Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Thư giãn cuối tuần: CON KHỈ KHÔ


CON KHỈ KHÔ 

Trịnh Kim Thuấn 

Ca dao về 12 con giáp: 
Tiếc thay con khỉ ở rừng
Trèo lên, tuột xuống té ùm xuống sông 

Cách đây hơn mươi ngày nước ta làm lễ kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng Sản nước Việt Nam, là công dân từ trẻ đến già ai mà không biết: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM", đồng thời mừng Đại hội Đảng  lần 12 thành công rực rỡ, cựu cũng là tân Tổng Bí thư tái đắc cử với số thăm 100%.......

Đất nước vào Xuân Bính Thân, cả nước đón Xuân, mừng Đảng... hình như ở thủ đô người dân có ngậm ngùi vì lão Rùa nghìn năm tuổi sao không ráng sống thêm mươi ngày nữa để được thêm một tuổi .....

Theo dõi trên TV và các báo Nhân Dân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ.... được biết được  ĐH Đảng 12 quan trọng nhất từ trước đến nay là : nhiều dự đoán ai ở, ai đi trong nước, ngoài nước, lề trái, lề phải..... cùng với trên 5000 bộ đội, công an đặc chủng , chiến xa trực chiến 24 trên 24 suốt thời gian ĐH Đảng .......ngân sách chi số tiền không nhỏ.

Kết cuộc người ra đi, người ở lại và người mới vào.... Ông TBT tuyên bố: ĐH Đảng thành công tốt đẹp, bầu bán dân chủ tột đỉnh, ai cũng tin như thế !.

Người mới vào  phải là trẻ, giỏi (đủ đức và tài theo đúng tiêu chuẩn mà Nguyễn Phú Trọng đưa ra), mọi người tin rằng: Nhiệm kỳ nầy chắc hơn hẳn mấy nhiệm kỳ qua , nào Nguyễn Văn Bình (Bình ruồi), Phạm Bình Minh, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Võ Văn Thưởng.......

Ngày Xuân, thấy ông Hoàng Trung Hải xắn quần xuống ruộng và cày ruộng, hình ảnh nầy được đấy, lâu lắm rồi các bí thư trước không làm ..... ở TP.HCM thì chưa thấy hình ảnh ông Đinh La Thăng trong mấy ngày Xuân .....

Ngày 17/2 năm nay, cả nước sôi sục việc tưởng niệm 38 năm quân xâm lược Trung quốc tràn sang xâm chiếm nước ta...... Đến hẹn lại lên, cứ thế các nhân sĩ, nhân dân yêu nước ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), tượng đài Trần Hưng Đạo (Sài Gon , dù năm nào họ cũng bì đàn áp, bắt bớ..... vẫn không chùn bước...... Ngỡ rằng có làn gió mới từ Đại hội Đảng , từ TPP ....  sẽ khấm khá hơn, nhưng không ngờ : 

Ông Võ Văn Thưởng: Tân Trưởng Ban Tuyên giáo  : trên các báo chí và phát thanh truyền hình không có 1 thông tin nào nhắc lại chuyện trọng đại nầy .... 

Ông Đinh La Thăng: Tân Bí thư TP.HCM : các nhân sĩ như Huỳnh Kim Báu, Nguyễn Đan Quế .... bị khóa chặt trong nhà, có 1 số người cố gắng đến tượng  đài Trần Hưng Đạo  thì bị giật xé vòng hoa, xô xát....... Ôi buồn quá ! 

Tại Hà Nội:  Việc tưởng niệm suôn sẽ, không 1 ai bị ngăn trở, các công an và dư luận viên bảo vệ việc tưởng niệm ........

Tại sao cùng 1 việc mà ông Hoàng Trung Hải làm được, lại làm tốt mà Võ Văn Thưởng và Đinh La Thăng không làm được, thế sao hở 2 ông ? 

Giả thiết: Có khi nào  ông Đinh La Thăng và Võ Văn Thưởng gặp Hoàng Trung Hải ( trong 1 kỳ họp nào đó), mới hỏi : Ông định làm tốt như thế, sao không điện bảo để chúng tôi cùng làm  như thế ? Định chơi trội à ?

Hoàng Trung Hải tủm tĩm trả lời : Hai anh cũng có cái đầu giống như tôi, hỏi làm gì ? CON KHỈ KHÔ. mươi hôm nữa ngày 14 tháng 3 , mấy hôm sửa cái sai của mình đi, nếu không người dân réo mãi chịu không xiết đâu hai ông ạ ! 

Đầu năm Bính Thân 18/2/2016 
TRỊNH KIM THUẤN 




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét