Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Tin HOT: VP TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐANG BÁN TỐNG BÁN TÁNG?

Bui Quoc Huy: Rảnh sẽ làm đề tài tiến sĩ cấp quốc gia "thói quen đánh răng buổi sáng 
của phó bí thư đảng ủy xã và hiệu quả tiếp dân"

Văn Phòng trung ương đảng bán tống bán táng:

Son Kieu Mai album: Sách của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đi ra hiệu sách cũ thấy sách của Văn phòng Trung ương Đảng đem cân đồng nát kể cũng nhiều. Cơ quan xài sang trong chi tiêu có khác.


Trong số các khoản xài sang và tiêu hoang của Văn phòng Trung ương Đảng thì nhà cháu thấy có món này.

Ra đồng nát mua sách thấy đóng dấu Văn phòng Trung ương Đảng chình ình cả.
Rồi thì dấu đỏ của CP2.

Rồi thì kính tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Phan Diễn; đồng chí Trương Tấn Sang; đồng chí Trần Quốc Vượng...











Và cuốn sách là Phần thưởng mà bạn học sinh Phú Trọng được tặng ngày 30/6/1963
cách đây đã 53 năm. Nó đi vào thư viện rồi lại ra hàng đồng nát.

Lưu ý: Chữ ký của bạn Phú Trọng cách đây 53 năm, khi bạn ấy vừa 19 tuổi với bây giờ không thay đổi!

19 tuổi, đã đọc sách này, quả là bậc phi thường!

Ảnh: Bảo Thư.


9 nhận xét :

  1. Mọi thứ hôm nay tung hô lên trời ngày mai rơi xuống đất thôi.

    Trả lờiXóa
  2. 1, không hiểu luật giáo dục chia mấy cấp tiến sĩ ? nếu có tiến sĩ cấp học viện chắc sẽ có tiến sĩ cấp bộ, cấp quốc gia, như vậy chắc cũng phải có tiến sĩ cấp phường nữa chứ nhỉ ? Chú Tễu là tiến sĩ cấp nào rồi cho anh em biết với để dễ xưng hô, 2,riêng cái tên đề tài cũng đủ để cấp bằng Ig tiến sĩ

    Trả lờiXóa
  3. Sao bạn Phú Trọng lại bán thanh lý hết cả sách vở đã giữ hơn nửa thế kỷ, cả sách được tặng nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn mà thấy hãi quá, cứ hỏi sao mà văn hóa suy đồi, đây chứ đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng Thanh Khiết, Nguyễn Thanh Khiết đều có chức danh Phó chánh Văn phòng Trung ương. Thế nào cũng có người nhầm. Thế này tôi gọi là tặng sách "hành chính" cũng như đi viếng theo công văn, viếng theo công văn cũng là "viếng hành chính".

    Trả lờiXóa
  6. Đau cho người tặng sách vì đã tặng nhầm chỗ.

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn ảnh chụp phòng khách, phòng làm việc của cụ Phạm uỳnh, biết là người tài cao học rộng. Nhìn phòng khách, phòng làm việc của anh Mượt, biết là loại vô học. Quản trị xã hội mà vô học thì biết xã hội như hôm nay là điều tất nhiên. Tôi cứ nghĩ mãi, làm sao có thể phục hưng được một đất nước có văn hóa, có văn hiến trong tình trạng vô học này? Khó vậy thay! Du tai! Du tai!

    Trả lờiXóa
  8. Giữ lại. mai mốt đấu giá có khi tranh picasso còn gọi bằng cụ.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi được tặng sách và đem sách tặng người khác, mà thấy ở đống sách cũ trên hè phố thì xấu hổ lắm? Vì sao ư? Vì thế là họ coi cái mặt mũi mình chẳng ra gì !

    Trả lờiXóa