ô nhiễm trầm trọng vùng biển miền Trung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khâm phục và chia sẻ tai nạn "giao thông" của Lâm Ngân Mai.

      Xóa
  13. http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/khong-de-ke-xau-loi-dung-long-yeu-nuoc-cua-ban-20160514162219631.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai xem thời sự của VTV nữa đâu bạn,mà có ai xem thì họ cũng chẳng tin đâu bạn ạ

      Xóa
  14. http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160514/cong-an-tphcm-khang-dinh-viet-tan-to-chuc-gay-roi/1100962.html

    Trả lờiXóa
  15. Dạ đảo khủng bố, chính quyền ngay lập tức phải bảo vệ dân!

    Trả lờiXóa
  16. Tiến lên toàn thắng ắt về ta!

    Trả lờiXóa
  17. Lời Cha Khuyên Con Công An
    Về nhà đi thôi con ơi
    Theo làm chi nữa bọn người ác ôn
    Mẹ cha xé ruột nuôi con
    Những mong khôn lớn để còn cậy mong
    Mong con phục vụ non sông
    Một lòng vì nước, một lòng vì dân.

    Ngờ đâu con nỡ phũ phàng
    Phụ ơn cha me, nhập đàn Cộng nô
    Con ơi cái đảng Tam Vô
    Căn nguyên tan nát cơ đồ ông cha
    Theo thù phản bội quê nhà
    Nhân dân nguyền rủa kêu ca khắp miền.

    Thế mà con lại ham tiền
    Về hùa ác đảng cuồng điên bạo hành
    Dùi cui roi điện tung hoành
    Như con thú dữ giữa đàn cừu non
    Kể gì phụ nữ trẻ con
    Bà già ông lão tuổi còn hơn cha.

    Con ơi mau hãy về nhà
    Cháo rau thanh đạm nhưng mà thảnh thơi
    Ngẩng lên không thẹn với trời
    Cúi xuống không hổ với người đồng lân
    Góp sức cùng với toàn dân
    Đấu tranh chống đảng phi nhân bạo tàn.

    https://fdfvn.wordpress.com

    Trả lờiXóa